Vay 1 tỷ đồng xây nhà trên đất bố mẹ chồng, tôi không ngờ có ngày hôm nay
(Dân trí) - Tin vào lời bố mẹ chồng cho đất xây nhà, tôi vay gần 1 tỷ đồng để gây dựng tổ ấm. Sau gần 8 năm hôn nhân, tôi lại nhận về điều không ngờ tới.
Tôi kết hôn gần 8 năm trước, ở tuổi 35. Thời điểm đó, thấy xung quanh bạn bè đều đã yên bề gia thất, thậm chí con cái đã lớn, tôi lại càng khao khát một mái ấm gia đình.
Lấy chồng, tôi sống cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống chung có những điều khó nói, đôi khi không tránh khỏi va chạm. Bởi vậy, khi bố mẹ chồng mở lời cho hai vợ chồng ra ở riêng, tôi gần như không mất nhiều thời gian suy nghĩ mà đồng ý ngay.
Bố mẹ chồng cho chúng tôi một mảnh đất để xây nhà. Khi ấy, tôi nghĩ đơn giản rằng, bố mẹ đã cho đất thì đó cũng là chỗ ở lâu dài của vợ chồng tôi. Gia đình đang yên ấm, vợ chồng yêu thương nhau, nên tôi chẳng tính toán chuyện giấy tờ hay quyền sở hữu đất đai.
Mảnh đất ông bà cho chúng tôi rộng 300m2, diện tích đất thổ cư 80m2. Trong tay chúng tôi khi ấy chỉ có chi phí đủ để xây căn nhà 1 tầng, nhưng tôi nghĩ, đời người làm nhà một lần, cố mà làm cho đàng hoàng. Tôi bàn với chồng xây căn nhà 3 tầng, gồm 4 phòng ngủ. Anh cũng đồng ý ngay.

Tôi vay khoản tiền lớn để xây nhà nhưng không ngờ phải đối diện với cú sốc hôn nhân (Ảnh minh họa: Pinterest).
Để có tiền xây nhà, tôi phải vay mượn rất nhiều. Tôi có nghề buôn bán, gia đình bên ngoại cũng làm cơ khí nên có những mối quan hệ làm ăn. Phần lớn số tiền vay để xây nhà đến từ những mối quan hệ của tôi và nhà ngoại.
Tổng số tiền tôi vay lên tới gần 1 tỷ đồng, song khi ấy tôi chưa từng nghĩ đó là sự cố gắng vô ích.
Tôi luôn tự nhủ, đó là tổ ấm của mình, là nơi vợ chồng sẽ sống với nhau hàng chục năm, là tài sản để dành cho con sau này. Mỗi lần nhìn ngôi nhà do chính mình góp công, góp tiền xây dựng, tôi cảm thấy những năm tháng vất vả của mình cuối cùng cũng có ý nghĩa.
Nào ngờ, cuộc sống sau đó chẳng yên ổn được bao lâu. Chồng tôi sa vào một mối quan hệ ngoài luồng. Tôi đau đớn, nhưng vì nghĩ đến con, nghĩ đến gia đình và những năm tháng vợ chồng đã cùng nhau trải qua, tôi tha thứ cho anh.
Tôi đã nghĩ chỉ cần anh ấy thực sự hối lỗi thì cuộc hôn nhân của tôi vẫn có thể hàn gắn. Nhưng rồi tôi phát hiện anh tiếp tục phản bội mình.
Lần này, tôi không còn đủ sức để níu kéo. Tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, bố mẹ chồng tìm mọi cách can ngăn. Lúc này, vấn đề phức tạp liên quan đến tài sản bắt đầu nảy sinh.
Gia đình chồng nói rằng mảnh đất đứng tên bố mẹ chồng nên tôi không có tài sản gì ở đó. Còn căn nhà xây trên đất, phía nhà chồng cho rằng đó là công sức của chồng tôi.
Nghe bố mẹ chồng nói, tôi bàng hoàng nhận ra, mọi công sức và sự cố gắng của mình gần như bị phủi sạch trơn. Đúng là chồng có thu nhập cao hơn tôi, nhưng làm sao một mình anh có thể tích góp để xây căn nhà ấy?
Việc tôi đi nhờ cậy từng mối quan hệ để vay mượn rồi nai lưng trả nợ cùng chồng dường như không được ai trong nhà ghi nhận.
Tôi chưa từng nghĩ mình phải tính toán với chồng, với bố mẹ chồng vì đã là người một nhà. Tôi cũng chưa từng tính đến chuyện sang tên đất khi xây nhà, bởi khi ấy tôi tin vào tình cảm và lời nói của người thân. Bây giờ, chính sự tin tưởng đó khiến tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Tôi không muốn tranh giành tài sản và tự nhủ, thôi thì coi như một lần mình nhìn nhầm người, cứ bỏ lại tất cả để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa, không muốn những tranh chấp tài sản khiến cuộc chia tay vốn đã đau đớn lại càng trở nên căng thẳng.
Nhưng rồi tôi nghĩ đến khoản nợ còn lại. Đó không phải số tiền nhỏ. Tôi vẫn phải làm việc, vẫn đối diện với áp lực nợ nần. Tôi không đành lòng khi công sức, tiền bạc của mình có nguy cơ trở thành con số 0.
Tôi không biết mình nên làm gì để đòi lại những gì đã bỏ ra? Khi vay tiền xây nhà trên đất của bố mẹ chồng, tôi không nghĩ lại có ngày mình phải ngồi tính toán, chứng minh từng khoản tiền do mình vất vả mới vay được, có được.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!





