Bật cười trước cách tán tỉnh của đàn ông thời chưa có điện thoại di động

(Dân trí) - Sự ra đời của điện thoại di động và dịch vụ tin nhắn đã giúp đàn ông có được nhiều lợi thế khi chinh phục phụ nữ. Nhưng đã có thời mỗi lần làm quen là một lần nhọc công suy nghĩ, đắn đo, khi đó, đàn ông đã làm như thế nào?

Ở thế kỷ 19, khi còn chưa có điện thoại di động, đàn ông muốn tán tỉnh, chinh phục phụ nữ hẳn đã gặp không ít khó khăn. Nếu ngày nay, chỉ cần có được số điện thoại của nàng là việc tiếp cận, làm quen coi như đã được “giải quyết”, thì ở thế kỷ 19, mọi chuyện diễn ra cầu kỳ và phức tạp hơn nhiều.

Thuở đó, đàn ông Mỹ đã có một “chiến thuật”, thay vì gửi đi những tin nhắn làm quen như hiện nay, họ gửi đi những “tấm thiệp ý tình”. Đó là những tấm thiệp đã được in sẵn, với lời lẽ hài hước, để đàn ông có thể lựa chọn tùy ý, ưng tấm nào, mua tấm đó, rồi nhờ người mang tới cho “đối tượng”.

Nhà sưu tầm người Mỹ Alan Mays hiện đang sở hữu một bộ sưu tập những “tấm thiệp ý tình” có từ thế kỷ 19. Đó là những tấm thiệp cổ, được thiết kế giản dị với lời lẽ hài hước, thân thiện nhằm phá vỡ khoảng cách ban đầu.

Bật cười trước cách tán tỉnh của đàn ông thời chưa có điện thoại di động

Tấm thiệp tâm tình giữa hai ta. Liệu tôi có được niềm hạnh phúc gặp quý cô tại nhà vào tối hôm nay không? Nếu được, xin hãy giữ lại tấm thiệp. Nếu không, xin hãy gửi trả lại.

Bật cười trước cách tán tỉnh của đàn ông thời chưa có điện thoại di động

Thưa quý cô, tôi xin mạo hiểm với tất cả những hiểm nguy được vẽ trong thiệp này nếu quý cô đồng ý cho tôi được gặp ở sân nhà. Người thực lòng cảm mến quý cô.

Ở thập niên 1870-1880, có hai loại “thiệp ý tình” được sử dụng. Loại thứ nhất giống như tấm danh thiếp, được các quý ông sử dụng để lịch sự tự giới thiệu bản thân với người phụ nữ mà anh ta muốn gây dựng quen biết.

Loại thiệp thứ hai giống như trong bộ sưu tập của ông Alan Mays, đó là những tấm thiệp gây ấn tượng bằng sự thân mật, hài hước, khi các quý ông không muốn làm quen một cách quá trịnh trọng, nghiêm túc.

Bật cười trước cách tán tỉnh của đàn ông thời chưa có điện thoại di động

Bởi quý cô chính là hình mẫu lý tưởng của tôi và bởi tôi sẽ chủ động tiến về phía quý cô, xin hãy gọi điện theo số… để làm quen nhé. Nếu cô không phản đối, tôi xin làm người hộ tống quý cố tại địa chỉ… Đây là cơ hội của cả một đời. Quý cô chính là sự lựa chọn mong ước của tôi. Mang lòng cảm mến quý cô.

Bật cười trước cách tán tỉnh của đàn ông thời chưa có điện thoại di động

Những tấm thiệp thời đó được thiết kế đơn giản và mang những thông điệp ngắn gọn. Chẳng hạn: Thưa quý cô, cô thật tinh tế và nhân hậu, chứa đựng tất cả sự quyến rũ của nữ giới, đôi mắt của cô giống như những vì sao trên bầu trời, tôi sẽ thật tội nghiệp nếu không được phép yêu cô.

Bật cười trước cách tán tỉnh của đàn ông thời chưa có điện thoại di động

Những tấm thiệp chứa đựng những thái độ khác nhau, có thể dịu dàng, lãng mạn, cũng có thể hài hước, tếu táo, nhưng nhìn chung đều khá lịch thiệp. Như trong tấm thiệp này: Tôi khao khát được làm quen với quý cô. Nếu đồng ý, xin hãy trả lại thiệp này và định rõ ngày giờ gặp mặt vào mặt sau của tấm thiệp. “Bí mật giữa hai ta”.

Bật cười trước cách tán tỉnh của đàn ông thời chưa có điện thoại di động

Một tấm thiệp ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề: “Liệu tôi có thể được gặp quý cô tại nhà?”. Có hoặc không, hãy “tích” vào câu trả lời tương ứng.

Bật cười trước cách tán tỉnh của đàn ông thời chưa có điện thoại di động

Liệu tôi có được niềm hạnh phúc hộ tống quý cô về nhà vào tối nay? Nếu được, xin hãy giữ lại tấm thiệp này. Nếu không, làm ơn hãy cho phép tôi ngồi trên hàng rào và ngắm nhìn quý cô bước qua.

Một
tấm thiệp rất “quậy”: Tôi tên là… Cô là “quỷ thần” nào vậy?

Một tấm thiệp rất “quậy”: Tôi tên là… Cô là “quỷ thần” nào vậy?

Một
tấm thiệp rất “quậy”: Tôi tên là… Cô là “quỷ thần” nào vậy?

Mục đích của người đàn ông này đã được viết rất rõ ràng ngay từ tiêu đề tấm thiệp - “thiệp tán tỉnh”: Tôi xin mạo muội đề nghị quý cô hãy cho tôi một lời hoặc một cử chỉ để biết tình yêu của mình nên được thể hiện ra như thế nào, và xin quý cô biết rằng số phận của tôi đã được thần tình yêu định đoạt.

Một
tấm thiệp rất “quậy”: Tôi tên là… Cô là “quỷ thần” nào vậy?

Những tấm thiệp này có thể chứa đựng những lời hoa mỹ nhưng chưa chắc đã ẩn chứa một tình cảm chân thành.

Một
tấm thiệp rất “quậy”: Tôi tên là… Cô là “quỷ thần” nào vậy?

Hai tâm hồn nhưng chung một suy nghĩ, hai trái tim nhưng chung một nhịp đập. Liệu tôi có được trao cho niềm hạnh phúc hộ tống quý cô về nhà vào tối nay?

Tấm
thiệp này đã gọi người nhận là “tạo vật yêu mến”.

Tấm thiệp này đã gọi người nhận là “tạo vật yêu mến”.

Tấm
thiệp này đã gọi người nhận là “tạo vật yêu mến”.

Có những tấm thiệp đề rõ: Nếu được chấp nhận, xin hãy giữ lại tấm thiệp; nếu không, xin hãy trả lại. Nếu thiệp bị trả lại, liệu các quý ông có vì tiết kiệm mà sử dụng lại tấm thiệp lần thứ 2, thứ 3…?


Bích Ngọc
Theo Daily Mail