24 họa sĩ nổi tiếng trên chuyến bay Malaysia mất tích bí ẩn

(Dân trí) - Có 24 họa sỹ nổi tiếng của Trung Quốc đã cùng có mặt trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia vừa mất tích bí ẩn.

24 họa sĩ người Trung Quốc đã có mặt trên chuyến bay mất tích của hãng hàng không Malaysia là những thành viên trong đoàn đại biểu đến tham dự triển lãm trưng bày mỹ thuật có chủ đề “Giấc mơ Trung Quốc: Những gam màu xanh đỏ”. Triển lãm được tổ chức tại thành phố Kuala Lumpur của Malaysia, từ ngày 4/3 đến ngày 6/3.

Theo China Daily, thực tế, bên cạnh 24 họa sĩ còn có những người thân, nhân viên phục vụ đi cùng, tổng cộng đoàn người lên tới 30 thành viên. Đây là nhóm hành khách lớn nhất có quan hệ với nhau và cùng có mặt trên chuyến bay bí ẩn mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia.

Ông Daniel Liau, người đứng ra tổ chức triển lãm tại Kuala Lumpur cho biết lần cuối cùng ông liên lạc với đoàn họa sĩ Trung Quốc, do ông Hou Bo dẫn đầu, là ngay trước khi họ chuẩn bị lên máy bay, vào khoảng nửa đêm ngày 7/3. Chuyến bay dự kiến sẽ đáp xuống sân bay Bắc Kinh vào lúc 6h30 sáng ngày 8/3.

Ông Daniel Liau cho biết: “Anh Hou Bo nói với tôi qua điện thoại rằng mọi việc đều tốt đẹp và họ đang chờ lên máy bay để trở về Trung Quốc. Tôi rất lo lắng trước những gì đã xảy ra. Đa số họ đều là những họa sĩ lớn tuổi và là những tên tuổi lớn trong làng mỹ thuật đương đại Trung Quốc. Khi được làm việc với họ, tôi đã rất ngưỡng mộ thái độ hợp tác của cả đoàn. Dù đều đã có tuổi, nhưng họ có mặt tại triển lãm rất đúng giờ, suốt từ 10 giờ sáng tới 10 giờ đêm, mà không hề phàn nàn một câu nào về sự mệt mỏi hay bất tiện”.

24 họa sĩ có mặt trên chuyến bay Malaysia mất tích bí ẩn

24 họa sĩ Trung Quốc cùng chụp hình lưu niệm bên cạnh tấm phông nền tại triển lãm tổ chức ở Kuala Lumpur.

Ông Daniel Liau cũng cho biết đây là lần đầu tiên ông có dịp hợp tác với họ và trong những ngày ngắn ngủi đoàn họa sĩ Trung Quốc lưu lại Malaysia, họ đã kịp trở thành bạn bè của nhau: “Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Tôi và anh trưởng đoàn - Hou Bo - thậm chí đã kịp kết thân”.

Đoạn video ghi lại một số hình ảnh của đoàn họa sĩ Trung Quốc khi tham gia triển lãm ở Kuala Lumpur cùng những chia sẻ của ông Daniel Liau trong lần liên lạc cuối cùng với đoàn.

Được biết, những họa sĩ có mặt trên chuyến bay mất tích bí ẩn đều là những họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Đoàn bao gồm các thành viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau tại Trung Quốc, như Bắc Kinh, Giang Tô, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Tân Cương…

Trong đoàn còn có cả Phó Chủ tịch Hội Thư pháp Trung Quốc - ông Meng Gaosheng. Trong số 24 họa sĩ có mặt trên chuyến bay mất tích thì có tới 13 người là thành viên của Hội Thư pháp.

Một người bạn của trưởng đoàn Meng Gaosheng - ông Liu Hongwei - đã giới thiệu với ông Meng về cuộc triển lãm lần này và mời ông Meng đích thân sang tham dự tại Kuala Lumpur.

Ông Liu Hongwei chia sẻ với báo giới rằng bản thân ông cũng rất muốn sang Malaysia nhưng vì công việc bề bộn nên ông đành ở lại: “Quả thực tôi đã rất muốn đi cùng đoàn. Nếu anh Meng thuyết phục tôi, có lẽ tôi đã gác lại tất cả để đi cùng với anh rồi”.

Trên chuyến bay có một họa sĩ người Tân Cương, tên là Memetjon Abula, sinh năm 1979. Một người bạn của anh đang làm quay phim cho Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc - anh Kurbanjan Samat - đã chia sẻ trên blog cá nhân rằng:

“Trước khi sang Kuala Lumpur, anh Abula đã gọi điện cho tôi, nói rằng mình sắp ra nước ngoài tham dự triển lãm, muốn gặp cậu trước khi đi. Vì quá bận, không sắp xếp được lịch nên tôi đành hẹn Abula đến khi anh quay về sẽ gặp nhau. Chúng tôi đã không gặp nhau một năm và đó là lần liên hệ cuối cùng giữa tôi và Abula. Hiện tại, vợ và cô con gái 9 tuổi của anh đang rất lo lắng. Abula là người ít nói, ít thể hiện tình cảm, nhưng anh đã chủ động gọi điện để hẹn gặp tôi…”

Bích Ngọc
Tổng hợp