Bật cười với tâm sự của người Tây ăn Tết Á Đông

(Dân trí) - Một “kịch bản” hài hước được dựng sẵn để chuẩn bị “đối phó” với tất cả những câu hỏi quen thuộc của họ hàng, bạn bè, khách khứa… trong những ngày Tết đã được một trang báo phương Tây thực hiện để hỗ trợ những người Tây ăn Tết Á Đông.

Trang Quartz (Mỹ) mới đây đã thực hiện một bài viết có tiêu đề “Kịch bản giúp trả lời tất cả những câu hỏi tò mò của họ hàng trong dịp Tết Nguyên đán”. Khi văn hóa Đông Tây ngày càng có sự giao thoa sâu rộng, dịp Tết Nguyên Đán đặc trưng của một số nước Á Đông cũng thu hút sự quan tâm không nhỏ của báo chí phương Tây.

Bật cười với tâm sự của người Tây ăn Tết Á Đông - 1

Những câu chuyện đi vào chiều sâu văn hóa của dịp Tết này cũng được khai thác ở nhiều góc độ thú vị. Ngay sau tít báo, Quartz khẳng định: Tít này nghe thật hài hước nhưng hoàn toàn là sự thật.

Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người Á Đông sẽ rất thấu hiểu một câu chuyện chung, đó là nhiều họ hàng, bạn bè, người thân sẽ đặt ra những câu hỏi khá riêng tư một cách không ngần ngại, điều đó được coi như một cách thể hiện sự quan tâm “sâu sát” dành cho “khổ chủ”.

Những câu hỏi được đặt ra rất đa dạng, xoay quanh chuyện yêu đương, gia đình, con cái, lương thưởng, sức khỏe, thậm chí là… cân nặng. Những câu hỏi rất thường gặp ngày Tết lại là cả “cú sốc văn hóa” đối với những người phương Tây mới lần đầu ăn Tết phương Đông, chẳng hạn như: Anh đã để mắt tới ai chưa? Cô đã tìm được đối tượng chưa? Dạo này trông cô có vẻ béo lên? Hay để tôi giới thiệu cho cô một mối? Nhanh nhanh lên, lập gia đình đi thôi…

Bật cười với tâm sự của người Tây ăn Tết Á Đông - 2

Theo Quartz, việc giả vờ bị hút hồn vào mâm cỗ hay khay mứt, đến mức “ngó lơ” những câu hỏi vừa được đặt ra, sẽ chẳng thể giúp bạn tránh khỏi tất cả những tình huống khó xử trong suốt cuộc gặp mặt, vì vậy, Quartz thiết kế ra một “kịch bản” để giúp những người phương Tây mới lần đầu trải qua “sốc văn hóa” khi ăn Tết phương Đông có thể trả lời một cách lịch sự, nhã nhặ những câu hỏi mà nếu không được chuẩn bị tâm lý trước, họ sẽ không biết nên trả lời thế nào.

“Kịch bản” trả lời câu hỏi ngày Tết dưới đây cũng có thể rất hữu ích đối với cả người Á Đông:

Anh/chị có đang hẹn hò, yêu đương ai không?

Điều bạn thực sự nghĩ: Tôi có nhiều mối trên mạng xã hội lắm. Nhưng toàn gặp được một lần là… “toạch”. Bạn có cần phải nhắc tôi nhớ rõ rằng tôi đang “chăn đơn gối chiếc” không?

Điều bạn nên nói: Tôi hiện muốn ưu tiên phát triển sự nghiệp hơn. Tôi tin rằng cách này cũng sẽ giúp tôi tìm được người bạn đời phù hợp, khiến cả bản thân và cha mẹ tôi đều hài lòng.

Bật cười với tâm sự của người Tây ăn Tết Á Đông - 3

Bao giờ anh/chị sẽ lập gia đình?

Điều bạn nghĩ: Tại sao phải vội? Độc thân vui vẻ cũng có cái hay của nó. Sao cứ phải giục cuống lên?

Điều bạn nên nói: Nếu lập gia đình thì không còn được nhận lì xì mừng tuổi nữa, mà mình thì vẫn thích được… mừng tuổi.

Khi nào anh/chị định sinh con?

Điều bạn nghĩ: Chúng tôi đang kế hoạch mà. Chẳng nhẽ lại nói là sẽ sinh nếu chẳng may… vỡ kế hoạch?

Điều bạn nên nói: Vợ chồng tôi thích trẻ con lắm, giá mà chúng tôi có thể có được một đứa con ngoan ngoan, xinh xắn như cháu nhà anh chị.

Bật cười với tâm sự của người Tây ăn Tết Á Đông - 4

Anh/chị có thể bớt chút thời gian giúp dạy thêm tiếng Anh cho cháu nhà tôi được không? (Bài báo này dành cho đối tượng độc giả là những người phương Tây lần đầu ăn Tết phương Đông)

Điều bạn nghĩ: Ngoài giờ làm việc, tôi thực sự muốn được nghỉ ngơi, vui chơi, chăm sóc bản thân.

Điều bạn nên nói: Kể từ ngày tôi rời xa sách vở, đã nhiều năm trôi qua rồi, kiến thức cũng rơi rụng nhiều, giờ đụng vào đâu cũng phải tra cứu lại, tôi không còn là gia sư lý tưởng cho trẻ nhỏ nữa. Nếu chẳng may dạy kiến thức không chuẩn mà gây ảnh hưởng tới điểm số của cháu ở trường, tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

Năm vừa rồi lương thưởng của anh/chị có khá không, được bao nhiêu?

Điều bạn nghĩ: Tôi có “dại” đâu mà nói.

Điều bạn nên nói: Tôi mới bắt đầu công việc nên cứ phấn đấu đã, cũng may là đủ ăn đủ tiêu.

Bật cười với tâm sự của người Tây ăn Tết Á Đông - 5

Có phải anh/chị béo ra không?

Điều bạn nghĩ: Người này thì bảo hơi gầy, người kia lại chê hơi béo. Trong khi cân nặng và sức khỏe là chuyện của tôi cơ mà.

Điều bạn nên nói: Mấy ngày Tết tôi cảm thấy ngon miệng, đồ ăn lại luôn chất sẵn trong tủ lạnh nên hơi tăng cân. Ra Tết lại tập luyện lấy lại phong độ, vóc dáng.

Bích Ngọc
Theo Quartz