Chuyện của tôi

Tiêu Tết làm sao cho tiết kiệm?

(Dân trí) - Thật chẳng dễ dàng khi lên mặt báo nói về chuyện này, nhưng tôi cần tham khảo ý kiến của nhiều người về chuyện chi tiêu cho Tết này, khi tình hình tài chính trong nhà thật sự rất khó khăn.

Vợ chồng tôi đều chỉ là nhân viên “quèn” cho một tổng công ty lớn nhưng ì trệ. Lương tháng cả vợ lẫn chồng cộng lại tính tươi mới được chín triệu. Chúng tôi phải nuôi hai đứa con nhỏ, và đang sống với gia đình nhà chồng nên không thể lơ nghĩa vụ đóng góp với nhà chồng.

 

Tôi không hợp mẹ chồng nên chẳng nhận được sự giúp đỡ nào về mặt tài chính cũng như tinh thần, dẫu vậy, mọi năm tôi vẫn cố gắng lo được cho phải đạo, sắm sửa một chút với nhà chồng, gửi quà Tết biếu bố mẹ hai bên, mua cho hai đứa con mỗi đứa manh áo mới, để ra một khoản tiền lì xì, khéo co cũng vừa vặn.

 

Nhưng năm nay thì... vỡ mặt, bởi cái khoản tôi mong đợi sẽ đỡ đần được gánh nặng chi Tết là... tiền thưởng cuối năm thì gần như không có!
 
Tiêu Tết làm sao cho tiết kiệm?



Thú thực tôi thấy nặng nề lắm khi nghĩ tới những ngày Tết sắp tới. Tôi đã tính đủ cách tiết kiệm, cắt khoản này khoản kia, như không mua áo cho con nữa mà hỏi xin đồ đã chật của con cái bạn bè, người thân, thôi thì “cũ người mới ta”. Vợ chồng tôi cũng không có nhu cầu sắm sửa. Tôi còn cố xoay bằng cách tranh thủ làm thêm giờ, ai thuê gì làm nấy, nhưng công việc không nhiều. Ngay cả việc bán đồ cũ trên mạng cũng không cải thiện mấy thu nhập. Nghĩ người ta Tết đến đi du lịch chỗ này chỗ nọ trong khi mình đến manh áo cho con còn chẳng có mà thấy tủi thân. Song tôi cũng là người thực tế. Xin hỏi mọi người, có cách nào tiêu Tết chỉ vỏn vẹn 6-7 triệu hay không trong khi giá cả cái gì cũng đắt đỏ?
 
Hà Mi (Hà Nội)