Bán nhà, đồ trang sức và vay ngân hàng để cứu chó hoang

Hà Hiền

(Dân trí) - Bà Angela Chan đã bán ngôi nhà và đồ trang sức của mình, thậm chí bà phải vay ngân hàng để tiếp tục duy trì mái ấm cho những chú chó hoang.

Angela Chan Ka-yee (60 tuổi), người sáng lập mái ấm cho những chú chó vô gia cư ở Hong Kong (Trung Quốc) vẫn nhớ như in ngày tìm thấy chú chó màu nâu đen cuộn tròn bên trong một hốc cây ở Ta Kwu Ling, New Territories 5 năm trước.

Khi phát hiện ra, chú chó yếu ớt, hôi hám, bị thương nặng ở phần đầu bên trái. Angela đã nhanh chóng đưa nó về mái ấm của mình.

Trải qua 6 cuộc phẫu thuật trong hơn 9 tháng, chú chó được Angela đặt tên là Fu Meng Chai dần hồi phục nhưng mắt bên trái không còn nhìn được.

Bán nhà, đồ trang sức và vay ngân hàng để cứu chó hoang - 1

Chú chó Fu Meng Chai dần hồi phục sau một thời gian được bà Angela cứu.

Chú chó Fu Meng Chai chỉ là một trong 400 chú chó vô gia cư hiện đang sống tại nơi trú ẩn rộng 1.800 m2 của bà Angela ở New Territories, phần lớn là những chú chó lai bị bỏ rơi. Nơi này được thành lập vào năm 2013.

Nghỉ hưu sau hơn 20 năm làm việc trong ngành hàng không, bà Angela cùng con gái chuyển đến New Territories sinh sống vào năm 2000. Tại các điểm thu gom rác trong khu vực bà tìm thấy nhiều con chó hoang đi kiếm ăn, chúng gầy guộc, bị thương và bệnh ngoài da.

Để giúp đỡ và đem đến cho chúng một nơi ở an toàn, bà Angela đã bán hai ngôi nhà của mình, dùng tiền đó thuê một mảnh đất rộng làm nơi trú ẩn cho hàng trăm chú chó, bà mua thức ăn, chăm sóc y tế cho chúng hàng ngày

Bán nhà, đồ trang sức và vay ngân hàng để cứu chó hoang - 2

Để có thêm kinh phí duy trì mái ấm cho những chú chó hoang, bà Angela cũng đã bán những món đồ trang sức bằng vàng của mình và thậm chí phải vay thêm ngân hàng. Ảnh: KY Cheng

Ban đầu, chỉ có bà Angela và con gái (29 tuổi) hiện là luật sư là người chăm sóc những con chó được giải cứu, lúc nhiều nhất lên tới 180 con. Bà Angela đã ly hôn, những thành viên khác trong gia đình không ủng hộ hay giúp đỡ bà trong hoạt động này.

"Tôi đã kiệt sức, nhưng những chú chó này là những con vật sống rất tình cảm. Tôi không hối tiếc với quyết định của mình", bà nói.

Theo thời gian, mọi thứ dần được cải thiện, hiện này, tại mái ấm có 2 nhân viên toàn thời gian 3-4 tình nguyện viên giúp bà cho chó ăn và dắt chó đi dạo hàng ngày. Một số người yêu động vật còn quyên góp 26 USD mỗi tháng để hỗ trợ những chú chó. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn tài trợ này đã dừng lại.

Dù bị nhiều thành viên trong gia đình phản đối, bà Angela vẫn kiên trì với hoạt động giúp đỡ những chú chó vô gia cư. Angela đặt tên cho từng chú chó tại mái ấm, hàng ngày bà trò chuyện, chăm lo cho chúng. Hầu hết con vật được sống trong không gian thoáng mát, một số con bị bệnh hoặc cần một chế độ ăn uống đặc biệt. Khi chú chó nào đó qua đời, bà còn tổ chức tang lễ cho chúng.

Angela cho biết vẫn còn rất nhiều chó hoang không được chăm sóc chu đáo ở khắp thành phố, nhiều con bị bỏ rơi khi chủ của chúng chuyển nhà hoặc khi các cặp vợ chồng chia tay.

"Những chú chó con rất dễ thương khi còn nhỏ, nhưng chúng cũng giống như con người, cũng sẽ già đi và ốm yếu. Một khi bạn mang một con chó về nhà, hãy chăm sóc nó đến cuối đời", bà chia sẻ.