Vớ phải chồng "con một"
(Dân trí) - Nga ở trong bếp, gọi con trai là “cục cưng”. Long đang ngồi tụ tập với bạn bè trước nhà, đột nhiên “dạ” ngọt xớt vì tưởng mẹ đẻ mới ở quê lên chơi gọi. Cả đám bạn cười ồ. Long đỏ mặt tía tai, dỗi vợ bỏ cơm mất mấy bữa.
Là con trai duy nhất trong gia đình có đến bốn chị gái nên việc gì Long cũng phó mặc cho người khác giải quyết hộ.
Lấy vợ, chuyển lên Hà Nội lập nghiệp, Long bỏ được cái tính cái gì cũng mẹ, cũng chị. Đổi lại, vợ hỏi gì, anh cũng “tuỳ em”. Dần dần, Nga chẳng thèm hỏi ý kiến chồng cho vô ích, việc gì cô cũng tự mình quyết định.
Từ yểu điệu thục nữ, Nga thành trụ cột vững chắc trong gia đình. Kê bàn, sửa điện, sửa xe, đóng trần, cô đều tự mày mò hoặc gọi thợ đến làm cả.
Lấy nhau hơn một năm Nga mới biết, dù lên lập nghiệp ở thủ đô nhưng Long chỉ đi làm cho vui. Tốt nghiệp trường Ngân hàng thế mà Long lại chịu làm tay đánh máy cho một nhà in và không có ý định… tiến thân gì cả.
Hàng tháng anh vẫn nhận “lương” đều đặn của bố mẹ gửi lên. Bực lắm, Nga nói chồng tìm chỗ nào hợp với chuyên ngành được học. Long tỉnh queo: “Tuỳ em. Em tìm được việc gì tôi làm việc đấy!”.
Có lần, Nga ở trong bếp, gọi con trai là “cục cưng”. Long đang ngồi tụ tập với bạn bè trước nhà, đột nhiên “dạ” ngọt xớt vì tưởng mẹ gọi mình vì hôm đó bà lên chơi. Cả đám bạn cười ồ. Long đỏ mặt tía tai, dỗi vợ bỏ cơm mấy bữa.
Khi yêu, nhiều người đã can ngăn Thủy: “Lấy con trai một về chỉ có khổ cả đời”. Biết vậy nhưng Thủy chép miệng, cho hiền lành, nhút nhát cũng là một ưu điểm.
Đến cơ quan nghe đồng nghiệp nữ kể xấu những ông chồng gia trưởng, độc đoán mà sợ. Người như Quyết hẳn không dám làm tổn thương đến sợi tóc của cô.
Quyết còn hai cô em gái, lại đang có căn nhà bỏ không nên vợ chồng cô được sống riêng. Lấy nhau rồi, Thủy mới thấy hết nhọc nhằn phận làm vợ “cậu ấm”.
Việc lớn lao, to tát chẳng nói làm gì, nhưng việc như con kiến anh cũng “tâu” với bố mẹ.
Ngay từ đầu, mẹ anh đã liệt kê cho con dâu danh sách dài dằng dặc những điều nên và không nên làm cho “cục cưng” của bà, như anh thích ăn gì, làm gì, ngủ giờ nào. Đều đặn ngày một lần bà lại sang kiểm tra.
Thủy không để bụng cách cư xử của mẹ chồng, nhưng chồng cô lại “báo cáo” đầy đủ, chi tiết với mẹ. Hàng ngày, cô nhờ anh nhặt rau, cắm cơm, dắt xe… anh cũng “khoe” với mẹ. Hôm nào “thành tích” của Quyết quá một tý là Thủy bị mẹ chồng nhắc ngay: “Ở nhà, nó chưa phải động vào việc gì bao giờ. Cô đừng có bắt nó làm quá sức”.
Hôm nào Thủy nấu ăn không vừa ý, Quyết gọi điện sang than thở với mẹ. Bà lập tức khuân bao nhiêu đồ ăn ở nhà sang bồi dưỡng cho con trai ngay trước mặt con dâu. Từ hôm đó, cứ đến bữa ăn tối của vợ chồng Thủy, mẹ anh lại đạp xe sang “kiểm định” bữa ăn.
Thủy góp ý thẳng với chồng không phải việc nào cũng leo lẻo mách mẹ. Bị vợ nói, Quyết chui vào chăn nằm khóc. Mấy hôm sau, mẹ Quyết sang nhà chẳng thấy con trai nói năng gì, mặt giận dỗi. Bị mẹ tra khảo, Quyết nói hết là do “vợ cấm mách mẹ”. Hôm đó, Thủy được mẹ chồng “dạy bảo” một trận tơi bời.
Trong nhà có đàn ông nhưng việc từ nhỏ đến lớn Thủy đều phải cáng đáng. Cô chẳng buồn nhờ đến chồng. Nhờ Quyết, anh lại đi… nhờ bố mẹ, Thủy càng thêm bực mình. Quyết cứ thế, không sửa được nên vợ chồng hiếm lúc vui vẻ với nhau.
Mệt mỏi “làm chồng”
Khi lấy phải cậu ấm chẳng biết làm gì, người phụ nữ rồi cũng đến lúc mệt mỏi.
Lấy vợ rồi mà chồng Ngọc vẫn như trai… tự do. Danh nghĩa là làm việc cho công ty của bố nhưng chồng cô chẳng đi làm bao giờ, toàn nằm nhà bắn điện tử. Chơi chán lại vòng xe cùng nhóm bạn chưa vợ đi nhà hàng, vũ trường.
Lấy nhau hơn 5 năm nhưng Ngọc không muốn sinh con vì gánh trách nhiệm làm chồng đã đủ mệt. Chồng cô là con một trong gia đình khá giả nên được “nâng như trứng” từ bé.
Bố mẹ chồng đòi Ngọc sinh cháu, Ngọc không chịu nếu chồng cô chưa đi làm và bớt lêu lổng. Tự ái, mẹ Ngọc nhảy dựng chửi Ngọc là đồ không biết điều. “Con tôi không làm việc nhưng nó vẫn xì tiền hàng tháng cho cô. Đồng lương giáo viên của cô có mà chết đói”. Bà tuyên bố, nếu cô không chịu sinh con thì đi ra khỏi nhà. Ngọc cũng chẳng vừa, ôm đồ về bên nhà ngay lập tức.
Ngọc bỏ về bên ngoại, chồng cô khóc ầm lên đòi mẹ “sang đưa vợ về cho con”. Không dám trái ý con, mẹ chồng Ngọc lại lủi thủi sang nhà thuyết phục Ngọc về. Thương mẹ chồng khổ vì con nhưng Ngọc nhất quyết không về nếu chồng cô không chịu thay đổi.
Trong lúc đang mệt mỏi vì chồng, Thủy quen một anh chàng cao to, điển trai ở lớp học khiêu vũ. Anh ta mạnh mẽ, quyết đoán và nhất là.. không phải con một, lại đang để ý Thủy nên cô mau chóng cho chồng mọc sừng.
Chẳng phải chờ đến lúc Quyết phát hiện, Thủy nói thẳng với chồng là mình đang ngoại tình và muốn ly dị. Dù biết chồng yếu ớt, nghe vợ nhận tội là anh chảy nước mắt ngay, nhưng cô cũng phải ngớ người khi nghe chồng nói trong nước mắt: “Để anh sang hỏi mẹ anh là có nên ký hay không đã”.