Bên Tùng Dương, Lê Minh Sơn yếu đuối lạ lùng

Một đêm nhạc có tiếng guitar của Lê Minh Sơn, giọng hát đầy lửa Hoàng Quyên và sự dày dặn của Tùng Dương làm nên sự ấn tượng trọn, đầy.

Nhịn làm show 2 năm, tới lúc làm lại chọn đúng lúc diễn ra World Cup, lại là ngày mà thường người ta không chọn show thứ 6 ngày 13, phải nói rằng Lê Minh Sơn quá liều lĩnh và ngạo mạn.

Giải thích cho lý do lựa chọn của mình, Lê Minh Sơn bảo fan của anh đa số là nữ mà nữ thì không thích bóng đá và tất nhiên các ông chồng thời điểm này cũng không thích các bà vợ ở... nhà.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn trong đêm nhạc.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn trong đêm nhạc.

Vậy là vé đã kịp bán hết, Lê Minh Sơn hoắng lên khoe với bạn bè thân thiết không quên lời hứa sẽ dốc kiệt sức cho đêm nhạc và quả thực Lê Minh Sơn cùng Tùng Dương, Hoàng Quyên cùng ê kíp đã không làm khán giả thất vọng.

Một đêm nhạc có tiếng guitar của Lê Minh Sơn, giọng hát đầy lửa Hoàng Quyên và dày dặn kinh nghiệm của Tùng Dương làm nên sự ấn tượng trọn, đầy.

Hoàng Quyên.

Hoàng Quyên.

Chợ quê, Ngày em ra đời, Gió mùa về, À í a, Hoàng Quyên thảng hoặc đâu đó trong cô một chút trải nghiệm của Thanh Lam, chút trong sáng của Ngọc Khuê, chút ma mị của Hà Linh.

Hoàng Quyên giống như một sợi dây kết nối cái mới và cái cũ, như một sự tiếp nối những "người đàn bà" đã làm nên một thứ âm nhạc đồng quê nhưng rất văn minh đầy hơi thở đương đại trong âm nhạc Lê Minh Sơn.

Còn Tùng Dương lại là một cú "sốc" khác cho những ai yêu kiểu hát của Lê Minh Sơn, yêu kiểu nhạc của Lê Minh Sơn. Dương của thủa 20 tuổi với Dương của hiện tại - chàng trai 30 tuổi vẫn có sự đỏng đảnh, ma mị, liêu trai, mong manh, yếu ớt đến tận cùng trong giọng hát.

Phải nói rằng Lê Minh Sơn luôn là người biết cách mang đến sự mới mẻ. Với Biển của ta (một ca khúc mới được viết khi đất nước đang sôi sục hướng về Biển Đông), Tùng Dương đã khiến cả khán phòng "nổ tung" vì sự vạm vỡ tràn đầy sức sống trong giọng hát của mình.

Tùng Dương và Lê Minh Sơn.

Tùng Dương và Lê Minh Sơn.

Lâu rồi Lê Minh Sơn mới có một bài hát mới mà hiệu ứng lại tốt như vậy. Tùng Dương hát Biển của ta một lần khán giả "ép phê" quá đề nghị anh hát lại và ở lần này Tùng Dương vẫn khiến nhiều người thích thú bởi những cảm xúc khó tả trào dâng.

Sau những phút giây thăng hoa cho Biển của ta, tiếng ghi ta gỗ của Lê Minh Sơn bỗng làm cho Tùng Dương gần gũi hơn, làm cho Hoàng Quyên nền nã hơn, trong trẻo hơn với Người ở đừng về. Và những điều đó làm cho khán giả thấy ấm lòng, bình yên và thư thái hơn giữa cuộc sống xô bồ đầy chụp giật.

Gắn bó với âm nhạc Lê Minh Sơn đã 10 năm, Tùng Dương bảo ông Trời cho Lê Minh Sơn nhiều thứ nào là những sáng tác, vợ hiền - đảm đang, con thông minh, khỏe mạnh. Lê Minh Sơn cũng được nhiều người đàn bà theo đuổi chỉ trừ giọng hát là Lê Minh Sơn không có.

Còn Lê Minh Sơn thì khẳng định ông Trời cho Tùng Dương tất cả. "Khi yêu Tùng Dương tỉnh còn tôi thì... mù. Tôi không biết diễn nhưng nghe Tùng Dương hát tôi yếu đuối lạ lùng, cứ rơm rớm nước mắt" - Lê Minh Sơn chia sẻ.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc:

Theo


Theo


Theo


Theo


Theo


Theo


Theo Sơn Hà - Mạnh Thắng
Vietnamnet