4000 khán giả Hà Nội phát cuồng vì Boney M và Chris Norman

(Dân trí) - Khán giả Thủ đô đã có một đêm “phát cuồng” theo đúng nghĩa trước những ca khúc kinh điển mà Boney M mang đến trên sân khấu. Sự thân thiện và tuyệt vời của họ đã khiến cho đêm nhạc kéo dài đến quá nửa đêm mà không ai muốn về.

Tối qua (2/10), theo lịch trình, đêm nhạc Boney M ex Chris Norman sẽ diễn ra lúc 20h30. Tuy nhiên, do có một trục trặc về mặt kỹ thuật nên chương trình chậm lại đôi chút. Sự nóng lòng chờ đợi ca sĩ xuất hiện sau bao ngày mong ngóng của khán giả đã lập tức được “đền đáp” bằng một điều vô cùng bất ngờ của huyền thoại Chris Norman.

Thay vì trình diễn bằng nhạc điện tử, biến sân khấu nửa đầu đêm nhạc thành một “chảo lửa” cùng Rock và âm thanh điện tử, Chris Norman đã gây ngạc nhiên, xốn xang cho khán giả bằng cách chơi nhạc Acoustic, một cách chơi nhạc chỉ có trong các chương trình thời đỉnh cao của Smokie.

4000 chỗ ngồi trong khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình chật kín không còn chỗ trống.
4000 chỗ ngồi trong khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình chật kín không còn chỗ trống.

Dường như sự chờ đợi bởi chút “trục trặc” kia lại càng làm cho cuộc gặp gỡ giữa khán giả Thủ đô và huyền thoại âm nhạc Chris Norman thêm nồng thắm hơn khi mà ông vừa cất những câu hát đầu tiên lên, cả khán phòng bừng bừng tiếng vỗ tay, hò reo. Sự yêu mến, nồng nhiệt của khán giả đã khiến Chris Norman phải thốt lên “Khán giả Việt Nam thật tuyệt vời!”

Và Chris đã trình diễn một mạch 8 ca khúc kinh điển, từ “Lay back in the arms of someone” đến “Stumblin’in”. Khán giả đã hát vang theo những ca khúc quen thuộc đã “ăn sâu” vào tiềm thức, vào kỷ niệm của họ. Khán giả Việt Nam vốn đã từng biết đến Smokie đình đám ngày xưa với phong cách acoustic, giờ đây ông sẽ trình diễn bằng nhạc điện tử nhưng thay vào đó ông đã trình diễn một thứ âm nhạc nguyên bản khiến nhiều khán giả đã phải thốt lên “Tuyệt vời!” “Đây mới chính là thứ mà chúng tôi muốn nghe, muốn thưởng thức, đây mới là Smokie của ngày xưa!”.

Thay vì chơi nhạc điện tử như dự kiến, Boney M đã chơi Acoustic, một cách chơi nhạc chỉ có trong các chương trình thời đỉnh cao của Smokie.
Thay vì chơi nhạc điện tử như dự kiến, Boney M đã chơi Acoustic, một cách chơi nhạc chỉ có trong các chương trình thời đỉnh cao của Smokie.

Ca khúc “Living next door to Alice” đã khép lại phần trình diễn của Chris Norman trong sự tiếc nuối, giống như một “món ngon nhưng chưa đủ đã” với khán giả.

Nhưng sự tiếc nuối ấy không kéo dài bao lâu khi Boney M xuất hiện và những nốt nhạc đầu tiên tấu lên đã lập tức khiến khán phòng vỡ oà. Một sự vỡ oà mọi mặt của cảm xúc làm không khán gỉa nào có thể ngồi yên tại chỗ. Trong sự chờ đợi của hàng ngàn khán giả, Boney M đã trình diễn ca khúc rạng rỡ “Sunny”. Và từ đó hàng ngàn khán giả đã liên tiếp được trở về với thời âm nhạc disco cuồng nhiệt từ “Rives of Babylon” đến “Brown girls In The Ring”.

Lần lượt những “Sunny”, “Daddy Cool”, “Brown Girl in the Ring”, “Hooray! Hooray!”, “It’s a Holi-Holiday” hay “Rasputin” được biểu diễn và mang tới không khí hoài cổ nhưng đầy sôi động. Không khí trong khán phòng được đẩy lên đỉnh điểm khi khán giả tất cả mọi lứa tuổi đồng loạt đứng dậy và nhảy theo những giai điệu tuyệt vời của những ca khúc làm nên huyền thoại Boney M…

Tất cả đều thấy như mình đang ở tuổi đôi mươi, cảm xúc giống như chính Liz Mitchell đã thốt lên: “Đứng trước các bạn tôi thấy mình như 25, tràn đầy sinh lực”. Liz Mitchell với một giọng hát quyến rũ, mê hoặc, đã liên tiếp biến khán phòng trở thành một vũ trường khổng lồ, người người nhún nhảy, người người hát theo những bài hát của ban nhạc. Tuổi tác khiến Liz Mitchell khó có thể di chuyển nhanh hay thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ như thời trẻ nhưng chỉ cần thần thái, cái lắc lư nhẹ của bà cũng đủ làm khán giả reo hò, muốn nhảy ra khỏi ghế để nhảy cùng giọng hát của bà.

4000 khán giả Hà Nội phát cuồng vì Boney M và Chris Norman - 3
Khán giả đã được thấy một Boney M bằng xương bằng thịt thật sự, họ vẫn vẹn nguyên với giọng hát, với phong cách trình diễn độc đáo mang một màu sắc không trộn lẫn.
Khán giả đã được thấy một Boney M bằng xương bằng thịt thật sự, họ vẫn vẹn nguyên với giọng hát, với phong cách trình diễn độc đáo mang một màu sắc không trộn lẫn.

Hoàn toàn không phải là ký ức, dù ai đó nói rằng, những ca khúc này là ký ức một thời nghe đài cát xét thập niên 70-80 nhưng thực tế, khán giả phát cuồng bởi trong chính thời điểm ngày hôm nay, đây vẫn là những ca khúc có mặt khắp nơi, từ đám cưới đến hội hè của người Việt. Đối với bao thế hệ người Việt từ thập niên 1970 đến nay, âm nhạc của Boney M có sức ảnh hưởng rất lớn, trải dài từ thời đài casette, băng video VHS, đĩa CD cho tới âm nhạc kỹ thuật số hiện đại. Đến nay, ở các sự kiện như đám cưới, ra mắt sản phẩm hay tiệc chia đãi cuối năm, những “Daddy Cool”, “Rivers of Babylon” hay “Ma Baker” vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc khuấy động không khí, mang lại niềm vui, sự hứng khởi.

Khán giả đã được thấy một Boney M bằng xương bằng thịt thật sự, họ vẫn vẹn nguyên với giọng hát, với phong cách trình diễn độc đáo mang một màu sắc không trộn lẫn.

Giữa những cuồng nhiệt, giữa những cơn sóng cảm xúc đẩy lên tột cùng, Liz Mitchell và ban nhạc đã không nỡ rời xa khán giả cũng như khán giả cứ đứng chờ đợi họ. Không muốn vẫy chào khán giả, họ đã hát tặng những khán giả Việt mà họ thốt lên “tuyệt vời” những ca khúc bất hủ, những ca khúc mà chỉ cần nghe giai điệu đầu tiên bạn đã muốn nhún nhẩy và biết ngay đó là ca khúc nào như: “Bahamamama”. Thậm chí Liz Mitchell còn gây bất ngờ khi hát “Let it be” của The Beatle sâu lắng đến độ làm khán giả vừa đứng vừa… ngẩn ngơ. Và đáp lại tấm lòng yêu mến của khán giả Hà Nội, Boney M đã “chiêu đãi” thêm hẳn một liên khúc những ca khúc quen thuộc mà chắc chắn rằng, khán giả nào đã nghe sẽ không thể quên, sẽ hát mãi những dư âm này. Ca khúc cuôí cùng “Gotta Go Home” là lời tạm biệt vô cùng ngọt ngào của Boney M đến khán giả.

4000 khán giả Hà Nội phát cuồng vì Boney M và Chris Norman - 5
12h đêm, khán giả vẫn đứng nhảy theo giai điệu các bài hát quen thuộc không muốn về.
12h đêm, khán giả vẫn đứng nhảy theo giai điệu các bài hát quen thuộc không muốn về.

Không chỉ khiến khán giả phát sốt, phát cuồng với phần trình diễn của mình, Boney M còn làm khán giả Hà Nội “muốn điên lên” vì sự thân thiện quá đỗi của họ, đặc biệt là danh ca Liz Mitchell. Ngay khi bước ra sân khấu, bà đã vô cùng thích thú khi thấy một fan hâm mộ lớn tuổi của mình mặc áo thun được in hình riêng bày tỏ tình yêu với danh ca và ban nhạc. Bất ngờ hơn khi bà mời hẳn fan này lên sân khấu và mời anh… nhảy cùng ban nhạc. Đây là điều vô cùng hiếm có đối với các đêm nhạc quốc tế, sự thân thiện từ phút ban đầu gặp gỡ ấy của Liz Mitchell đã “hạ gục” trái tim của khán giả Việt. Bà cũng không ngần ngại bước xuống hàng ghế khán giả, bắt tay thân ái, trìu mến với rất nhiều khán giả, làm nhiều người xúc động bày tỏ muốn “vỡ tim” vì hạnh phúc.

Trên sân khấu của đêm nhạc “Boney M ex Chris Norman”, sự kết hợp giữa hai dòng nhạc một cách mềm mại đã tạo nên bất ngờ và thú vị. Hiếm có đêm nhạc nào kết nối được tất cả mọi đối tượng khán giả đến vậy như show Boney M và Chris Norman. Từ những người 20 tuổi đến những người 50 tuổi, đều thấy có sự đồng điệu. Đó là thành công lớn của chương trình khi kết nối nhiều thế hệ khán giả trong dòng cảm xúc.

Đêm diễn khép lại khá muộn, gần 12h đêm, nhưng khán giả vẫn cảm thấy chưa đã. Chắc chắn rằng sự thành công của show diễn Boney M và Chris Norman sẽ là một dấu mốc đáng nhớ để khán giả Việt Nam thực sự bước vào một giai đoạn mới của nghệ thuật giải trí quốc tế, với các show diễn tiếp theo. Đây cũng là tâm huyết của nhà sản xuất IB dành cho khán giả Việt Nam.

Hà Tùng Long