Á hậu, rapper Kiều Loan: "Khủng khiếp nhạc "rác" dung tục đội lốt sáng tạo"

(Dân trí) - "Gần đây có một số ca khúc nhạc rap với nội dung "nhạy cảm", thậm chí đi ngược lại quy chuẩn từ trước đến nay, cổ súy cho những điều tiêu cực khiến khán giả ngán ngẩm", Kiều Loan nói.

Kiều Loan là Á hậu kiêm ca sĩ, rapper (nghệ danh: Lona). Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô từng đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và lọt Top 10.

Năm 2020, cô lọt Top 10 King of Rap. Hiện tại, Kiều Loan tiếp tục thử sức ca hát, sáng tác tại The Heroes - Thần tượng đối thần tượng.

Mới đây, tại đêm bán kết The Heroes cô thể hiện ca khúc tự sáng tác Dự báo thời tiết. Bài hát có tiết tấu vui tươi, bắt tai, miêu tả tâm trạng "sáng nắng chiều mưa" của người con gái trong tình yêu ngay lập tức thu hút giới trẻ.

Á hậu, rapper Kiều Loan: Khủng khiếp nhạc rác dung tục đội lốt sáng tạo - 1

Kiều Loan là Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

Kiều Loan ủng hộ xử phạt ca khúc "rác": "Đừng dung túng sự sai lệch"

Cuộc sống hiện tại của Kiều Loan như thế nào?

Cũng như tất cả mọi người, trong thời gian giãn cách, các hoạt động của tôi gần như bị gián đoạn. Đó là khoảng thời gian tôi tham gia cuộc thi The Heroes. Tuy nhiên các vòng thi đã bị hoãn lại.

Cũng trong thời gian đó, tôi tham gia cùng Bếp ăn Suối mát từ tâm cùng nhiều bạn Hoa hậu, Á hậu, mỗi ngày nấu vài ngàn suất ăn gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và đi đến những nơi bị phong tỏa phát quà hỗ trợ bà con, công nhân bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Những việc làm đó khiến tôi lạc quan, tích cực hơn trong những ngày cả nước khó khăn vì đại dịch.

May mắn là đến nay TPHCM đã nới lỏng giãn cách, tôi lại trở về với guồng công việc bận rộn của mình. Tôi cảm thấy mình giàu năng lượng hơn sau một quãng thời gian dài tạm chia tay với công việc.

Bạn lấy chất liệu từ đâu để tạo nên cảm hứng sáng tác ca khúc "Dự báo thời tiết" đang được các bạn trẻ chú ý?

Các câu chuyện tôi thể hiện trong rap đều xuất phát từ chuyện của chính mình. Đôi khi cũng là từ những người xung quanh. Tôi biết nếu vấp phải, mình sẽ có phản ứng như thế nào nên mong muốn đưa điều đó vào ca khúc.

Ví dụ như bài Một cú lừa hay Monalisa song ca với chị Văn Mai Hương là tấm gương khắc họa sự từng trải của bản thân. Đó là cách tôi giải tỏa tâm trạng và tìm sự đồng cảm, sẻ chia thông qua âm nhạc. Bên cạnh đó, có thể ví phần giai điệu cũng giống như cảm xúc của tôi lên xuống khi chuyện đó xảy ra.

Á hậu, rapper Kiều Loan: Khủng khiếp nhạc rác dung tục đội lốt sáng tạo - 2

Á hậu Kiều Loan tại The Heroes - Thần tượng đối thần tượng.

Gần đây có một số rapper bị phạt bởi ca khúc "dung tục", bạn nghĩ gì về vấn đề này và xác định như thế nào về trách nhiệm của mình trong những sáng tạo nghệ thuật?

Với tôi, tính chất mỗi lĩnh vực có sự khác nhau về suy nghĩ và cách thể hiện. Đặc biệt ở âm nhạc nói chung và underground nói riêng, có đặc tính riêng, thể hiện tâm tư qua lời ca, nhịp điệu.

Hiện tại, việc tự do ngôn luận cũng được thể hiện thoải mái hơn trong các tác phẩm, kèm với sự khai thác những mặt mới lạ, sáng tạo.

Tuy nhiên gần đây có một số tác phẩm với nội dung "nhạy cảm", thậm chí là đi ngược lại quy chuẩn từ trước đến nay, cổ súy cho những điều tiêu cực khiến khán giả ngán ngẩm.

Tôi nghĩ đã là nghệ sĩ, việc mang đến những giá trị tốt đẹp, hình ảnh sạch sẽ để tạo sự tin tưởng, tôn trọng cá nhân và các sản phẩm là điều rất quan trọng. Sức ảnh hưởng, sự văn minh được đánh giá qua các tác phẩm, thế nên đừng để một cá nhân nào đó làm "hình mẫu" khiến khán giả đánh giá tiêu cực cả một cộng đồng.

Trách nhiệm của nghệ sĩ là giữ hình ảnh bản thân, nghĩa vụ là chọn lọc nội dung để truyền tải đến khán giả.

Theo đuổi những giá trị bền vững là con đường mà tôi hướng tới. Tôi vẫn luôn ý thức điều đó vì bản thân tôi vừa là một nghệ sĩ, vừa là một Á hậu và một người trẻ tôn trọng những giá trị cốt lõi.

Chính vì thế, tôi luôn tự nhắc bản thân phải thật kĩ càng trong mỗi sáng tác và không đua đòi, dung túng cho sự sai lệch. Tôi tin rằng, những sự việc xảy ra vừa rồi, không chỉ là lời cảnh báo cho nghệ sĩ mà còn với tất cả mọi người, hơn hết là thế hệ trẻ cần chú ý hơn trong phát ngôn và tạo dựng các sản phẩm nghệ thuật.

"Tôi mong muốn mang đến âm nhạc chữa lành"

Bài "Nhất chi mai" do bạn sáng tác phần rap nhận được nhiều sự yêu thích và khen ngợi từ các vị huấn luyện viên bởi câu từ ý nghĩa khiến người ta phải ngẫm nghĩ. Sự sâu sắc đó có phải là cá tính ngoài đời của bạn?

Với bài Nhất chi mai, tôi tham gia sáng tác ở phần rap, còn phần điệp khúc thì tôi lấy lại từ bài Cáo tật thị chúng và với sự sắp xếp giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Tôi cảm thấy đó là một bước đi khá nguy hiểm. May mắn thay sự mạo hiểm và đầu tư này nhận được kết quả ngoài mong đợi. Với ca khúc Nhất chi mai, tôi viết trong khoảng thời gian khá nhanh, chỉ trong một ngày.

Về cá tính ngoài đời, tôi là một người năng lượng, hoạt bát, dễ gần, khác hoàn toàn với những gì mọi người thấy với hình ảnh của tôi trong nghệ thuật.

Sự sâu sắc ẩn sâu trong thế giới nội tâm của tôi. Những câu chữ này đôi khi hơi quá so với một cô gái ở tuổi 20, 21 như tôi. Nhưng nó là tất cả những gì tôi từng trải qua, quan sát hay đọc được, nhờ đó tăng thêm độ bay bổng cho câu rap trong Nhất chi mai.

Á hậu, rapper Kiều Loan: Khủng khiếp nhạc rác dung tục đội lốt sáng tạo - 3

"Ngoài đời, tôi là một người năng lượng, hoạt bát, dễ gần, khác hoàn toàn với những gì mọi người thấy với hình ảnh của tôi trong nghệ thuật", Kiều Loan nói.

Có lẽ, tôi luôn xuất hiện chỉn chu trước khán giả và những hình ảnh được trau chuốt đôi chút tạo nên sự khó gần. Tuy nhiên, khi trở về nhà và chỉ có mình tôi, tôi hay bị bao quanh bởi những suy nghĩ về chuyện đã qua và sau đó rút ra cho mình nguồn năng lượng tích cực. 

Phải chăng bạn đang hướng mình đi theo hình tượng nghệ sĩ đa năng để thoát khỏi cái bóng của "người đẹp đi hát"?

Như tôi đã chia sẻ, việc đến với âm nhạc chính là niềm đam mê của tôi. Theo bản năng, tôi tự tìm tòi, học hỏi về rap và cách làm rap một cách nghiêm túc. Sau đó, nhờ tham gia vào các chương trình rap và âm nhạc, tôi đã gặp được các đàn anh, đàn chị truyền thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích.

Bản năng âm nhạc dần được trau chuốt, hoàn thiện và bồi dưỡng bằng khối kiến thức tích lũy. Tôi đang cố gắng vì bản thân, vì mọi người đang yêu thương, ủng hộ và đặt kỳ vọng vào mình chứ không để chứng minh điều gì cả.

Còn về việc đa-zi-năng thì bây giờ tôi không dám tự nhận và vẫn đang nỗ lực, phấn đấu để hướng đến hình tượng đó.

Trong thời gian sắp tới, tôi vẫn sẽ theo đuổi các thể loại âm nhạc rap, hiphop hoặc mang màu sắc RnB, dance có tiết tấu và năng lượng vì phù hợp với tính cách của mình. Tôi mong muốn đưa thật nhiều câu chuyện vào các sáng tác để lan tỏa và chữa lành đến mọi người. 

Có thể nói tôi già trước tuổi, nhưng tôi cảm thấy vui vì có thể làm dịu mát tâm hồn của mọi người. 

Tôi mới bắt đầu sáng tác một năm. Vì thế tôi cần thêm thời gian để cho ra những ca khúc đáp ứng được sự cầu toàn của bản thân.

Tôi chọn tự sáng tác trước, sau đó sẽ kết hợp với các nhạc sĩ để giúp đứa con ấy cứng cáp, nuôi dưỡng sâu hơn, tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn. Khi kết hợp với nhau, tôi cũng có thể học hỏi, trau dồi và tích lũy cho mình nhiều kỹ năng trong âm nhạc.

Cảm ơn Kiều Loan về cuộc trò chuyện!