Ảnh hiếm chưa từng công bố của “biểu tượng sex” đến từ nước Pháp

(Dân trí) - Xem lại những bức ảnh hiếm chưa từng công bố của “biểu tượng sex đến từ nước Pháp” Brigitte Bardot, công chúng sẽ phải ngạc nhiên trước vẻ ngoài nhút nhát của nữ diễn viên thuở còn là một cô bé tết tóc đuôi sam và đeo kính “dày cộp”.

Cô bé đó về sau sẽ trở thành một trong những biểu tượng sex nổi tiếng nhất của điện ảnh Pháp cũng như trên màn bạc quốc tế. Đó là một trong những bức ảnh đầu tiên được chụp trong cuộc đời của một huyền thoại điện ảnh Pháp - vẻ đẹp sau này sẽ làm rực sáng màn bạc - Brigitte Bardot.

Ảnh hiếm chưa từng công bố của “biểu tượng sex” đến từ nước Pháp

Bức ảnh chụp hồi thập niên 1940 khi Brigitte Bardot còn là một nữ sinh, đây là một trong những bức ảnh đầu đời của minh tinh tương lai.

Ảnh hiếm chưa từng công bố của “biểu tượng sex” đến từ nước Pháp

Bức hình chụp năm 1952, nữ diễn viên người Paris từng một thời là hình mẫu gợi cảm nhất trên màn ảnh đối với khán giả yêu điện ảnh trên khắp thế giới

Brigitte Bardot đã tham gia 16 bộ phim trước khi xuất hiện trong “And God Created Woman” (Và Chúa đã tạo ra phụ nữ - 1956) và ngay lập tức trở thành một minh tinh nổi tiếng thế giới.

Tuy vậy, Brigitte sớm mất đi hứng thú với những điện ảnh và giới sao, vì vậy, bà đã từ bỏ sự nghiệp vào năm 1973 (khi mới 39 tuổi), sau khi xuất hiện trong hơn 40 phim. Giờ đây đã bước sang tuổi 80, Bardot cống hiến thời gian và sức lực của mình cho việc bảo vệ các loài động vật.

Giờ
đây khi đã ở tuổi 80, Bardot dành tất cả thời gian của mình để bảo vệ các loài
động vật.

Giờ đây khi đã ở tuổi 80, Bardot dành tất cả thời gian của mình để bảo vệ các loài động vật.

Cuốn sách “Brigitte Bardot: The Life, The Legend, The Movies” (Brigitte Bardot: Cuộc đời, huyền thoại, điện ảnh) sẽ tổng hợp lại những hình ảnh, những câu chuyện ít người biết về minh tinh điện ảnh từ thuở thiếu thời cho tới tận hôm nay.

Cuộc đời của Brigitte Bardot cũng nhiều kịch tính, chìm nổi như chính những vai diễn của bà. Người ta đã tổng kết được rằng bà từng có hơn 100 người tình, đã từng tự tử hụt 4 lần, trải qua 4 cuộc hôn nhân.

Lần tự tử đầu tiên của bà là vào năm 16 tuổi. Khi đó, bà đem lòng yêu trợ lý đạo diễn Roger Vadim sau khi gặp ông tại một buổi thử vai. Họ bắt đầu qua lại nhưng khi cha mẹ của Bardot phát hiện ra, họ đã bắt con gái phải kết thúc mối quan hệ này và dọa sẽ đưa cô sang Anh để cắt đứt mọi quan hệ với Vadim.

Trước việc tự tử hụt của con gái vì bị cấm đoán tình yêu, cha mẹ Brigitte ngay lập tức đã phải nhượng bộ và chấp nhận mối quan hệ, nhưng cấm cặp đôi kết hôn cho tới khi Bardot đủ 18 tuổi.

Đến năm 1952, khi Bardot đủ tuổi, cô kết hôn với đạo diễn Roger Vadim. Chính Vadim đã có công gây dựng sự nghiệp đẳng cấp quốc tế cho Bardot với vai diễn trong phim “Và Chúa đã tạo ra phụ nữ”.

Tuy vậy, trên chính phim trường mà chồng làm đạo diễn, Bardot đã phải lòng bạn diễn Jean-Louis Trintignant và sau 4 năm chung sống, cô quyết định ly hôn người chồng đầu tiên.

Tuy vậy, đạo diễn Vadim không dành bất cứ lời hờn trách nào cho người vợ trẻ. Ông đã chia sẻ với báo chí rằng: “Tôi biết điều gì đang xảy ra và đã chờ đợi nó xảy ra. Tôi thích có một người vợ như vậy, thay vì có một người vợ chỉ yêu mình tôi. Tôi thích một người phụ nữ thích phiêu lưu và luôn hiếu kỳ”.

Sau 2 năm ly hôn, Bardot gặp gỡ và kết hôn với người chồng thứ hai - nam diễn viên Jacques Charrier. Trong cuộc hôn nhân này, người đẹp đã sinh nở một lần duy nhất trong đời. Bardot đã từng lên tiếng nói về việc bà không muốn sinh con và sợ việc mang bầu sẽ làm ảnh hưởng tới diện mạo của mình.

Trong cuốn hồi ký “Initiales BB” (Tên viết tắt BB - 1996), nữ diễn viên đã kể lại nỗi sợ hãi của bà hồi năm 1959 khi phát hiện đã mang bầu: “Tôi nhìn vào vòng eo phẳng và thon của mình trong gương như nhìn một người bạn thân mà tôi sắp phải đóng nắp quan tài”.

Thậm chí Brigitte Bardot còn chia sẻ nhiều chuyện gây sốc xung quanh lần đầu và cũng là lần duy nhất mang thai của bà. Tuy vậy, cuộc hôn nhân thứ hai này cũng chỉ kéo dài 3 năm.

Năm 1960, vào sinh nhật lần thứ 26, một thời gian ngắn sau khi cậu con trai ra đời, Bardot lại nảy sinh ý định tự tử bằng thuốc ngủ nhưng may mắn được phát hiện kịp thời.

Mối quan hệ giữa Brigitte và cậu con trai chưa bao giờ suôn sẻ. Cậu bé lớn lên bên cha và hiếm khi gần gũi mẹ, thậm chí, hai mẹ con thường xuyên có những mâu thuẫn. Mối quan hệ của họ chỉ được cải thiện trong thời gian gần đây khi Brigitte Bardot lên chức cụ nội.

Về sau, Bardot đã thừa nhận công khai rằng: “Tôi sinh ra không phải để làm mẹ. Tôi không bao giờ đủ trưởng thành để làm mẹ”.

Sau một cuộc hôn nhân thất bại với người chồng thứ ba - một người đàn ông Đức giàu có và ăn chơi có tên Gunter Sachs, Bardot đã phải trải qua thêm nhiều những cơn lao đao, đến năm 1986, bà bắt đầu dành nhiều sự quan tâm cho việc bảo vệ các loài động vật.

Trước mối quan tâm mới này, Bardot đã chia sẻ rất hài hước: “Tôi đã dành tuổi trẻ và sắc đẹp cho những người đàn ông, giờ đây, tôi dành sự thông thái và trải nghiệm cho các loài động vật”.

Bardot kết hôn với người chồng thứ tư, một chính trị gia có tên Bernard d’Ormale hồi năm 1992 và cho tới nay họ vẫn đang chung sống.

Giờ đây, tuổi già khiến Brigitte Bardot “không thể đi lại, không thể bơi lội”, nhưng khi nhìn thấy những con vật không may mắn mà bà đang cưu mang, giúp đỡ từng phải chịu đựng những nỗi đau khổ và hành hạ như thế nào, Brigitte Bardot bỗng nhận ra cuộc đời mình “chẳng có gì đáng phải phàn nàn”.

Hình ảnh hiếm thấy của Brigitte Bardot:


Trên phim trường” Vie privee” (Một chuyện tình bí mật - 1961).

Trên phim trường” Vie privee” (Một chuyện tình bí mật - 1961).


Trên phim trường “Shalako” (1968)

Trên phim trường “Shalako” (1968)

Brigitte trên phim trường “The Novices” (Nữ tu - 1970), trong phim, bà vào vai một nữ tu chạy trốn.

Brigitte trên phim trường “The Novices” (Nữ tu - 1970), trong phim, bà vào vai một nữ tu chạy trốn.

Trên phim trường “Las Petroleras” (Huyền thoại Frenchie King - 1971).

Trên phim trường “Las Petroleras” (Huyền thoại Frenchie King - 1971).

Brigitte trên phim trường “Don Juan, hay nếu Don Juan là phụ nữ” (1973).

Brigitte trên phim trường “Don Juan, hay nếu Don Juan là phụ nữ” (1973).

Trên phim trường “Boulevard du rhum” (Buôn lậu rượu - 1977)

Trên phim trường “Boulevard du rhum” (Buôn lậu rượu - 1977)

Trên phim trường “Boulevard du rhum” (Buôn lậu rượu - 1977)

Brigitte đến thăm nơi chăm sóc cho những chú chó bị bỏ rơi do chính bà lập ra tại Paris hồi năm 2001.

Bích Ngọc
Theo Sydney Morning Herald