Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ

(Dân trí) - Đêm nhạc “Huyền thoại mẹ” do báo Văn hoá tổ chức diễn ra tối qua (18/10) tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ - Hà Nội đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc lắng đọng. Đây tựa như một bản hoà tấu ngọt ngào và dịu êm tặng các bà mẹ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.

“Huyền thoại mẹ” không hẳn là một sân khấu hoành tráng nhưng ở đó khán giả tìm thấy những điều sâu lắng nhất. Sau mỗi khúc ca là một hình ảnh của người mẹ luôn tần tảo, hy sinh cho gia đình và những đứa con yêu thương của họ.

Và cũng có thể nói, chưa có đêm nhạc nào mà những bản tình ca về mẹ lại được thể hiện với nhiều màu sắc và xúc cảm đến thế. Có lẽ bởi vậy mà ngay cả khi chương trình đã kết thúc khán giả vẫn không đứng dậy ra về.

Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ - 1

Nhóm nhạc thiếu nhi Thiên Phúc mở màn chương trình.

Với việc để cho nhóm nhạc thiếu nhi Thiên Phúc mở màn chương trình bằng hai ca khúc “Đưa cơm cho mẹ đi cày” và “Mẹ yêu ơi”, NSND Quốc Hưng - Tổng đạo diễn chương trình đã thành công khi gieo vào lòng người những xúc cảm nhẹ nhàng.

Liên tiếp sau đó là những ca khúc “Nhật ký của mẹ”, “Lời ru trên nương”, “Những cô gái quan họ”, “Chín bậc tình yêu”, “Người mẹ của tôi”, “Về thăm mẹ”, “Huyền thoại mẹ”, “Tìm lại lời ru” (nhạc phim Lời ru mùa đông), “Mẹ yêu con”, “Khúc hát ru người mẹ trẻ”, “Ru con”, “Mẹ”, “Điều không thể mất”, “Nơi ấy con tìm về”… được kết cấu chặt chẽ, tạo sự liền mạch trong dòng hồi ức về hình ảnh người mẹ.

Các nghệ sĩ - ca sĩ như: Quốc Hưng, Tân Nhàn, Trọng Tấn, Anh Thơ, Minh Chuyên, Hoàng Tùng, Lương Nguyệt Anh, nhóm Mây, Sèn Hoàng Mỹ Lam… đã cất lên tiếng hát từ chính trái tim mình với những rung cảm mãnh liệt.

Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ - 2
Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ - 3
Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ - 4

Anh Thơ, Tân Nhàn, Trọng Tấn... rưng rưng khát về tình mẹ.

Tiếng lòng của người mẹ được ca sĩ Anh Thơ ngân vang trong phần kết qua ca khúc “Nhật ký của mẹ” như kể lại câu chuyện từ thuở con còn ấu thơ cho đến lúc mẹ đã về già.

Lối tái hiện câu chuyện về tình mẫu tử của bà mẹ 3 con đã thực sự chinh phục được trái tim của nhiều người nghe. Chiều sâu của sự chiêm nghiệm được đẩy lên cao nhất đã làm cho những khán giả vốn quen nghe ca khúc bằng giọng hát của ca sĩ Hiền Thục cũng cảm thấy mới mẻ hơn.

Mộc mạc nhưng không kém phần ý nghĩa “Điều không thể mất” đã được ca sĩ Tân Nhàn biểu diễn thành công trong đêm nhạc. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca khúc đã lột tả được tình yêu, sự biết ơn của người con đối với mẹ của mình. Sự ấm áp trong mỗi câu hát cũng giống như vòng tay của người mẹ khi đón những đứa con trở về.

Người con nào cũng vậy, luôn biết ơn mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình khôn lớn. Tuy nhiên, để nói lên lời yêu thương đôi không phải dễ. Bản thân ca sĩ Hoàng Tùng cũng chưa vượt qua được điều đó.

Bởi vậy, khi thể hiện “Nơi ấy con tìm về” của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, nam ca sĩ để trút hết lòng mình vào đó. Anh hát như thể đang nói lời yêu thương với mẹ, như thể muốn mẹ mãi là nơi chở che bình yên cho con suốt cả cuộc đời.

Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ - 5

NSND Quốc Hưng vừa đóng vai trò Tổng đạo diễn chương trình, vừa là nghệ sĩ biểu diễn.

Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ - 6

Ca sĩ Hoàng Tùng thổn thức khi hát "Nơi ấy con tìm về".

“Chín bậc tình yêu” - ca khúc mang âm hưởng miền núi được ca sĩ Bích Hồng thể hiện cũng được xem là một điểm nhấn thú vị trong chương trình. Ca khúc ngoài viết về hình ảnh người phụ nữ tần tảo sớm hôm, dành hết yêu thương cho những đứa con của mình thì còn là những lời ngọt ngào của người con dâu hát cho mẹ chồng.

Dù đã thể hiện nhiều ca khúc về tình mẫu tử, song với ca sĩ Bích Hồng, đây là ca khúc đem lại trong cô nhiều xúc cảm nghẹn ngào. Trong những ngày qua, giọng ca được yêu thích nhất tại “Sao mai 2011” đã nỗ lực tập luyện để có phần trình diễn tốt nhất gửi gắm đến những người mẹ.

Bích Hồng bộc bạch: “Ca khúc cũng chính là nỗi lòng của tôi muốn nói với các mẹ trong suốt thời gian qua. Câu hát “Những bước đi đầu tiên/Mẹ dìu lên từng bậc…” khiến bản thân không khỏi rưng rưng khi nhớ về những ngày đầu về nhà chồng. Bỡ ngỡ, có phần lạ lẫm nhưng nhờ có mẹ chồng thương yêu, chỉ dạy mà tôi tự tin hơn trong mỗi bước đời”.

Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ - 7
Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ - 8

Bích Hồng - Lương Nguyệt Anh.

Nữ ca sĩ cũng thổ lộ, trước đây không được bố ủng hộ đi theo con đường âm nhạc, mẹ đẻ chính là người đã âm thầm cho mình đi học. Và giờ đây, khi được đứng trên sân khấu lớn để hát cho mẹ nghe, cô thật sự biết ơn mẹ bởi những gì mẹ đã làm cho con.

Bà Đặng Thị Kim (Quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Ngay từ tên gọi của chương trình đã khiến bất cứ ai cũng muốn được xem, được nghe những ca khúc, những giai điệu thân thương về mẹ. Như bản thân tôi đã đi đến gần cuối cuộc đời vẫn chưa bao giờ thôi nhớ thương bóng dáng tảo tần của mẹ”.

Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ - 9
Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ - 10
Anh Thơ, Tân Nhàn, Hoàng Tùng xúc động khi hát về tình mẹ - 11

Minh Chuyên, Sèn Hoàng Mỹ Lam và nhóm Mây.

Nhà báo Chu Thu Hằng - TBT báo Văn hóa tâm sự: “Không chỉ mong muốn đáp lại những tình cảm yêu mến của khán giả, đêm nhạc cũng là lời tri ân sâu sắc của những người thực hiện chương trình gửi đến những người mẹ. Mỗi lời ca, tiếng hát, mỗi giai điệu yêu thương đều thay lời muốn nói của những người con, một cách mộc mạc nhất gửi tặng đến người mẹ của mình”.

Hà Tùng Long