8 người thiệt mạng trong đêm nhạc ở Mỹ: Thêm 3 người đang nguy kịch

(Dân trí) - Một cậu bé 9 tuổi đang ở trong tình trạng hôn mê sâu, một nữ sinh viên 22 tuổi đã bị chết não... Đó là hai trong số ba nạn nhân đang ở vào tình trạng nguy kịch sau đêm nhạc kinh hoàng Astroworld.

Hiện tại, thông tin về ba nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch sau đêm nhạc kinh hoàng Astroworld khiến truyền thông - công chúng Mỹ rất quan tâm. Từng biến chuyển sức khỏe của các nạn nhân đều được cập nhật, tất cả cùng cầu nguyện may mắn sẽ tới với những nạn nhân này.

8 người thiệt mạng trong đêm nhạc ở Mỹ: Thêm 3 người đang nguy kịch - 1

Cậu bé 9 tuổi - Ezra Blount đến từ thành phố Tyler, bang Texas, Mỹ, là một trong số ba nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: New York Post).

Cậu bé 9 tuổi - Ezra Blount đến từ thành phố Tyler, bang Texas, Mỹ, là một trong số ba nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cậu bé đi xem đêm nhạc cùng cha - anh Treston Blount, nhưng trong cơn hỗn loạn, cậu đã bị ngã và phải hứng chịu những thương tích nặng nề, gây tổn thương tới tim, phổi và não. Hiện tại, Ezra Blount đang ở trong tình trạng hôn mê sâu.

Ông nội của cậu bé Ezra Blount đã chia sẻ với giới truyền thông Mỹ: "Cháu nội tôi đang ngồi ở trên vai con trai tôi để xem đêm nhạc, nhưng rồi hỗn loạn xảy ra, con trai tôi không thở nổi trước những áp lực xô đẩy dữ dội đang xảy ra quanh nó, con trai tôi đã bị choáng và bị ngất. Cháu nội Ezra của tôi bị ngã xuống đất và đó chính là lúc nó bị giẫm đạp tới nguy kịch".

8 người thiệt mạng trong đêm nhạc ở Mỹ: Thêm 3 người đang nguy kịch - 2

Cậu bé Ezra Blount đi xem đêm nhạc cùng cha - anh Treston Blount (Ảnh: New York Post).

Khi người cha tỉnh lại và thấy mình đang nhận được chăm sóc y tế tại bệnh viện dã chiến dựng lên tại hiện trường, anh được biết rằng con trai anh đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu vì... lên cơn đau tim.

8 người thiệt mạng trong đêm nhạc ở Mỹ: Thêm 3 người đang nguy kịch - 3

Nữ sinh viên 22 tuổi - Bharti Shahani là trường hợp nạn nhân nguy kịch thứ hai (Ảnh: New York Post).

Nữ sinh viên 22 tuổi - Bharti Shahani là trường hợp nạn nhân nguy kịch thứ hai, hiện tại, các bác sĩ cho biết cô Shahani đã rơi vào tình trạng chết não sau những thương tích nặng nề mà cô gặp phải trong cơn hỗn loạn tại đêm nhạc.

Shahani tới dự đêm nhạc cùng với anh em, họ hàng trong gia đình, nhưng trong cơn chen lấn, xô đẩy, cô đã bị tách ra khỏi người thân. Một người họ hàng cùng Shahani có mặt tại đêm nhạc - anh Mohit Bellani chia sẻ: "Khi một người bị ngã, ngay lập tức những người khác bị hốt hoảng và càng chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, tạo thành hiệu ứng domino kinh hoàng.

Người ta ngã đè lên nhau. Nhóm chúng tôi đã nỗ lực để có thể ngoi lên, thoát ra, để có thể thở và sống sót trong đêm kinh hoàng ấy, nhưng Bharti đã không thể thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn ấy. Chúng tôi đã để tuột tay cô ấy, và rồi sau đó, chúng tôi phải gặp lại cô ấy trong phòng cấp cứu".

8 người thiệt mạng trong đêm nhạc ở Mỹ: Thêm 3 người đang nguy kịch - 4

Shahani tới dự đêm nhạc cùng với anh em, họ hàng trong gia đình, nhưng trong cơn chen lấn, xô đẩy, cô đã bị tách ra khỏi người thân (Ảnh: New York Post).

Sau khi thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn, những người thân của cô Bharti Shahani đều bị rơi mất điện thoại, họ không thể tìm thấy cô và cũng không thể liên lạc với cô. Bharti đã được điều trị tích cực ngay khi nhân viên y tế tiếp cận được cô. Gia đình cô đã chủ động tới các địa điểm cấp cứu cho các nạn nhân của đêm nhạc để tìm kiếm con gái.

Nhưng khi đã tìm được cô, cha mẹ cô không có đủ can đảm để ở lại nhìn những gì đang diễn ra trước mắt: "Con gái tôi bị thương, có những vết thương còn đang rỉ máu và nó phải thở bằng máy. Vợ chồng tôi quá sốc, chúng tôi không chịu đựng nổi cảnh tượng đó", cha của cô Bharti chia sẻ với giới truyền thông.

Sau khi được các bác sĩ thông báo về tình trạng chết não của con gái, hiện tại, gia đình của Bharti vẫn đang cùng nhau cân nhắc các quyết định. Gia đình Bharti không từ bỏ hy vọng, họ đang kêu gọi quyên góp để có thêm chi phí điều trị cho con gái trong giai đoạn trước mắt.

Danh tính của nạn nhân thứ ba đang ở trong tình trạng nguy kịch hiện vẫn chưa được thông báo. Thị trưởng thành phố Houston - ông Sylvester Turner cho biết một cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành để thực sự tìm ra những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng chen lấn, giẫm đạp tại đêm nhạc, khiến 8 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Trước đó, đêm nhạc Astroworld đã bị cháy vé, toàn bộ 100.000 vé tham dự hai đêm nhạc (mỗi đêm đón tiếp khoảng 50.000 khán giả) đã được bán hết nhanh chóng ngay sau khi hoạt động bán vé chính thức bắt đầu.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra? Lỗi sai nằm ở đâu? Đó là câu hỏi vẫn đang hiện diện trong suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta nợ câu trả lời đối với các nạn nhân và gia đình của họ, đối với những người tới dự đêm nhạc, đối với người dân của thành phố, đối với tất cả. Chúng ta nợ một câu trả lời rằng tại sao chuyện này xảy ra?", thị trưởng Sylvester Turner phát biểu trước giới truyền thông.

Thị trưởng Sylvester Turner cũng lần lượt đọc tên của 8 nạn nhân thiệt mạng trong đêm nhạc, họ đều còn rất trẻ, ở độ tuổi từ 14 tới 27, họ đến từ nhiều bang khác nhau để có mặt tại đêm nhạc bi kịch này.

8 người thiệt mạng trong đêm nhạc ở Mỹ: Thêm 3 người đang nguy kịch - 5

Lễ hội âm nhạc Astroworld chủ yếu xoay quanh các tiết mục của rapper Travis Scott (Ảnh: New York Post).

Theo điều tra ban đầu, trong bản kế hoạch tổ chức đêm nhạc Astroworld đệ trình lên nhà chức trách, ban tổ chức không hề đưa ra giải pháp cho trường hợp đám đông trở nên hỗn loạn.

Kể từ khi đêm nhạc bi kịch xảy ra vào ngày 5/11 vừa qua, hơn 20 đơn kiện được thực hiện bởi những khán giả có mặt tại đêm nhạc và bởi gia đình của các nạn nhân, trong đó có gia đình của cậu bé Erza Blount đã được gửi lên tòa án. Các đơn kiện này đều tố cáo các bên có trách nhiệm trong việc tổ chức đêm nhạc vì đã không thực hiện đầy đủ những biện pháp bảo vệ an toàn cho đám đông.

8 người thiệt mạng trong đêm nhạc ở Mỹ: Thêm 3 người đang nguy kịch - 6

Nơi tổ chức đêm nhạc - công viên NRG hiện được giữ nguyên, không tiến hành dọn dẹp hiện trường, để phục vụ hoạt động điều tra (Ảnh: New York Post).

Nơi tổ chức đêm nhạc - công viên NRG hiện được giữ nguyên, không tiến hành dọn dẹp hiện trường, để phục vụ hoạt động điều tra.

Thống đốc bang Texas - ông Greg Abbott cũng vừa tuyên bố rằng kể từ nay, bang Texas này sẽ có thêm lực lượng chuyên phụ trách vấn đề an toàn tại các đêm nhạc để đảm bảo rằng bi kịch tương tự sẽ không xảy ra tại bang Texas thêm một lần nữa.