Ảo thuật gia Roy Horn qua đời vì Covid-19

(Dân trí) - Ảo thuật gia Roy Horn, một tên tuổi nổi tiếng ở Las Vegas (Mỹ), thành viên của nhóm biểu diễn Siegfried & Roy đã vừa qua đời vì Covid-19.

Ảo thuật gia Roy Horn qua đời vì Covid-19 - 1

Nhóm ảo thuật Siegfried & Roy: Ông Roy Horn (trái) và ông Siegfried Fischbacher (phải)

Trong sự nghiệp biểu diễn của mình, ông Roy Horn vốn được biết đến với việc đưa các loài động vật hoang dã lên sân khấu, có lần ông đã từng bị một con hổ tấn công ngay trên sân khấu hồi năm 2003.

Nhóm ảo thuật Siegfried & Roy gồm hai thành viên, họ đã từng cống hiến những tiết mục ảo thuật ấn tượng khiến hàng triệu khán giả bị mê hoặc, hoạt động biểu diễn của họ chỉ dừng lại khi ông Roy Horn bị thương nặng hồi năm 2003 do bị một con hổ tham gia tiết mục tấn công. Ông đã vừa qua đời ở tuổi 75 vì những biến chứng của Covid-19.

Ông Horn qua đời vào cuối tuần qua tại một bệnh viện ở thành phố Las Vegas (Mỹ). Người bạn đồng hành cùng ông biểu diễn suốt nhiều năm tháng - ảo thuật gia Siegfried Fischbacher chia sẻ: “Hôm nay, thế giới mất đi một ảo thuật gia vĩ đại, còn tôi mất đi một người bạn thân nhất.

“Từ khoảnh khắc đầu tiên khi tôi gặp nhau, tôi đã biết chúng tôi, cùng với nhau, sẽ làm nên điều lớn lao. Sẽ không có Siegfried Fischbacher nếu không có Roy Horn, và sẽ không có Roy Horn nếu không có Siegfried Fischbacher”.

Ông Horn đã bị thương rất nặng hồi tháng 10/2003 khi một con hổ có tên Montecore tấn công ông trên sân khấu, khi ông đang biểu diễn ở tại một khách sạn - casino ở Las Vegas. Ông bị thương nặng ở cổ sau cú tấn của con hổ, mất rất nhiều máu và còn bị một cơn đột quỵ sau đó.

Ông Horn đã phải trải qua quá trình điều trị dài lâu và phức tạp, sự việc cũng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp biểu diễn ổn định của nhóm Siegfried & Roy ở tại Las Vegas.

Ông Horn vốn là người nảy ra ý tưởng đưa những loài động vật hoang dã vào trong tiết mục biểu diễn của nhóm. Chia sẻ về người bạn quá cố của mình, ông Fischbacher cho hay: “Roy là một chiến binh trong suốt cả cuộc đời mình, và trong cả những ngày cuối đời của ông ấy”.

Ảo thuật gia Roy Horn qua đời vì Covid-19 - 2

Ông Roy Horn khi còn trẻ

Ông Horn và ông Fischbacher đã trở thành cái tên gây sốt ở Las Vegas, tại đây, những tiết mục biểu diễn ảo thuật nhiều tính nghệ thuật của họ đã không ngừng thu hút những đám đông khán giả, khiến các buổi biểu diễn của nhóm luôn bán hết vé nhanh chóng. Họ đã từng đều đặn biểu diễn 6 show mỗi tuần, 44 tuần mỗi năm.

Họ từng quay trở lại sân khấu biểu diễn hồi tháng 2/2009 để đưa lại một màn biểu diễn tái xuất duy nhất như một vĩ thanh đẹp sau sự cố kinh hoàng từng xảy ra với ông Horn hồi năm 2003. Show biểu diễn ngắn đó có đưa hổ Montecore vào tiết mục.

Ông Horn và ông Fischbacher đều là người Đức, họ lần đầu hợp tác với nhau hồi năm 1957 và bắt đầu biểu diễn ở Las Vegas một thập kỷ sau đó. Ước tính nhóm đã biểu diễn hàng ngàn show để phục vụ hàng triệu lượt khán giả và đưa về doanh số hơn 1 tỷ USD.

Trong lịch sử xây dựng nền công nghiệp giải trí ở Las Vegas, nhóm Siegfried & Roy được xem là có những đóng góp quan trọng. Nhóm đưa các loài động vật hoang dã lên sân khấu biểu diễn là để giúp nâng cao nhận thức trong việc giúp loài hổ trắng và sư tử trắng thoát khỏi cảnh bị tuyệt chủng. Nhóm đã cung cấp nơi nuôi dưỡng chăm sóc cho hàng chục loài động vật hoang dã qua năm tháng.

Trong những tiết mục biểu diễn ảo thuật của mình, nhóm Siegfried & Roy đã có lúc đưa vào tới 20 con hổ và sư tử trắng lên sân khấu. Ngoài ra, các show của họ cũng thường đưa vào những loài động vật hoang dã khác, có lần họ còn đưa hẳn một chú voi lên sân khấu.

Khi đang trong một buổi biểu diễn ngày 3/10/2003, khi Horn đang đứng một mình trên sân khấu với hổ Montecore, nó bất ngờ lao vào ông.

Khi ấy, Horn đang ở tuổi 59, ông chưa từng bị thương trong một show nào trước đây vì bị động vật tham gia tiết mục của mình tấn công. Về sau, người quản lý của họ cho rằng hổ Montecore, khi ấy là một con hổ đực lên 7 tuổi, đã bị phân tâm bởi điều gì đó đến từ phía khán giả.

Sinh ra ở Nordenham, Đức, ông Horn gặp ông Fischbacher trên một chuyến tàu thủy hồi năm 1957. Fischbacher khi ấy đang biểu diễn ảo thuật, Horn trở thành người trợ lý của ông Fischbacher và đưa ra ý tưởng sử dụng một chú báo trong tiết mục của họ.

Ảo thuật gia Roy Horn qua đời vì Covid-19

Nhóm dần dần hoàn thiện các show biểu diễn kết hợp giữa ảo thuật với các loài động vật hoang dã để phục vụ tại các điểm biểu diễn nhỏ ở Đức và Thụy Sĩ hồi giữa thập niên 1960.

Bước đột phá đến với họ khi có lần một người tổ chức show ở Las Vegas xem họ biểu diễn và quá ấn tượng, đã đưa ra lời mời. Nhóm tới biểu diễn ở Las Vegas hồi cuối thập niên 1960 và gây tiếng vang từ đó. Họ thực sự trở nên nổi tiếng trong thập niên 1970.

Ông Roy Horn rất yêu động vật hoang dã, ông từng tự tay chăm sóc một chú sư tử trắng bị sinh non, khi chú sư tử con này lớn hơn và sức khỏe đảm bảo để có thể sống an toàn trong công viên, ông Horn đã chia sẻ rằng ông rất đau lòng: “Khi ta quá yêu cái gì, điều khó khăn nhất chính là phải để điều mình yêu thích ra đi. Nhưng đó là điều mà tôi sẽ làm”.

Bích Ngọc

Theo The Guardian