Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời

Ngọc Linh

(Dân trí) - "Suốt 14 năm cầm máy ảnh chưa bao giờ tay tôi run đến vậy. Nhìn thấy con tôi chỉ biết thốt lên "yêu quá!", chàng nhiếp ảnh gia xúc động nói.

HaiLeCao tên thật là Lê Cao Hải, anh là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại Hà Nội. Mới đây bộ ảnh anh tự tay chụp khoảnh khắc con gái chào đời đã khiến nhiều người ấn tượng. 

Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời - 1

Bà xã nhiếp ảnh gia chuẩn bị vượt cạn.

Chia sẻ về kế hoạch cùng vợ vượt cạn, anh HaiLeCao cho biết: "Vợ mình đã xác định đẻ mổ ngay từ đầu nên mình khá lo lắng và cố hình dung xem việc đẻ mổ này sẽ đau đớn thế nào bởi mình thấy rất thương và lo lắng cho vợ!

Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời - 2

Bác sĩ gây tê tủy sống cho sản phụ.

Được tận mặt chứng kiến giây phút con gái mình chào đời lại có cơ hội được bắt lấy những khoảnh khắc con cất tiếng khóc đầu tiên đó là điều hạnh phúc và thiêng liêng nhất mình có được!", nhiếp ảnh gia xúc động.

Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời - 3

Anh HaiLeCao cảm thấy "run tay" khi chứng kiến vợ phải chịu đau đớn khi sinh con.

Anh HaiLeCao cho biết, khi cầm máy ảnh mà nghe thấy tiếng khóc chào đời đầu tiên của con, anh chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy con: "Con bé thật sự rất đáng yêu, mình đã nín thở chờ con bật lên tiếng khóc đầu tiên. Nghe tiếng khóc của con bé, trong mình dấy lên cảm xúc thật khó tả.

Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời - 4

Em bé chào đời trong hạnh phúc vỡ òa của bố mẹ và đội ngũ y bác sĩ.

Lúc ấy chỉ biết bật cười thành tiếng "Yêu quá!". Khoảnh khắc con chào đời khiến trái tim mình tan chảy. Chắc chắn đây sẽ là bộ ảnh đáng nhớ và đong đầy cảm xúc nhất trong sự nghiệp cầm máy 14 năm qua của mình", anh HaiLeCao chia sẻ.

Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời - 5

Bàn tay bé nhỏ như vẫy chào thế giới, con đến đây.

Tâm sự về việc chứng kiến và đồng hành cùng vợ vượt cạn, anh HaiLeCao nói thêm: "Với các cặp vợ chồng khác thì mình không biết thế nào, nhưng với vợ chồng mình, mình luôn muốn bên cạnh vợ trong mọi sự kiện quan trọng có ý nghĩa trong cuộc sống, nhất là với việc sinh con.

Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời - 6

Khoảnh khắc khiến trái tim chàng nhiếp ảnh gia tan chảy. 

Tâm lý phụ nữ khi mang thai rất yếu đuối và nhạy cảm nên việc người đàn ông ở cạnh vợ mình sẽ luôn là động lực và tạo sự vững tâm để vượt cạn! Bản thân mình trong suốt quá trình vợ mang bầu 9 tháng mình luôn sát bên vợ, nhất là trong các buổi đi khám bác sĩ.

Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời - 7

Bác sĩ thực hiện cắt rốn cho bé.

Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời - 8

Em bé được da kề da với mẹ ngay khi sinh ra.

Lúc vợ vượt cạn mình cũng biết vợ đang rất mệt vì thuốc gây tê và hồi hộp nên không dám nói gì nhiều, chỉ chạm nhẹ vào tay để vợ cảm nhận và biết rằng có chồng luôn ở bên cạnh trong bất cứ tình huống nào", anh nói. 

Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời - 9

Hai mẹ con đã vượt cạn thành công.

Được biết trong quá trình bà xã mang bầu cả hai vợ chồng chàng nhiếp ảnh gia vẫn đi chơi, đi phượt bình thường không có gì trở ngại. Anh HaiLeCao cũng thừa nhận rằng cả hai vợ chồng tính rất ham chơi nên anh luôn nghĩ rằng để bà bầu ở nhà nhiều quá cũng không tốt cho tâm trạng. 

Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời - 10

Cả gia đình chụp ảnh lưu niệm cùng các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.

Cũng từ những chuyến đi ý nghĩa ấy mà cái tên của bé gái nhà anh được ra đời.  Trên một chuyến phà từ Cát Bà về Hải Phòng hai vợ chồng anh có lên nóc phà ngắm hoàng hôn và phơi nắng. Anh đã thủ thỉ với bà xã rằng: "Anh rất thích mùa hè, vì mùa hè rất nhiều nắng, anh được phơi nắng thỏa thích vì mỗi lần phơi nắng anh thấy mình được hấp thụ rất nhiều năng lượng tích cực".

Bộ ảnh để đời của chàng nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc con gái chào đời - 11

Bé Hạ Vy nằm ngoan trên tay bố.

Chính vì thế hai vợ chồng nhiếp ảnh gia đã muốn con mình sẽ có một chữ "Hạ" trong tên của con vì anh muốn con mình lúc nào cũng rạng ngời như ánh nắng mùa hè với đầy năng lượng tích cực.

Bà xã anh lại nói: "Em rất thích con tên "Vy" cái tên Vy rất nhẹ nhàng thanh thoát và tất cả những người em gặp tên Vy đều xinh đẹp". Và thế là cái tên "Lê Hạ Vy" được ra đời! Với tất cả tình yêu của ba mẹ dành cho con bé với mong muốn con lớn lên sẽ luôn tươi vui tỏa sáng rực rỡ như những ngày nắng hè bình yên.