Aly Dũng "Biệt động Sài Gòn": 50 năm làm nghề, cuối đời khốn khó, bệnh tật

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Diễn viên Aly Dũng có gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, thế nhưng cuộc đời của ông lại gặp nhiều biến cố, thăng trầm.

Thông tin diễn viên Aly Dũng qua đời tối 27/12 vì mắc bệnh ung thư máu khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương.

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Tơ cùng một số đồng nghiệp lo liệu mai táng cho Aly Dũng tại chùa Pháp Hội (quận 10, TP HCM). Linh cữu của ông sẽ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa vào ngày 29/12.

Gia đình phá sản, anh em tứ tán

Diễn viên Aly Dũng (tên thật là Huỳnh Văn Lắm) sinh năm 1950, mang dòng máu Việt lai Ả-rập Xê-út. Ông là anh cả trong gia đình có 15 anh em. Năm ông 20 tuổi, mẹ ông bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Cha ông vì buồn đau nên sa sút. Gia đình Aly Dũng tứ tán, phá sản từ đó. 

Nhà cửa không còn, Aly Dũng dắt theo 4 người em tá túc ở nhà ngoại. Tuy nhiên, cuộc sống "cơm áo gạo tiền" khắc nghiệt. Bốn người em của ông qua đời vì bệnh tật sau đó, những người còn lại cũng thất lạc nhau.

Aly Dũng Biệt động Sài Gòn: 50 năm làm nghề, cuối đời khốn khó, bệnh tật - 1

Aly Dũng đóng phim "Biệt động Sài Gòn" (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam diễn viên cho biết, ông bắt đầu đi đóng phim, đóng kịch từ năm 1975. Ông từng tham gia nhiều đoàn kịch nổi tiếng của thành phố như Cửu Long Giang, Kim Cương, Bạch Lan...

Ở mảng sân khấu, ALy Dũng đảm đương nhiều loại vai khác nhau, trong đó vai Sáu Xì Ke trong Cơn bão cuối cùng (đoàn kịch Kim Cương) để lại nhiều ấn tượng. Ngoài ra, diễn viên từng nhận vai chính của vở Con đường đi qua xóm nhỏ...

Khi sân khấu kịch gặp khó khăn, Aly Dũng chủ yếu đóng phim truyền hình. Tuy nhiên, ông chỉ nhận những vai phụ, có tính cách kỳ quặc như pháp sư, thầy bùa...

Trên màn ảnh, ALy Dũng để lại ấn tượng với vai nông dân Mã Đồng trong Án xưa tích cũ. Ngoài ra, vai lính cận vệ trong Biệt động Sài Gòn của ông cũng được nhiều khán giả nhắc đến.

Aly Dũng Biệt động Sài Gòn: 50 năm làm nghề, cuối đời khốn khó, bệnh tật - 2

Diễn viên Aly Dũng (Ảnh: Tư liệu)

Ở tuổi xế chiều, ông vẫn thường đi diễn để có tiền trang trải cuộc sống. Nam diễn viên nói, dù chỉ nhận cát-xê 200-300 ngàn đồng nhưng ông cũng thấy vui vì "có đồng ra đồng vô". 

Ngoài ra, ông còn viết kịch bản và mở lớp dạy diễn xuất cho các bạn trẻ không đủ điều kiện đi học chính quy. Dù cuộc sống bấp bênh nhưng ông vẫn mong được sống với nghề đến cuối đời.

Tuổi già bệnh tật, ăn cháo với nước mắm, nước tương

Gần 50 năm cống hiến cho nghề nhưng Aly Dũng lại có hoàn cảnh túng thiếu, khốn khó tuổi già. Khi biết hoàn cảnh khó khăn của ông, nhiều đồng nghiệp, học trò hỗ trợ để ông có chi phí trang trải cuộc sống. Nghệ sĩ Chí Trung cũng từng mua cho ALy Dũng một chiếc xe gắn máy để làm phương tiện di chuyển. 

Aly Dũng Biệt động Sài Gòn: 50 năm làm nghề, cuối đời khốn khó, bệnh tật - 3

Aly Dũng và Thương Tín (Ảnh: Chụp màn hình).

Đời tư, Aly Dũng thừa nhận mình từng trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Ở tuổi 68, nam diễn viên kết hôn với một người phụ nữ. Ông từng hy vọng đây là mối tình cuối đời của mình, tuy nhiên, họ chỉ gắn bó với nhau khoảng 2 năm thì đổ vỡ. 

Theo Aly Dũng, nguyên nhân đổ vỡ xuất phát từ việc cả hai bất đồng quan điểm sống, thường xuyên cãi vã trong quá trình ở chung nhà. Sau này, ông bán luôn căn nhà ở Bình Thạnh và cầm cố xe để có tiền chi tiêu. 

Những năm cuối đời, ALy Dũng chủ yếu sống nhờ tiền mạnh thường quân hỗ trợ. Nam diễn viên sống đơn chiếc, chịu cảnh "tứ cố vô thân". Ông được học trò hỗ trợ ở trong căn phòng trọ không tốn chi phí.

Hằng ngày, ALy Dũng chủ yếu ăn cháo với nước mắm, nước tương. Thỉnh thoảng, ông nhờ hàng xóm đi chợ, mua một ít đồ ăn. Nhiều người thương cảm cho ông ít gạo, bánh...

Aly Dũng Biệt động Sài Gòn: 50 năm làm nghề, cuối đời khốn khó, bệnh tật - 4

Diễn viên Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười đến thăm Aly Dũng (Ảnh: Chụp màn hình).

Hồi khoảng tháng 7, Aly Dũng phát hiện mình bị ung thư giai đoạn 2 khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nổi u sần, gây đau nhức triền miên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí hồi tháng 11, ông cho biết bệnh tình của mình phải đi thay máu mỗi tuần, nếu không sẽ bị chóng mặt, hoa mắt và mệt mỏi. Ngoài ra, nam diễn viên còn mắc bệnh trĩ lâu năm, gây khó khăn trong việc đi lại.

Kể từ khi đổ bệnh, Aly Dũng mất khả năng lao động nên đời sống ngày càng túng thiếu. Chi phí chạy chữa bệnh tình của ông chủ yếu nhờ vào tiền quyên góp từ đồng nghiệp, mạnh thường quân.