Bộ Văn hóa: Đã có 2 rạp chiếu phim đồng ý phát hành "Đào, phở và piano"

Lạc Thành

(Dân trí) - Theo thông tin mới nhất từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đã có một số rạp nhận phát hành phim "Đào, phở và piano". Đây là tín hiệu vui cho điện ảnh Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, đến trưa ngày 20/2, đã có 2 đơn vị tư nhân đồng ý phát hành phim Đào, phở và piano là Beta Media và Cinestar.

Các đơn vị này nhận phát hành miễn phí và nộp toàn bộ doanh thu về cho Nhà nước.

Ông Đông cũng chia sẻ, Bộ luôn khuyến khích các đơn vị tham gia phát hành phim Đào, phở và piano cũng như những phim Nhà nước đặt hàng và phim Việt nói chung.

"Những bộ phim Việt Nam hàm chứa những giá trị văn hóa của Việt Nam, được phát hành rộng rãi, được khán giả đón nhận nhiệt tình càng thể hiện điện ảnh Việt đã đi đúng hướng trong việc tiếp cận được khán giả và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần tích cực vào phát triển Chiến lược công nghiệp văn hóa Việt Nam", ông Đông nói.

Bộ Văn hóa: Đã có 2 rạp chiếu phim đồng ý phát hành Đào, phở và piano - 1
Một cảnh trong phim "Đào, phở, piano" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Lý giải về hiện tượng Đào, phở và piano "bỗng nhiên" được khán giả ủng hộ nhiệt tình, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, một phim do Nhà nước đặt hàng có đề tài về lịch sử mà được nhiều khán giả quan tâm là tín hiệu đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam.

"Ê-kíp của Đào, phở và piano rất cố gắng để thể hiện không khí của Hà Nội những năm 1946-1947. Họ làm một câu chuyện lịch sử nhưng không nặng nề, một tình yêu nhẹ nhàng, tạo cảm xúc đẹp với khán giả.

Tuy nhiên, vì chỉ được chiếu ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia nên khán giả chen chân đi xem, tạo hiệu ứng nhiều hơn. Nếu phim được chiếu toàn quốc thì sự lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn", Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nói.

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú cho hay, nếu chiếu ở các rạp khác, có thể phim sẽ bị chia tỷ lệ, có lẽ Bộ Văn hóa - Thể thao Và Du lịch sẽ có một giải pháp nào đó để phim được phát hành, nhiều khán giả được tiếp cận phim. Nếu phim được chiếu phát hành miễn phí và nộp toàn bộ doanh thu thì là điều tốt.

Cách đây vài ngày, phim Đào, phở và piano bất ngờ gây "sốt", được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí, với lượng truy cập lớn, trang web của Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội) đã bị sập. Các suất chiếu cũng liên tục kín chỗ tới mức đơn vị phải mở thêm suất chiếu để đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết, Cục đã có đề xuất với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc phát hành bộ phim Đào, phở và piano trên toàn quốc.

Đào, phở và piano là phim điện ảnh của đạo diễn Phi Tiến Sơn do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh đặt hàng Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất. Phim tái hiện Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa.

Chuyện phim kể về câu chuyện tình yêu của anh tự vệ (Doãn Quốc Đam đảm nhận) và cô tiểu thư Hà thành (Cao Thùy Linh đóng). Họ đã vượt qua gian khó hiểm nguy để tìm lại nhau vào ngày cuối cùng của cuộc chiến (ngày 17/2/1947), khi quân ta rút ra chiến khu bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

Phim còn có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc như: NSND Trung Hiếu, đạo diễn Trần Lực, diễn viên Anh Tuấn, ca sĩ Tuấn Hưng...