1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Bản sắc văn hóa Việt từ LH Múa rối quốc tế

(Dân trí)- Khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế lần III diễn ra tối 4/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Bạn bè quốc tế cũng tiếp cận nhiều hơn về Việt Nam tươi đẹp với nền văn hóa đậm đà, giàu bản sắc…

Ngay từ chập tối, khu vực tiền sảnh của Nhà hát Lớn, Hà Nội đã rất đông đúc và nhộn nhịp. Các nghệ sĩ Nhà hát múa Rối Trung ương với những tạo hình ngộ nghĩnh đã thu hút rất nhiều khán giả, đặc biệt là những khán giả “nhí”.
 
Khán giả hào hứng tạo dáng chụp ảnh khu vực tiền sảnh Nhà hát Lớn trước giờ khai mạc
Khán giả hào hứng tạo dáng chụp ảnh khu vực tiền sảnh Nhà hát Lớn trước giờ khai mạc

Liên hoan Múa rối quốc tế 2012 chính thức khai mạc vào 20 giờ tối ngày 4/9. Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.
 
Lễ khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế hấp dẫn người xem


Lễ khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế hấp dẫn người xem
Lễ khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế hấp dẫn người xem

“Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ III, Hà Nội – 2012 là hoạt động văn hóa quan trọng, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của các dân tộc, thông qua hoạt nghệ thuật múa Rối; là dịp để các nghệ sĩ múa Rối trong nước và quốc tế thể hiện tài năng, sáng tạo nghệ thuật, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần gìn giữ và phát triển nghệ thuật múa Rối. Liên hoan lần này cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu đất nước tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách cùng nền văn hóa đậm đà, giàu bản sắc với bạn bè quốc tế”, Thứ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa của Liên hoan lần này.
 
Lễ khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế hấp dẫn người xem

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn phát biểu tuyên bố khai mạc Liên hoan múa Rối quốc tế lần thứ III tại Hà Nội tối 4/9

Sau Lễ khai mạc là phần biểu diễn của 2 đoàn rối Việt Nam: Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng với vở Giai điệu ký ức và Nhà hát múa Rối Việt Nam với vở Aladanh và cây đèn thần.

Vở Giai điệu ký ức (Tác giả - đạo diễn: NSƯT Vương Duy Biên, biên đạo múa: NSƯTKhánh Toàn, âm nhạc: Phú Quang) kể câu chuyện về một làng quê của Việt Nam. Ở làng quê đó nét truyền thống được các thế hệ coi trọng giữ gìn, người với người sống đậm tình làng nghĩa xóm, hòa thuận, sẻ chia. Nhưng làng quê Việt đó không hề khép mình mãi mà đã mở rộng để đón nhận những nét đẹp mới. Con người nhân ái, đùm bọc, hòa chung giai điệu đẹp về nhân gian, về sức mạnh của văn minh làng xã, đem đến những thăng hoa trong cuộc sống nhọc nhằn để hướng tới một sự thánh thiện đẹp đẽ hơn…

Không có lời thoại, Giai điệu ký ức được hình thành từ tạo hình con rối mang phong cách tượng trưng với mặt nạ, kết hợp với âm thanh nền. Vở diễn khá lạ, ấn tượng và nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ khán giả.
 
Vở diễn Giai điệu ký ức


Vở diễn Giai điệu ký ức


Vở diễn Giai điệu ký ức
Vở diễn "Giai điệu ký ức"

Vở diễn Aladanh và cây đèn thần của Nhà hát múa Rối Việt Nam được xây dựng dựa theo truyện cổ tích cùng tên Aladanh và cây đèn thần (Tác giả và đạo diễn: NSƯT Nguyễn Tiến Dũng, họa sĩ tạo hình: NSƯT Vương Tất Lợi) – một trong những truyện cổ tích nổi tiếng nhất thế giới trong bộ truyện Nghìn lẻ một đêm.

Vở diễn kết hợp nhiều hình thức biểu diễn và nhiều thể loại rối như: Rối que, rối sân khấu đen, rối người...khá sinh động, mô phỏng về một thế giới hư vô mà ở đó tồn tại sự sống giữa thần tiên và con người.

Vở diễn đã mang đến một thông điệp có tính giáo dục sâu sắc: “Cuộc sống luôn tồn tại cái xấu và cái tốt, dù là trong thế giới ảo hay thế giới hiện đại, cái thiện luôn chiến thắng cái ác, người tốt luôn gặp may mắn, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt”.
 
Vở diễn Aladanh và cây đèn thần


Vở diễn Aladanh và cây đèn thần


Vở diễn Aladanh và cây đèn thần
Vở diễn "Aladanh và cây đèn thần"

Sau hai tiết mục này, các buổi dự thi tiếp theo sẽ diễn ra tại Rạp 17 Lý Nam Đế, Nhà hát múa Rối Việt Nam 361 Trường Chinh, Rạp Hồng Hà – 51 Đường Thành, Nhà hát Quân đội – Mai Dịch. Liên hoan kéo dài đến hết ngày 10/9. Lễ bế mạc vào tối ngày 10/9/2012 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

 
N.Hằng
Ảnh: Minh Đức – Tố Hảo