“Lấy tiền cho gái có đòi được không?”

Trong tình yêu, khi phải chi một khoản nào đó, bản thân phụ nữ hay đàn ông đừng chờ đợi người ta sẽ tặng lại mình cái khác, gọi là bù đắp. Mà quan trọng nhất là cảm giác được mang lại niềm vui cho người mình yêu.

Tâm lý “đàn ông trả tiền” cho các cuộc hẹn đã và vẫn ăn sâu trong suy nghĩ của rất nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên, khi xã hội ngày càng phát triển, phông văn hóa được mở rộng, thói quen và cách suy nghĩ ngày một hòa nhập với thế giới, thì việc đàn ông phải là người rút ví trong mọi trường hợp bắt đầu trở nên “lỗi thời”. Và thế là một cuộc tranh luận nổ ra…

Ở trên diễn đàn Yahoo! Nàng nói thật đã có hàng chục nghìn ý kiến đưa ra xoay quanh chủ đề “Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền”. Chuyện bắt đầu từ việc có một anh chàng tên Phạm Duy, sau khi trả tiền bữa ăn sang trọng, uống nước đắt tiền, mua giầy hàng hiệu, mua vé xem phim trong một buổi hẹn hò đầu tiên… mà cô gái kia vẫn có vẻ chưa thỏa mãn, thì anh ấy đã cho cô ta đi vào dĩ vãng, và trút bức xúc lên diễn đàn. Bài viết lập tức thu hút được rất đông ý kiến tham gia, chia sẻ có, nói lên quan điểm có, chê bai anh này cũng có… đủ để thấy sức hút của chủ đề trên diễn đàn Yahoo! - một xã hội thu nhỏ trên internet lớn thế nào.

Topic này thậm chí còn lôi kéo được cả người đẹp Trương Tri Trúc Diễm, với quan điểm thoáng, nhưng đầy nữ tính. Người đẹp cho rằng: “Đâu có gì bất công khi anh ấy mời bạn gái đi chơi và chịu chút tốn kém? Lẽ ra, anh ấy nên nhìn vấn đề ở mặt khác, đó là cảm giác ở cạnh người con gái mình yêu, còn hơn ngồi đó tính toán hơn thiệt”.

“Lấy tiền cho gái có đòi được không?”

Theo Trúc Diễm, phụ nữ trông chờ người đàn ông đi cùng mình rút ví không phải vì cô ấy vật chất hay không có khả năng chi trả, mà đơn giản chỉ là một chút nhõng nhẽo của người con gái: “Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, phụ nữ sống khá độc lập, họ có thể tự nuôi bản thân thì càng không trông chờ bạn trai mình hỗ trợ một bữa ăn, một ly cà-phê, điều họ mong muốn là cảm giác được che chở. Người đàn ông lúc đó càng nhận được sự tôn trọng của phái đẹp “Ôi, anh ấy gánh vác và tinh tế”. Mà phụ nữ lúc nào cũng thích một chàng trai giỏi hơn mình, dù họ có độc lập và mạnh mẽ đến đâu... Thực ra đấy chỉ là sự nhõng nhẽo và bản tính thích được yêu chiều của phụ nữ.”

Trong số các ý kiến thảo luận trên diễn đàn, đại đa số phụ nữ đều cho rằng, nếu các đấng mày râu phóng khoáng trong việc chi tiêu cho người con gái của mình, anh ta chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Có tới gần 40% ý kiến cho rằng, nếu đàn ông trả khoản này, phụ nữ sẽ trả khoản khác, hoặc tặng quà bù lại. Ngay như người đẹp Trúc Diễm cũng chia sẻ, cô sẵn sàng chi trả nhiều khoản lệ phí cho tình yêu, chỉ để mong đối phương vui, và cảm nhận được tình cảm của cô.

Quay trở lại với anh chàng Phạm Duy, sau nhiều lời khuyên cũng như chia sẻ của cộng đồng, anh đã hiểu ra được nhiều điều, và tự tìm ra cách yêu, cách hẹn hò sao cho hợp lý và tình cảm nhất. Một cô gái vật chất sẽ khó giữ được tình cảm lâu bền, ngược lại, một anh chàng sẵn sàng chi nhiều tiền để có được tình cảm, cũng sẽ khó lòng có được thứ mình muốn. Dù thế nào hãy cứ hành xử theo đúng trái tim mách bảo. Và nếu bạn có gặp khó khăn hay khúc mắc gì, hãy thử chia sẻ nó với cộng động mạng - xã hội thu nhỏ trên Internet, để tìm được lời khuyên hữu ích cho mình.

Yahoo! Nàng là trang thông tin dành riêng cho phái đẹp với các chuyên mục hấp dẫn như: Làm Đẹp, Sức Khỏe, Ẩm Thực, Mua Sắm, Tình Yêu & Giới Tính... Diễn đàn “Nàng Nói Thật” trên trang  là nơi để bạn đọc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Bên cạnh đó là các bài viết thú vị, hóm hỉnh và sâu sắc về phụ nữ từ các nghệ sỹ nổi tiếng như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ca sĩ Hồ Trung Dũng, đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Khương Ngọc, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, diễn viên Kim Xuân...Yahoo! Nàng sẽ cung cấp cho phụ nữ Việt Nam những kiến thức cần thiết trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Ngọc Quỳnh