Ấn tượng với phiên bản “Trống cơm” của dàn nhạc giao hưởng Mỹ

(Dân trí) - Lần đầu tiên, khán giả yêu nhạc thính phòng tại TPHCM đã có dịp thưởng thức tiết mục hòa nhạc “Trống cơm” được thể hiện đầy ấn tượng bởi dàn nhạc giao hưởng của học viện Phillips Exeter trong đêm nhạc hướng đến các hoạt động kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

Với thông điệp “Hòa bình và sáng tạo”, các sinh viên và giáo viên của Học viện Phillips Exeter, Mỹ đã mang đến một buổi hòa nhạc ấn tượng và độc đáo, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nhạc thính phòng. Đêm nhạc đã diễn ra thành công vào tối 19/3 tại khán phòng của Nhạc viện TPHCM.

Từ rất sớm, không khí tại Nhạc viện Thành phố đã trở nên rộn ràng bởi sự có mặt của đông đảo khán giả, phần lớn là các bạn trẻ dành sự yêu thích cho dòng nhạc thính phòng cổ điển. Đặc biệt, chương trình không chỉ thu hút các sinh viên tại Nhạc viện mà còn nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ đến từ một số trường đại học trong thành phố.

Ấn tượng với phiên bản “Trống cơm” của dàn nhạc giao hưởng Mỹ
Đêm hòa nhạc thu hút đông đảo khán giả yêu nhạc thính phòng tại TPHCM, kể cả các khán giả nhí được tiếp xúc với dòng nhạc này từ sớm.

Ấn tượng với phiên bản “Trống cơm” của dàn nhạc giao hưởng Mỹ
Dàn nhạc biểu diễn các bản giao hưởng và hợp xướng đặc sắc của các nhà soạn nhà Âu - Mỹ ở phần đầu chương trình


Màn biểu diễn nhạc giao hưởng của tập thể thầy trò học viện Phillips Exeter

Bạn Khánh Ly (18 tuổi - sinh viên Đại học Tài chính Makerting) cho biết: “Em đã biết được thông tin về chương trình trước một tuần thông qua mạng internet. Vì yêu thích dòng nhạc giao hưởng nên đã rất háo hức và cố gắng tìm được vé để đến tham dự chương trình này”.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Học viện Phillips Exeter đã nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng, xây dựng hòa bình và sự thấu hiểu lẫn nhau thực sự không hề  khó khăn, đó là mang con người với những nền văn hóa khác nhau, gặp gỡ nhau và để trải nghiệm cuộc sống cũng như truyền thống văn hóa của nhau. Và âm nhạc là cách tuyệt vời nhất để kết nối, thấu hiểu nhau vì âm nhạc là ngôn ngữ của cái đẹp và của hòa bình”.

Đại diện Học viện Phillips Exeter phát biểu trong đêm nhạc
Đại diện Học viện Phillips Exeter phát biểu trong đêm nhạc

Với mục đích mang lại nguồn cảm hứng cho một thế giới nhân ái và bao dung, dàn hợp xướng đã biểu diễn các bản nhạc của Willam Billings, W.A.Mozart, Gabriel Fauré, Jaakko Mäntyjärvi, Leonard Bernstein, Samuel Barber,… Đặc biệt, phần thể hiện đầy bất ngờ và vô cùng độc đáo của dàn nhạc với bài dân ca “Trống cơm” và “Lý kéo chài” của Việt Nam đã mang tới một không khí hào hứng cho cả khán phòng. Đây cũng là tiết mục cuối cùng khép lại đêm hòa nhạc ý nghĩa trong sự cổ vũ và đứng lên vỗ tay với những tràng to dài của khán giả dành tặng cho dàn nhạc Phillips Exeter và các sinh viên của nhạc viện TPHCM.
Tiết mục Trống cơm và Lý kéo chài đầy ấn tượng trong đêm nhạc
Tiết mục "Trống cơm" và "Lý kéo chài" đầy ấn tượng trong đêm nhạc

Khán giả đứng lên vỗ tay kéo dài dành tặng cho dàn nhạc
Khán giả đứng lên vỗ tay kéo dài dành tặng cho dàn nhạc


Tiết mục "Trống cơm" và "Lý Kéo Chài" gây bất ngờ với khán giả Việt Nam của học viện Phillips Exeter

Chia sẻ cảm xúc tại đêm nhạc, đại diện Học viện Phillips Exeter cho biết thêm, “Chúng tôi rất vui mừng khi có mặt và biểu diễn tại đây. Đó là một niềm vinh dự to lớn cho sinh viên và giáo viên chúng tôi, gặp gỡ các bạn trẻ khác và chia sẻ, giao lưu qua âm nhạc. Cùng với đó là sự thắt chặt 20 năm tình hữu nghị và quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam”.

Về phía Nhạc viện TPHCM, bạn Hoàng Việt - một trong những sinh viên ưu tú được chọn để trình diễn cùng dàn nhạc của học viện nước bạn, cũng đã thể hiện niềm hạnh phúc khi được tham gia đêm nhạc ý nghĩa: “Em cảm thấy rất may mắn và vinh dự khi được cùng biểu diễn với các bạn. Điều mà em ấn tượng với các bạn chính là sự chuyên nghiệp, đặc biệt là cao độ của các bạn trong dàn hợp xướng khiến em vô cùng ngưỡng mộ”.

Dàn hợp xướng của học viện Phillips Exeter và Nhạc viện TPHCM
Dàn hợp xướng của học viện Phillips Exeter và Nhạc viện TPHCM

Dàn nhạc giao hưởng hoành tráng với các thành viên giao lưu giữa hai trường
Dàn nhạc giao hưởng hoành tráng với các thành viên giao lưu giữa hai trường

Kết thúc chương trình, đại diện phía Việt Nam đã dành những lời cảm ơn nồng hậu đến các thành viên của dàn nhạc Phillips Exeter. Đây cũng là đêm nhạc khép lại tour lưu diễn 10 ngày xuyên Việt của dàn nhạc. Trước đó, Phillips Exeter đã có những buổi biểu diễn và giao lưu thành công tại Hà Nội, Huế và Hội An. Nhân dịp này, ban tổ chức Festival Biển Nha Trang cũng đã ngỏ lời mời đặc biệt đến Phillips Exeter và hẹn một ngày trở lại của dàn nhạc tại sự kiện diễn ra vào tháng 7 tới đây.

Tạm biệt và hẹn gặp lại Phillips Exeter tại Festival Biển Nha Trang 2015
Tạm biệt và hẹn gặp lại Phillips Exeter tại Festival Biển Nha Trang 2015

Đó là một đêm tối dài

Và tôi đã đợi cho tới khi trời sáng

Đó là một trận đấu dài, khó khăn

Nhưng tôi nhìn thấy bình minh của ngày mới

Tôi đang tìm kiếm ánh sáng của mặt trời

Vì đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy nó

Nhưng mọi thứ đang trở nên tốt đẹp

Mọi thứ sẽ trở nên ổn thôi

Sẽ rất là tốt đẹp

Vì tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của một buổi sáng trong xanh

Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của một ngày mới

Trích bản hợp xướng “Light of A Clear Blue Morning” - Dolly Parton/arr. Craig Hella Johnson, được biểu diễn trong đêm nhạc

  Bài, Ảnh, Video: T.Hòa - Thuận Chiêu