Vợ lo mất tiếng thơm khi lấy phải chồng thích đi chợ, nấu cơm

Huyền Anh

(Dân trí) - Trong khi nhiều chị em vất vả vì chồng có cũng như không, chẳng rón tay đỡ đần họ việc nhà thì nhiều bà vợ lại "trúng độc đắc", lấy được ông chồng tranh hết việc nhà với vợ, lại giỏi cả cắm hoa.

Vợ lo mất tiếng thơm khi lấy phải chồng thích đi chợ, nấu cơm - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Chị Hà Thu Phượng (Hà Đông, Hà Nội) là một nhân viên tư vấn bất động sản. Bình thường công việc của chị khá bận rộn và giờ giấc không ổn định, có những khi đang ở nhà mà bất thình lình có khách gọi muốn xem nhà thì chiều theo lịch của khách, có khi đang tối chị cũng phải đi.

Nhiều năm anh chị lấy nhau, quen với công việc của vợ như vậy, nên anh xã nhà chị bỗng nhiên mà trở thành người giỏi quán xuyến mọi việc trong nhà, từ dạy con học, nấu nướng, cho con ăn, quét dọn nhà cửa, giặt giũ, chẳng việc gì mà anh không biết làm.

"Biết làm" riết nên sau gần chục năm có vợ, anh trở thành người đàn ông nấu ăn cực ngon, đi chợ lựa đồ khéo hơn cả vợ, thậm chí còn thích những công việc thuộc "thế mạnh" này và lấn lướt tranh làm với vợ.

Chị Phượng tâm sự: "Khi bận có chồng đỡ đần thì cũng thích, nhưng nhiều khi công việc hòm hòm rồi, muốn bày vẽ cái gì đó để chăm chút cho gia đình mà mất hứng ghê vì ông ấy cứ tham gia chỉ đạo suốt. Mình định nấu gì là ông ấy bảo để anh đi chợ, tới khi mình vào bếp chồng cũng cắt đặt đâu ra đấy, bảo rau nào nhặt thế nào, nên cắt khúc dài ngắn ra sao, thịt sơ chế sao cho ngon sạch, nấu như thế nào sẽ tròn vị. Nhiều khi chị phát cáu không hiểu trong nhà này cuối cùng quyền "nội tướng" là của ai".

Anh Hảo chồng chị Thuyên (Mỹ Đức, Hà Tây) thì có thú vui trồng và chăm cây cảnh. Hồi mới cưới nhau chị chỉ nói vui là "nếu anh yêu em thì hãy trồng cho em một vườn hồng", thế mà anh đã tận dụng khoảnh ban công nhỏ trước nhà để biến nó thành một vườn hồng thực sự. Từng hạt giống đều do anh chọn, rồi hì hụi đọc sách chăm cây mỗi ngày. Không chỉ là người yêu cây yêu hoa, anh Hảo còn thích dành hàng giờ ngồi... cắm hoa, làm chị Thuyên nếu không phải vì vợ chồng đã có 2 con thì nhiều lúc còn nghi ngờ giới tính của chồng.

Vợ lo mất tiếng thơm khi lấy phải chồng thích đi chợ, nấu cơm - 2

Đàn ông có sở thích cắm hoa cũng không có gì là lạ lẫm (Ảnh minh họa: Getty Images).

"Tính chị thì sồn sồn, chém to kho mặn, làm gì cũng ào ào trong khi ông chồng thì hoa với hoét, cắm hoa hồng đẹp đến nỗi người ta còn nhờ cắm cho đám cưới ấy. Hồi khu chung cư tổ chức thi đàn ông trổ tài "nữ công gia chánh", anh giật giải luôn vì tài cắm hoa. Xong về hàng xóm cứ bàn tán hay là ông này "3D", chứ sao đàn ông lại giỏi món ấy".

Chị Phương hay chị Thuyên không phải những người phụ nữ hiếm hoi có chồng mang biệt tài "tréo ngoe". Thực tế có nhiều người đàn ông thích và làm giỏi những công việc trước giờ cứ bị cho là việc của phụ nữ, như thu vén dọn dẹp nhà cửa, cơm nước nội trợ, chăm con.

Trong khi mô hình gia đình "chồng lo việc đàn ông, vợ làm chăm sóc nhà cửa" được xem là phổ biến, là "hợp lẽ tự nhiên", là kiểu mẫu, thì thực tế, có không ít gia đình không vận hành theo cách như vậy, không ít gia đình kiếm tiền chủ lực lại là người vợ trong khi chồng lo cơm nước chợ búa, chăm con.

Bởi vậy, các chị em nếu có chồng thích "tranh hết việc nhà với vợ", thì đừng lấy đó làm phiền lòng vì sợ ông ấy chẳng giống ai, sợ ông ấy bị người ngoài bán tán, hãy tận hưởng may mắn mình đang có bởi hai người cùng giỏi và thích việc thu vén nhà cửa gia đình thì đương nhiên là đỡ vất vả hơn gấp đôi so với chỉ một người xoay như chong chóng.

Các chuyên gia hôn nhân - gia đình cho rằng mô hình gia đình chồng làm việc nhà/ thích làm việc nhà cũng không có gì bất thường cả, miễn là người trong cuộc vẫn cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với sự sắp đặt, phân công công việc trong gia đình như vậy.

Thế mạnh của ai người ấy làm là cách tốt nhất giúp mỗi người phát huy được sở trường của bản thân, và tránh stress khi cứ phải chịu áp lực gắn mình với các sở đoản chỉ vì định kiến và áp đặt "đàn ông phải thế này, đàn bà phải thế kia" đã trở nên quá cũ kỹ trong xã hội bây giờ.