Tìm bồ trẻ “đóng thế” vợ già

Vợ chồng anh chị Hải - Lan (khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) lấy nhau đã được 15 năm. Anh chị cùng học chung một lớp cấp ba, đến lúc vào đại học cũng học chung một trường và tình cảm bền vững suốt 5 năm trước khi về chung sống.

 
Tìm bồ trẻ “đóng thế” vợ già  - 1

Sau rất nhiều nỗ lực phấn đấu, Hải trở thành giám đốc doanh nghiệp. Công việc kinh doanh khiến Hải phải gặp gỡ, quan hệ với rất nhiều đối tác, trong đó có những cuộc gặp ngoại giao cần phải dẫn theo “phu nhân”. Đã qua hai lần sinh nở, lại vốn tính xuề xoà không chăm chút cho mình nên tuy bằng tuổi nhưng nhìn Lan phải già hơn chồng đến 5 - 6 tuổi. Đi bên cạnh nhau, Lan chẳng khác nào… chị gái của Hải nên mỗi lần phải theo chồng đi tiếp khách, chị đều cảm thấy không tự tin.

Một lần khi hai vợ chồng vừa xuất hiện, Hải còn chưa kịp giới thiệu thì cô thư ký mới của đối tác đã nhanh miệng chào Lan là… bác và gọi Hải là anh khiến cả đôi chín mặt, Hải thì ngượng còn Lan thì giận. Sau lần đó, các cuộc đi tiếp khách của chồng, Lan nhất định không chịu tham gia nữa.  

Sau một thời gian, Lan nghe bạn bè bóng gió rằng Hải đang cặp bồ với cô nhân viên trẻ của công ty. Rồi  một lần đang ngồi cùng bạn ở quán, Lan vô tình nghe giọng nói quen thuộc ở bàn phía sau: “Đây là vợ tôi”. Lan quay lại và choáng váng nhận ra Hải bên cạnh một phụ nữ trẻ đẹp, sành điệu, người vừa được anh giới thiệu với đối tác là vợ. Vừa tủi thân, vừa thất vọng và tức giận, Lan tiến ngay sang bàn đó chào khách của chồng và tự giới thiệu: “Tôi là chị gái của Hải”, rồi bỏ về.

Sau đó Hải hết lời giải thích rằng cô gái đó chỉ “đóng thế” để anh đưa đi tiếp khách vì Lan không chịu đi chứ giữa hai người không có chuyện gì. Tuy nhiên, Lan không tin và cũng khó chấp nhận hành động đó của chồng.

Vợ chưa già vẫn ham “gái non”
 
Chuyện của Thái, 35 tuổi (khu tập thể Mai Dịch, Cầu Giấy) thì lại khác. Vợ tuy chưa đến nỗi già (kém anh ba tuổi) nhưng anh vẫn ham đi “gặm cỏ non” để đến nỗi gia đình tan vỡ, ê mặt với anh em họ hàng và còn có nguy cơ phải vào vòng lao lý.

Hồng, vợ Thái, biết cách chăm sóc bản thân nên dù là gái hai con nhưng vẫn rất quyến rũ. Cứ tưởng Thái chẳng còn mong muốn gì hơn nhưng chẳng ngờ anh lại “dính” vào một cô bé tuổi teen thích vào đời sớm. Là sếp nên Thái thường xuyên nhậu cùng khách hàng hoặc “chiến hữu” để bàn chuyện làm ăn, rồi quen một cô nhân viên làm ở nhà hàng anh hay đến.

Nhìn cô bé hiền lành, lại nghe kể về điều kiện gia đình khó khăn, anh mủi lòng rồi phải lòng lúc nào không hay. Từ đó Thái thường xuyên “lập quỹ đen” để giúp đỡ cô bồ trẻ. Cô gái cứ cách vài bữa lại thông báo ở quê có việc, mẹ ốm, bố nằm viện… để “vay nóng” tiền của Thái. Cho đến khi cô ta bị bắt tại một nhà nghỉ vì tội bán dâm, Thái mới biết cô nằm trong đường dây mại dâm vị thành niên, bản thân cô ta mới 16 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, cô gái khai ra cả một danh sách khách hàng, trong đó có Thái. Khi Thái nhận giấy triệu tập đến của công an cũng là lúc vợ anh đưa đơn ly dị.

Ngoài chuyện “ngã nắng” ra, với một số ông “có máu mặt” trong giới kinh doanh, việc có một người tình trẻ… con đang là “mốt thời thượng” để khẳng định độ chịu chơi và “đẳng cấp” với người trong giới làm ăn.
 
Theo như lời của một nhà kinh doanh bất động sản họ Trần, 55 tuổi, nhà ở khu đô thị Định Công, Hà Nội, những người trong “hội” của ông đều nói vui: “Vợ thì tốt nhất là chọn vợ già để lo việc nhà cho khéo, còn bồ thì nhất định phải là các em còn non thì mới đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra”.

Chịu chơi nhất trong hội của ông là một đại gia đã xấp xỉ lục tuần có cô nhân tình tuổi teen, đang là học sinh lớp 9, vừa bằng tuổi đứa cháu ngoại ở nhà. Mỗi lần được ông đưa đến các buổi tiệc tùng, cô bé tuy đã cố tình trang điểm đậm nhưng nét mặt vẫn lộ vẻ non nớt, ngồi trong lòng bồ già vẫn luôn miệng nũng nịu “anh, em” ngọt xớt. Thế mà “tình yêu” của họ cũng kéo dài được mấy năm cho đến khi cô học trò chán “anh già” và tìm được “người bảo trợ” khác.

“Được” nhiều, mất cũng lắm 

Nhiều người đàn ông thích đi cặp kè với tình trẻ thừa nhận, sự trẻ trung, tươi mới của các cô gái trẻ khiến họ bị hấp dẫn, cuốn hút khó cưỡng lại. Việc yêu đương, hay thậm chí nhiều khi phải chiều chuộng thói trẻ con của “các bé” khiến họ cảm thấy mình như được trở lại “thời thanh niên sôi nổi”, hoặc cảm thấy vai trò “vĩ đại” của mình.  

Anh Thành, 47 tuổi, có công ty ở khu Trung Hòa - Nhân Chính, cũng đang đèo bòng một “tình trẻ” tuổi 18, tâm sự: “Cuộc sống viên mãn nhưng lại có phần hơi nhàm chán. Có một em bé bên cạnh để chiều chuộng và chia sẻ những điều… trẻ con của em cũng khiến mình trẻ ra, cuộc sống thú vị hơn”.  

Tuy nhiên, không ít người đàn ông phải đánh đổi cả hạnh phúc gia đình cho những phút “trẻ lại” như thế, giống trường hợp của Thái kể trên. Còn đối với các cô gái trẻ, sau những cuộc tình có đi có lại này, hầu hết họ mất nhiều hơn là được. Câu chuyện của Thanh Hà, làm kế toán trong một ngân hàng tư nhân, là một ví dụ.  

Với ngoại hình đẹp, sau nhiều mối tình với các đại gia, Hà đã được thu xếp cho một chỗ làm ngon lành. Rồi cô chinh phục được một “thiếu gia” để làm bến đỗ cuộc đời. Đến ngày theo người yêu về ra mắt gia đình, Hà và … bố chồng tương lai “chết đứng” khi nhìn thấy nhau. Thì ra không lâu trước đó, Hà và ông đã có một thời gian “hương lửa nồng nàn”. Thế là cô phải chấm dứt giấc mơ xây tổ ấm có cả tình lẫn tiền một lúc.  

Theo Báo Đất Việt