Cám ơn mẹ đã tin tưởng con

Khi mang thai N.N, người mẹ thực hiện đầy đủ các thủ tục siêu âm nhưng lại thiếu tờ siêu âm quan trọng nhất vào tuần lễ thứ 13- tuần lễ siêu âm để đo độ mờ da gáy nhằm can thiệp sớm việc trẻ có nguy cơ bị DS (hội chứng Down) từ trong bụng mẹ.

N.N ra đời, xen lẫn với niềm vui và háo hức mong được biết mặt con là những đau đớn ê chề của người mẹ khi biết con mình không được bình thường như bao đứa trẻ lành lặn khác. Đó là một trải nghiệm chưa từng có và chẳng ai muốn mình phải trải qua. Tuy nhiên, khi nhìn con yếu ớt và thiệt thòi, trái tim người mẹ không còn chỗ cho những dằn vặt đau đớn nữa, chỉ biết làm mọi cách tốt nhất để bù đắp cho con những thiệt thòi mà số phận nghiệt ngã đã trao vào tay chị.

Điều đầu tiên người mẹ làm sau những đau thương là xác định cho mình một tinh thần thật vững để đi cùng con qua mọi chặng đường quan trọng. Vì là trẻ mắc DS nên N.N không thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. 3 tuổi cậu bé mới chập chững biết đi và mọc những cái răng đầu tiên… Với người mẹ, điều đó khác nào những quà tặng vô giá. Chị biết được rằng N.N của chị hoàn toàn có thể hòa nhập được với xã hội, với cộng đồng, bằng những bước chậm thôi chứ không phải là không thể.

Từ đó, N.N được mẹ dẫn đến các sân chơi dành cho người thiểu năng trí tuệ. Bất cứ hoạt động nào hướng đến cộng đồng người thiểu năng trí tuệ, chị cũng đều cho N.N thử sức. Tuy đôi lúc N.N tỏ ra bất hợp tác, đặc biệt là khi tiếp xúc người lạ, cậu bé thường sợ sệt và tránh né, nhưng chị không nản lòng. Theo chị, việc N.N được tham gia vào những hoạt động dành riêng cho mình cũng đủ để cậu tự tin và bản thân chị cũng hạnh phúc vì không ai nhìn mình bằng cái nhìn thương xót hay kì thị.

Và lần này cũng thế, khi biết được thông tin tổ chức Special Olympics quốc tế lần đầu tiên tổ chức Giải thể thao người khuyết tật tại Việt Nam với sự phối hợp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM và công ty Procter & Gamble Việt Nam (P&G), chị đã hăng hái tìm hiểu và đăng kí cho con tham gia. Những môn thi đấu như bóng gỗ, bóng đá, cờ vua, judo…dành cho người thiểu năng hoặc khiếm thị, có thể là những khái niệm còn xa lạ với N.N, nhưng cậu bé vẫn nhận ra quả bóng mỗi ngày mình vẫn hay chơi cùng mẹ và hào hứng chạy theo nó. Tất nhiên trong các sân chơi này, đối với tất cả những bà mẹ có con như N.N, thì phần thưởng quan trọng nhất chính là họ được biết khả năng hòa nhập của con mình đến đâu, tiến bộ đến mức nào, chứ không phải là những tặng phẩm có giá trị từ chương trình. Nụ cười và niềm tin của con mới chính là món quà vô giá của mẹ.

Giải thể thao người khuyết tật TPHCM diễn ra vào các ngày: 3 – 4/3 (tại CLB Bóng đá Phú Nhuận) và 10 – 11/3 (tại Trường PTTH đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu), có 250 vận động viên từ 17 trường chuyên biệt dạy trẻ thiểu năng, khuyết tật tham dự. Các VĐV đã thi đấu 5 môn: Bóng gỗ, Bóng đá thiểu năng, Bóng đá khiếm thị (ngày 3 – 4/3) và Cờ vua khiếm thị, khuyết tật chi; Judo khiếm thị (10 – 11/3). Năm nay, Giải thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh 2012 được tổ chức một cách quy mô, bài bản, dưới sự tư vấn, giám sát của tổ chức SPECIAL OLYMPICS Việt Nam.
 
Cám ơn mẹ đã tin tưởng con
Bà Lê Thị Thanh Hà PTGD P&G phát biểu khai mạc Giải  đấu thiểu năng – khởi động chương trình Cảm ơn mẹ đã tin tưởng con do P&G tài trợ.
 
Cám ơn mẹ đã tin tưởng con
Đại diện Sở VHTTDL, công ty P&G và Special Olympics chứng kiến lễ thắp đuốc tại Giải đấu.
 
Cám ơn mẹ đã tin tưởng con
Em Lê Thành Công – Huy chương vàng thế giới  môn Bocce tại Thế vận hội Hy Lạp vinh dự cầm ngọn đuốc khai mai giải đấu thể thao.

Thông qua chương trình này, bạn có thể ủng hộ cho trẻ thiểu năng trí tuệ và người khuyết tật bằng 2 cách:

- Mỗi sản phẩm của P&G được bạn mua từ hệ thống METRO, sẽ được công ty P&G trích ra một phần doanh số cho quỹ Special Olympics

- Với mỗi cú click của bạn vào ngọn đuốc trên trang web camonmedatintuongcon.com, P&G sẽ đóng góp 10.000 VNĐ cho 20.000 click đầu tiên. Hãy nhanh tay thắp đuốc niềm tin vì trẻ em thiểu năng Việt Nam.