Bảo tàng kỳ lạ tái hiện giây phút qua đời của người nổi tiếng

(Dân trí) - Tại đây, du khách có thể cảm nhận từ âm thanh đến những cảm xúc ở giây phút cuối đời của những người nổi tiếng.

Bảo tàng kỳ lạ tái hiện giây phút qua đời của người nổi tiếng
Nằm trong một hộp kim loại kín, khách thăm quan tại bảo tàng hình ảnh ở Hà Lan có thể trải nghiệm từ âm thanh đến mùi vị trong khoảnh khắc cuối đời của người nổi tiếng

Các nhà khoa học Hà Lan đang tái hiện cái chết của một số nhân vật nổi tiếng nhất thế giới bằng cách xây dựng những thời khắc cuối cùng của họ thông qua mùi vị và âm thanh. Từ mùi nước hoa của đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy hòa trộn với mùi máu của John F. Kennedy, tới thời khắc qua đời của Whitney Houston trong một bồn tắm, các nhà khoa học ở Đại học Breda đã mang tới cho khách thăm quan những hình ảnh ngắn gọn về các thời điểm lịch sử. Để trải nghiệm, khách thăm quan tại Bảo tàng hình ảnh ở Hà Lan sẽ nằm trong bốn chiếc hộp kim loại xám, giống những chiếc hòm ở nhà xác. Bên trong hoàn toàn tối đen và được lắp các ống dẫn tới những bình chứa mùi hương. Các âm thanh sẽ được phát và các mùi khác nhau sẽ được xả ra để tái tạo khoảng khắc cuối cùng của những người nổi tiếng.

Bảo tàng kỳ lạ tái hiện giây phút qua đời của người nổi tiếng
 
Bảo tàng kỳ lạ tái hiện giây phút qua đời của người nổi tiếng
Tai nạn dẫn tới sự qua đời của Công nương Diana là một trong những yếu tố thúc đẩy việc thực hiện dự án trên của bảo tàng ở Hà Lan

Trong vòng 5 phút, khách thăm quan có thể trải nghiệm những mùi hương và âm thanh bao quanh bốn nhân vật nổi tiếng với cái chết gây chấn động thế giới, bao gồm: Tổng thống Kennedy (1963), Công nương Diana (1997), Muammar Gaddafi (2011) và Whitney Houston (2012). Ví dụ, những người muốn biết về khoảng khắc cuối cùng của Whitney Houston sẽ trải qua cảm giác trong một bồn tắm ở một khách sạn tại Beverly Hills, nơi ca sĩ này qua đời ở tuổi 48 vào tháng 2/2012. Cái chết của cô được cho là do đuối nước, với ma túy và bệnh tim là các yếu tố liên quan. Bắt đầu sẽ là tiếng vỗ nước và giọng nói của Houston, cùng với tiếng máy hút bụi và mùi dầu oliu mà ca sĩ này sử dụng. Sau đó là mùi rất nặng giống của ma túy, cùng tiếng nước chảy mạnh và cuối cùng là sự im lặng.

 
Một vị khách đang được kéo ra khỏ hộp kim loại sau 5 phút trải nghiệm khó quên
Một vị khách đang được kéo ra khỏ hộp kim loại sau 5 phút trải nghiệm khó quên

Trước đây, mùi hương ít khi được sử dụng trong giao tiếp và các nhà khoa học muốn nghiên cứu các ứng dụng của nó. Đây là một phương pháp giao tiếp rất mạnh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng mùi hương liên kết với một khu vực của bộ não chuyên điều tiết cảm xúc và trí nhớ. Những người đứng đầu dự án cho biết họ đã khá chật vật khi tái tạo các mùi hương liên quan. Dù thông tin có sẵn trên mạng, họ vẫn rất mất thời gian để tìm ra cách phối hợp giữa các mùi hương với nhau. Ví dụ, trên mạng có thông tin về loại nước hoa đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy đã sử dụng, nhưng loại nước hoa này không còn sản xuất và các nhà khoa học đã phải tạo dựng một loại mùi gần giống thực tế nhất.

Khoảng khắc cuối cùng của tổng thống John Kennedy và đệ nhất phu nhân trong ngày ông qua đời.

Khoảng khắc cuối cùng của tổng thống John Kennedy và đệ nhất phu nhân trong ngày ông qua đời.

Trong các tháng tới, công trình này sẽ được mang đi trình diễn khắp châu Âu. Theo các nhà sáng chế, độ chính xác về mặt lịch sử không phải mục tiêu của họ. Thay vào đó, họ muốn khám phá những cách mới để tiếp cận những câu chuyện đã cũ.

Phan Hạnh

Theo News Au