Bé 12 tuổi viết thư cảm động xin bố mẹ đập lợn ủng hộ tuyến đầu chống dịch

(Dân trí) - Nghe tin báo Dân trí phát động chương trình ủng hộ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, bé Trần Thái Xuân An đã đóng góp toàn bộ tiền tiết kiệm 10 triệu đồng. Bố mẹ bé cũng chung tay góp 5 triệu đồng.

Bé Xuân An đập lợn ủng hộ chương trình "Vạn lá chắn yêu thương"

Bé Trần Thái Xuân An (12 tuổi), đang theo học tại trường Tiểu học Quốc tế Á Châu - TP.HCM.

Trong gia đình mà người thân của bé thường hay tham gia nhiều hoạt động từ thiện, nên từ nhỏ Xuân An đã ý thức tự tiết kiệm để đóng góp, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Bé 12 tuổi viết thư cảm động xin bố mẹ đập lợn ủng hộ tuyến đầu chống dịch - 1

Trần Thái Xuân An là một em bé rất yêu nước và sớm tham gia làm từ thiện từ nhỏ.

Trong những ngày nghỉ học ở nhà chống dịch, Xuân An đã âm thầm viết những lời nhắn yêu thương vào nhiều tờ giấy nhỏ rồi treo lên tường gửi tới bố mẹ.

Bé 12 tuổi viết thư cảm động xin bố mẹ đập lợn ủng hộ tuyến đầu chống dịch - 2

Những tờ giấy nhắn Xuân An gửi bố mẹ.

“Nếu có cơ hội con muốn lấy 10 triệu từ con lợn để con làm từ thiện phòng chống dịch Covid-19”, “Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, “Con mong dịch Covid-19 kết thúc”, “Con yêu ba mẹ nhất trên đời”, “Và cuối cùng con mong các điều trên thành sự thật”,… Đó là những dòng “tin nhắn” được Xuân An tỉ mẩn viết.

Bé 12 tuổi viết thư cảm động xin bố mẹ đập lợn ủng hộ tuyến đầu chống dịch - 3

Bố mẹ bé đã rất bất ngờ và xúc động khi đọc được những lời nhắn và ngay lập tức đồng ý với mong mỏi chan chứa yêu thương của cô con gái nhỏ.

Và Xuân An đã tiếp tục viết một bức thư ngọt ngào gửi tới bố sau khi được đồng ý về quyết định đập lợn.

Trong thư, bé viết: “Ba yêu dấu! Con đã rất vui vì mẹ và ba đã đồng ý cho con đập lợn để từ thiện phòng chống dịch Covid-19. Con biết là có rất nhiều người muốn góp một cái gì đó để chống dịch Covid-19 và con cũng vậy.

Cho nên con mong ba tìm được một tổ chức nào đó để con có thể gửi 10 triệu phòng chống dịch nhé ba… Mặc dù không phải số tiền lớn nhưng con mong con sẽ góp được một phần nào đó để phòng chống dịch Covid-19. Con yêu ba và cảm ơn người ba tuyệt vời nhất”.

Bé 12 tuổi viết thư cảm động xin bố mẹ đập lợn ủng hộ tuyến đầu chống dịch - 4

Bức thư cảm động của Xuân An.

Bé 12 tuổi viết thư cảm động xin bố mẹ đập lợn ủng hộ tuyến đầu chống dịch - 5

Trước mong muốn của con gái, vợ chồng anh Trần Thành Trọng (Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai) và chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (Công ty Ngôi Sao Thái An) đã hết sức ủng hộ.

Cả hai vợ chồng quyết định dành toàn bộ số tiền 10 triệu đồng tiết kiệm của con gái và gửi thêm 5 triệu đồng ủng hộ chương trình Vạn “lá chắn” yêu thương của Báo Dân trí qua mã số 3692.

Cả gia đình đã đóng góp tổng số tiền 15 triệu đồng để mua quần áo bảo hộ, khẩu trang cho bác sĩ, y tá, công an, quân đội, tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch.

Bé 12 tuổi viết thư cảm động xin bố mẹ đập lợn ủng hộ tuyến đầu chống dịch - 6

Xuân An hào hứng đập lợn ủng hộ chương trình "Vạn lá chắn yêu thương".

Bé 12 tuổi viết thư cảm động xin bố mẹ đập lợn ủng hộ tuyến đầu chống dịch - 7

Đây là việc làm rất có ý nghĩa, ấm áp tình người giữa tâm dịch bệnh.

Bé Xuân An cho biết, con rất vui vì việc làm của mình được bố mẹ và mọi người ủng hộ. “Con mong muốn được đồng lòng, chung tay cùng báo Dân trí góp phần công sức nhỏ bé của mình cùng dân tộc trong cuộc chiến chống “giặc” Covid - 19”, Xuân An bày tỏ.

Anh Thành Trọng và chị Ngọc Anh chia sẻ: “Khi được biết thông tin về chương trình “Vạn lá chắn yêu thương” của Dân trí, cả nhà đều hào hứng muốn tham gia, ủng hộ một chút tấm lòng.

Chúng tôi rất cảm phục và biết ơn những chiến sĩ nơi tuyến đầu đang ngày đêm hi sinh thầm lặng cho cuộc chiến chống “giặc” Covid - 19.

Từ nhiều năm qua, báo Dân trí đã được biết đến với các hoạt động từ thiện thực chất, ý nghĩa nên chúng tôi rất tin tưởng gửi gắm sự biết ơn này.

Chúc Dân trí luôn nhận được yêu thương của độc giả. Và mong rằng, cộng đồng tiếp tục chung tay ủng hộ chương trình “Vạn lá chắn yêu thương” vì một Việt Nam thật khỏe mạnh và nhân ái”.

Phương Nhung