Vì sao chúng ta lại ngoại tình?

(Dân trí) - Câu hỏi được đặt ra trên một hội nhóm đã thu hút nhiều người vào đưa ra câu trả lời. Đáp án có thể được đưa ra từ những tài khoản nặc danh nhưng độ chân thực của chúng thì đáng để suy ngẫm.

Vì sao chúng ta lại ngoại tình? - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Trước câu hỏi: "Vì sao người ta lại ngoại tình?", nhiều người cho rằng rất khó đưa ra được một kiểu mẫu câu trả lời chung cho tất cả, bởi không cuộc hôn nhân nào giống cuộc hôn nhân nào, cũng không có mối quan hệ vụng trộm nào hoàn toàn giống nhau.

Phần lớn trường hợp người ta ngoại tình lại không hề lường trước được việc mình sẽ trở thành kẻ phản bội. Ngoại trừ những người có sẵn máu trăng hoa, coi ngoại tình là thú vui, thì người sảy chân ngoại tình, nguyên nhân có thể được xếp vào các nhóm sau:

Vì đang sống trong cuộc hôn nhân không tình dục

- "Tôi sống trong cuộc hôn nhân không còn nổi lửa gối chăn được vài năm nay rồi, vẫn đang phải nỗ lực cải thiện mọi chuyện với vợ. Gần đây tôi đăng nhập một trang hẹn hò trực tuyến và đã gặp một cô gái tuyệt vời. Điều tiếp theo mọi người tự nghĩ, tôi có trở thành kẻ ngoại tình hay không?" , một thành viên nam của diễn đàn lên tiếng.

- "Vợ chồng tôi vẫn dành cho nhau tình yêu nhưng lại không có tình dục. Nhiều năm như vậy rồi, đến giờ tôi cũng không còn muốn tình yêu từ anh ấy nữa. Chồng tôi có thể làm tròn mọi vai, người anh lớn, người cha, người bạn, người đồng hành, nhưng lại không thể là một người tình bởi anh ấy yếu sinh lý và tuổi đã cao. Tôi biết phải làm sao khi tôi mới chỉ là một cô gái vừa bước qua tuổi 30. Tôi đã lừa dối anh ấy, gắn bó cùng một người tình trẻ hơn chồng tôi nhiều tuổi", một người vợ trẻ có chồng hơn cô gần 30 tuổi thú nhận.

Cô và chồng kết hôn đã được gần chục năm, khi đó cô ngoài 20 còn anh ấy đã 50 tuổi, cô lấy anh hoàn toàn là vì yêu. Mọi chuyện lúc đó vẫn ổn, nhưng bây giờ thì không, bởi năng lực đàn ông của anh theo thời gian đã khác.

Không còn thấy bạn đời hấp dẫn

- "Tôi nghĩ về anh ấy trong cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Anh ấy là một người chồng tốt, trên giường cũng không gây lộn xộn gì cả nhưng chỉ đơn giản là tôi không thích, không có cảm giác ham muốn với chồng trong khi trước người khác thì tôi lại hứng thú.

Tôi không thỏa mãn với chồng nhưng luôn phát điên với mọi cử chỉ, hành động, lời nói của người tình, tôi không thể giải thích tại sao", một người vợ thú nhận.

Cảm thấy cuộc đời mình còn thiếu điều gì đó

- "Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, làm vệ sinh cá nhân, đi gọi các con dậy để chuẩn bị học hành rồi đi làm bữa sáng, chờ cả nhà ra ăn, chọn cà vạt cho chồng rồi cả nhà rời đi. 8 giờ sáng tới cơ quan làm việc đến chiều. 5 giờ chiều đón con rồi lại lặp lại vòng quay nấu nướng, dọn dẹp, tắm rửa và giặt giũ. Cuối ngày mệt mỏi thả lưng xuống giường là ngáy. Thảng hoặc trong tuần sẽ có 1-2 buổi vợ chồng quan hệ với nhau. Quan hệ xong rồi lại đi ngủ. Ngẫm cuộc sống của mình cứ đều đặn một nhịp như vậy và có thể kéo dài đến hết cuộc đời. Có ai giống như tôi, thấy đời mình còn khuyết thiếu điều gì đó hay không?

Đôi khi tôi thấy tiếc chuỗi ngày son trẻ, những dự định dở dang không còn thực hiện được nữa kể từ khi lấy chồng. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng nếu chưa kết hôn, sinh con, cuộc sống của tôi có thể sẽ sôi động hơn với nhiều hoạt động ngoài kia đang chờ đón, đi nhiều nơi và gặp nhiều gương mặt mới, những anh chàng bảnh chọe và ngọt ngào vây quanh… Khi đứa con bé được 5 tuổi tôi đột ngột yêu cầu chồng cho phép tôi được đi học 1 năm. Anh ấy tất nhiên là phải đối. Nhưng tôi vẫn làm, để không bỏ lỡ những dự định tôi đã muốn thực hiện, để khám phá nhiều hơn cuộc sống này. Giai đoạn đó tôi đã có mối quan hệ đi xa hơn cả bạn bè với một bạn học. Chồng tôi không biết. Học xong tôi quay về, chuyến phiêu lưu kết thúc nhưng tôi cảm thấy được nạp năng lượng tràn trề hơn, biết trân quý hiện tại mà tôi đang có".

Muốn được người khác khao khát

- "Ngoại tình hả? Đôi khi đó chỉ là mong muốn được trải nghiệm cảm giác có người khao khát mình thôi. Khi bạn đẹp, thực sự nghĩ rằng mình đẹp, mình giỏi, mình ưu tú, bạn sẽ muốn được cảm giác người khác ngưỡng mộ mình, ham muốn mình, bạn sẽ thấy mình dành cho duy nhất một người là chưa đủ (nhất là khi người đó lại không biết trân trọng bạn). Khi ấy ngoại tình dễ xảy ra", một thành viên thú nhận.

Các chuyên gia hôn nhân, tình yêu cho rằng ngoại tình là phản ánh của một phần gãy, yếu trong hôn nhân. Bởi nếu cuộc hôn nhân đó khỏe mạnh và đáp ứng được mọi mong muốn của người trong cuộc, thì không ai phải đi tìm kiếm sự khỏa lấp bên ngoài để làm gì. Không nên nhìn hôn nhân dưới ống kính bi quan, thực tế vẫn còn rất nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc xây dựng được mái ấm không có cửa cho người thứ ba bước vào. Không nên nhìn một vài điển hình ngoại tình mà cho rằng mọi cuộc hôn nhân cuối cùng đều chết yểu.