40 ngày ngoài đảo, cuộc sống của Thúy Hằng - Thúy Hạnh như thế nào?

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Cựu người mẫu Thúy Hằng chia sẻ, chị và gia đình Thúy Hạnh ra Phú Quốc công tác nhưng do dịch bệnh, sân bay Phú Quốc đóng cửa nên họ đã ở lại hơn một tháng, giờ vẫn chưa thể về nhà.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cựu người mẫu Thúy Hằng cho biết chị, 2 con và gia đình em gái - cựu người mẫu Thúy Hạnh bị kẹt tại Phú Quốc đã 40 ngày. Lúc đầu, ý định của chị và em gái là ngoài giải quyết công việc, tiện thể đưa các con đi chơi, coi như kỳ nghỉ hè nhưng cuối cùng kỳ nghỉ kéo dài bất đắc dĩ vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

40 ngày ngoài đảo, cuộc sống của Thúy Hằng - Thúy Hạnh như thế nào? - 1

Thúy Hằng và các con dự định đi Phú Quốc một tuần, cuối cùng bị "kẹt" lại, chưa biết ngày nào có thể về (Ảnh: NVCC).

"Ba mẹ con tôi cùng gia đình Thúy Hạnh ở ngoài đảo hơn một tháng rồi. Lúc đầu, chúng tôi dự định đi một tuần thôi, tranh thủ giải quyết công việc thì cho mấy đứa trẻ vào nghỉ hè, gặp gỡ nhau. Đại gia đình nhà tôi vẫn có truyền thống một năm gặp gỡ tối thiểu 2 lần: vào dịp Tết và hè.

Vì dự định chỉ đi một tuần nên đồ đạc mang theo chỉ đủ dùng cho tối đa 10 ngày. Khi có các thông tin về tình hình dịch bệnh ở TPHCM, các chuyến bay cũng bị dừng nên gia đình Thúy Hạnh đành ở lại. Tôi và 2 con cũng ở lại cùng.

Dự kiến lúc đầu hết đợt giãn cách 14 ngày, các nhà sẽ về. Tuy nhiên, sau đó thường xuyên theo dõi tin tức, thấy khả năng giãn cách còn lâu nên chúng tôi quyết định bình tĩnh chờ và tập thích nghi với môi trường sống mới trong thời gian này", Thúy Hằng chia sẻ.

Theo cựu người mẫu, thời gian đầu sống ở đảo, mọi thói quen sinh hoạt bị đảo lộn, giờ ăn ngủ của các con cũng lộn xộn. Sau đó, chị và em gái nghiêm khắc siết lại đảm bảo giờ giấc sinh hoạt như ở nhà, dành thời gian tập thể dục nâng cao sức đề kháng, đồng thời hạn chế các con sử dụng điện thoại.

40 ngày ngoài đảo, cuộc sống của Thúy Hằng - Thúy Hạnh như thế nào? - 2

Ở Phú Quốc cũng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, vì vậy các hoạt động vui chơi, đi lại của gia đình Thúy Hằng - Thúy Hạnh cũng chỉ trong khu vực được cho phép (Ảnh: NVCC).

"Chúng tôi thuê khách sạn dạng căn hộ nên có bếp nấu ăn. Ở ngoài đảo, thực phẩm cũng khá khó khăn trong việc mua và bảo quản. Các loại thịt, cá có đủ nhưng rau xanh không phong phú. Thúy Hạnh cũng xoay sở, khéo đổi món khi nấu các loại bún thang, bún mọc, bún đậu mắm tôm… Thúy Hạnh nấu ăn rất ngon, còn tôi phụ trách phần dọn dẹp.

Từ thông tin ở TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành đều cần thực phẩm nên chị em tôi cũng nhắn nhủ nhau lên thực đơn đảm bảo các món ăn đủ dinh dưỡng nhưng vừa đủ, không thừa thãi. Nấu bữa nào ăn hết bữa đó, nếu còn thừa sẽ để bữa sau ăn tiếp, tránh đổ bỏ lãng phí", Thúy Hằng chia sẻ thêm về cuộc sống khi bị "kẹt" ở đảo Phú Quốc.

Thúy Hằng nói vui: "Tôi và Thúy Hạnh cứ trêu nhau là hai bà mẹ như hai con cá dọn bể. Đồ thừa là chị em tôi cố ăn bằng hết, không dám bỏ đi vì thấy có lỗi với những người còn đang khó khăn, không có đủ đồ ăn. Ăn cố xong, tôi lại đạp xe, tập thể thao để hạn chế… tăng cân".

40 ngày ngoài đảo, cuộc sống của Thúy Hằng - Thúy Hạnh như thế nào? - 3

Thúy Hằng cho biết, việc mua thực phẩm không dễ dàng. Vì ở lại đảo dài ngày nên Thúy Hạnh và chị tự vào bếp nấu nướng, dọn dẹp (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, dù lạc quan đến mấy, cựu người mẫu cũng thể hiện sự lo lắng khi chưa biết khi nào có thể về nhà.

"Về chi phí thì tất nhiên là chúng tôi cũng phải bàn bạc với nhau để có quỹ phù hợp trong thời gian sống lâu dài, có thể phải ở đây đến 2-3 tháng chẳng hạn. May mắn là khách sạn đang ở là đối tác của công ty chúng tôi nên thuê căn hộ được mức phí hợp lý, chủ đầu tư tạo điều kiện cho các khách lưu trú bị kẹt lại để họ an tâm sống và chờ ngày về.

Do tính chất công việc, nên tôi cũng đóng cửa công ty và cho nhân viên nghỉ một tháng nay rồi. Dịch bệnh nên tài chính đều khó khăn nhưng mình cũng phải cố gắng thôi.

Theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh tại Sài Gòn và Hà Nội, tôi cũng lo lắng cho mọi người, lo cho người thân, bố mẹ ngoài Hà Nội", Thúy Hằng bộc bạch. Dù ở xa nhưng chị vẫn đóng góp một phần nhỏ bé cùng các thành viên CLB golf tặng một số trang thiết bị y tế cho Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại TPHCM.

Cựu người mẫu bày tỏ, mong dịch bệnh ổn định để gia đình được trở về nhà. Con cái ổn định, yên tâm bước vào năm học mới.