"Tôi không muốn mang thai thêm lần nào nữa"

(Dân trí) - Vợ chồng tôi kết hôn được gần 5 năm. Bao nhiêu năm tháng bên nhau là bấy nhiêu thời gian vất vả, có thể nói là đấu tranh, vật lộn để tôi có thể mang bầu.

"Tôi không muốn mang thai thêm lần nào nữa" - 1

Chúng tôi là một trong số những cặp vợ chồng hiếm muộn. Một năm sau ngày cưới, khi biết mình khó lòng mang thai, tôi đã cùng chồng đi hết viện này qua viện khác để chữa chạy, mong có đứa con để vui cửa vui nhà. Tôi đã trải qua hầu hết các thủ thuật, từ nhẹ nhàng đơn giản đến phức tạp, cuối cùng là làm IVF nhưng hạnh phúc vẫn không mỉm cười. Phôi thai được đưa vào cơ thể tôi, cứ một thời gian hoài thai, mong chờ, hy vọng, lại hỏng.

Khó nói hết thành lời những vất vả khó nhọc, thậm chí là đau đớn mà chúng tôi, người hiếm muộn, phải trải qua. Gần đây cơ thể tôi trở nên rất yếu. Tôi mất hết sức sống và cảm giác không chịu nổi những mũi tiêm nữa. Đã có lúc tôi nghĩ, nếu chẳng phải theo đuổi việc mang bầu, sinh con nữa, thì đó là sự giải thoát.

Nhưng tôi không thể mở lời nói với chồng về sự nhụt chí của mình. Anh vẫn khát, rất khát con. Năm năm rồi ở bên anh, nhìn anh tôi hiểu.

Thực lòng tôi sợ làm anh thất vọng, anh vẫn sát cánh bên tôi mỗi khi vợ chồng đi viện, rất nỗ lực làm theo những chỉ dẫn của bác sĩ. Nhưng tôi mệt mỏi với những đau đớn đang phải trải qua rồi, làm sao để tôi có thể mở lời nói với chồng tôi thà sống cả đời này không con còn hơn tiếp tục cơn ác mộng này mà không biết bao giờ nó chấm dứt, không biết bao giờ mới có được một mụn con?

Có lúc tôi muốn bảo anh đi lấy vợ khác để mà sinh con. Nhưng trong sâu thẳm, tôi rất yêu chồng, tôi chắc gì sống nổi nếu chúng tôi chia tay để anh bên người khác. Nhưng duy trì cuộc sống theo hướng này, có phải là tôi quá ích kỷ?

Xin được giấu tên

"Tôi không muốn mang thai thêm lần nào nữa" - 2