1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

12 diễn viên Xiếc xin nghỉ việc tập thể vì bị kích động?

(Dân trí) - Thông tin 12 diễn viên đoàn xiếc “Làng tôi” thuộc Liên đoàn Xiếc Việt Nam bỗng nhiên nộp đơn xin nghỉ việc tập thể khiến nhiều người khá sửng sốt. Trong khi lãnh đạo nói nhân viên của họ bị kích động từ phía bên ngoài thì các diễn viên cho biết họ muốn nghỉ để hưởng tiền chế độ.

 

Một cảnh trong vở xiếc “Làng tôi”.
Một cảnh trong vở xiếc “Làng tôi”.

Bị kích động từ bên ngoài?

Ông Phạm Xuân Quang – Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc cho biết, vở xiếc “Làng tôi” được Liên đoàn Xiếc hoàn thiện vào năm 2009 theo đơn đặt hàng của một công ty tổ chức sự kiện ở Pháp để phục vụ khách du lịch. “Làng tôi” sau đó đã được đem đi công diễn ở nhiều nước trên thế giới trong vòng 3 năm liên tục. Mỗi năm đi nhiều nhất là 4 đợt, mỗi đợt diễn khoảng 10 buổi ở nhiều nơi khác nhau.

Nhân sự của vở diễn này khi ở Việt Nam có khoảng gần 100 người tham gia, trong đó có cả nhạc công lẫn kỹ thuật. Tuy nhiên, khi ra nước ngoài biểu diễn, “Làng tôi” rút gọn lại còn khoảng 20 người bao gồm 14 người là nghệ sỹ của Liên đoàn Xiếc và những người còn lại là nhạc công của Nhà hát Chèo. Trong thời gian đi, các diễn viên thuộc vở “Làng tôi” này vẫn được trả lương theo luật viên chức và được trả thù lao theo chế độ đi ra nước ngoài biểu diễn.

Ông Phạm Xuân Quang – PGĐ Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Ông Phạm Xuân Quang – PGĐ Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Sau khi về Việt Nam, “Làng tôi” lại được Liên đoàn Xiếc ký hợp đồng hợp tác với công ty Làng Phố (hiện công ty này đã đổi tên) theo hình thức xã hội hoá, có trụ sở đặt dưới hầm Nhà hát Lớn TP. HCM. Tết năm 2014, đích thân ông Phạm Xuân Quang còn dẫn êkíp này vào diễn tại TP.HCM 10 buổi liên tục.

Cách đây gần một tháng, lãnh đạo Liên đoàn Xiếc đột nhiên nhận được đơn xin thôi việc của 12 viên chức gồm: Trần Kim Ngọc, Nguyễn Quang Sự, Lưu Văn Cường, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Quang Thọ, Nguyễn Đức Trường, Vũ Đức Long, Diễm Loan, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Linh Chi, Đinh Thị Loan.

“Các đơn xin nghỉ việc đều được viết ngắn gọn, na ná nhau và lý do xin nghỉ việc chủ yếu vì sức khoẻ không đảm bảo, muốn ra ngoài để nâng cao đời sống kinh tế. Ngay khi nhận được đơn xin nghỉ việc, lãnh đạo Liên đoàn Xiếc đã mời 12 người lên họp để đả thông tư tưởng và tìm hiểu nguyên nhân sâu xa nhưng họ vẫn nhất quyết đi. Thậm chí, họ còn muốn được giải quyết sớm để còn nhanh chóng ổn định công việc mới. Tuy nhiên, theo quy định chúng tôi phải gửi báo cáo về Vụ Tổ chức cán bộ của Cục NTBD và gửi lên xin ý kiến của Bộ VH,TT&DL. Tính đến thời điểm này, bên Vụ Tổ chức cán bộ đã có văn bản gửi về đồng ý chấp thuận còn Bộ VH,TT&DL thì vẫn chưa có quyết định gì…”, ông Quang cho biết thêm.

Ông Quang cho rằng, các diễn viên đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc là vì bị kích động.
Ông Quang cho rằng, các diễn viên đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc là vì bị kích động.

Theo vị Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc thì trong số các nguyên nhân khiến 12 viên chức đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc, nguyên nhân mấu chốt là họ bị kích động từ bên ngoài.

“Về sâu xa thì họ bị đối tác bên ngoài kích động vào nên họ mới có những quyết định như vậy. Chứ họ ăn lương ở đây, chế độ chính sách vẫn nhà nước trả đều đặn, đúng quy định. Thậm chí, họ còn được trả chế độ hậu hĩnh hơn cả những người ở nhà. Nếu như các bạn ở nhà được 300 nghìn/suất thì họ có thể được trả 1,5 triệu/ suất”, ông Quang nhấn mạnh.

Xin nghỉ việc để được hưởng chế độ

Theo diễn viên Nguyễn Quang Thọ, một trong số 12 viên chức nộp đơn xin nghỉ việc thì trong thông báo tinh giảm biên chế của Bộ VH,TT&DL gửi về cho Liên đoàn Xiếc có khuyến khích công nhân viên chức nghỉ theo chế độ nếu xét thấy mình phù hợp. Và nếu ai nghỉ sẽ được hưởng quyền lợi theo quy định nên những người như anh mới nộp đơn xin nghỉ để được ra ngoài làm, nâng cao đời sống kinh tế.

Diễn viên khẳng định họ muốn nghỉ việc để hưởng chế độ theo luật tinh giảm biên chế của Bộ VH,TT&DL.
Diễn viên khẳng định họ muốn nghỉ việc để hưởng chế độ theo luật tinh giảm biên chế của Bộ VH,TT&DL.

Ông Thọ cũng phủ nhận chuyện Liên đoàn Xiếc “đả thông tư tưởng” khi nhận được đơn. Ông nói: “Tôi nộp đơn lên họ chỉ hỏi tôi: “Vì sao nộp đơn”. Tôi có nói rõ trong đơn tôi viết: “Xin nghỉ vì lý do kinh tế”. Bây giờ, lương tôi mỗi tháng chỉ được 4,2 triệu, làm sao đủ để tôi nuôi sống 6 người trong gia đình?. Ban lãnh đạo cũng chẳng thèm hỏi: “Bây giờ có nguyện vọng thế nào? Nếu được giữ lại thì mong muốn gì”. Họ không hề có bất kỳ động thái nào muốn níu kéo chúng tôi cả”.

Ông Thọ cũng quả quyết rằng lương của những người như ông không có gì đặc biệt cả.

“Tôi cho rằng, việc nói chúng tôi được trả lương hậu hĩnh hơn là không đúng. Ở nhà, mọi người diễn một suất có 7 phút thôi mà đã được trả 300 nghìn tiền thủ lao, trong khi một vở của chúng tôi phải xuất hiện trên sân khấu 1 giờ 15 phút, gấp bao nhiêu lần các tiết mục khác mà mới trả được có 1,5 triệu thì có gì mà gọi là cao. Về nhà đoàn còn trừa phần trăm của bọn tôi nữa chứ có phải được hưởng nguyên vẹn như thế đâu. So sánh như thế là hoàn toàn khập khiễng, không chuẩn, không chính xác… Một ngày tôi có thể diễn bình thường được 5 đến 7 suất nhưng diễn “Làng tôi” một ngày 2 suất là kịch kim, cạn kiệt năng lượng luôn. Như cái đợt làm chương trình “Duyên dáng Việt Nam”, trong khi các đoàn khác mới diễn đến 22 giờ đã xin nghỉ, còn chúng tôi làm đến 3 giờ sáng vẫn phải làm. Chính chú Phó Giám đốc dẫn chúng tôi tham gia chương trình đó ngồi dưới sân khấu còn phải ngủ gật cơ mà…” nam diễn viên này nói.

Bản thân ông Thọ cũng phủ nhận chuyện họ bị kích động bởi đối tác bên ngoài. Ông khẳng định rằng, việc nộp đơn xin nghỉ việc của ông và một số anh chị em trong nhóm xiếc “Làng tôi” là vì muốn được hưởng chế độ theo dạng tinh giảm biên chế và tìm kiếm công việc mới nhằm nâng cao thu nhập.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm để làm rõ nguyên nhân sâu xa của sự việc này.

Hà Tùng Long

12 diễn viên Xiếc xin nghỉ việc tập thể vì bị kích động? - 5