Thương cha mẹ em nữa, được không?

(Dân trí) - Những ngày mới chập chững vào đại học, em vỗ ngực nói với cha mẹ: "Cố gắng lo cho con bốn năm nữa thôi, rồi con sẽ trả ơn cho cha mẹ."

Ngày đó em còn quá ngây thơ, chẳng bao giờ ngờ được dòng đời xuôi nhanh gấp nghìn lần mình tưởng, nên lời hứa năm nào ướm chừng sẽ dở dang mãi.

Thương cha mẹ em nữa, được không?


Em tốt nghiệp đại học, gặp và yêu anh. Nhưng khi anh chưa kịp ngỏ lời trước sau, chưa cơi trầu hỏi cưới, em đã dại dột có bầu.

Đứa con cưng là em đã làm cha mẹ muối mặt với xóm làng, không biết nói sao với họ hàng, thân thích. Nhưng rồi sai lầm của em vẫn là cha mẹ sửa. Một đám cưới chu toàn mọi thứ được hai người gấp gáp chuẩn bị mà không một lời mắng mỏ vì sợ em buồn lại ảnh hưởng đến thai nhi.

Em lấy chồng, chẳng bao giờ giúp được gì, lại luôn làm cha mẹ phải lo lắng khi suốt ngày khóc lóc hối hận vì những trận cãi vã trẻ con của hai đứa mình. 

Ngày đó, chúng ta đều thấy mình thật sai lầm khi quyết định ràng buộc nhau trong chương mới cuộc đời, thấy khó mà xác định có thể gắn bó với nhau đến mãi về sau. Nhưng vẫn là cha mẹ em khuyên nhủ trước sau, dẫn bước cho ta chung đường bình yên đến tận ngày hôm nay.

Rồi cha mẹ suốt ngày lo con gái vụng dại, nên hết chỉ trước chỉ sau, lại khuyên nhủ em thế nào mới là người vợ tốt. “Tay nghề làm vợ” của em khá như bây giờ, anh biết là nhờ công ai rồi nhé. 

Nhân tiện, cái tủ lạnh đầy thức ăn của nhà mình cũng là cha mẹ suốt ngày gom góp từng mớ rau, thịt thà cá mú chốn quê rồi gửi ra định kỳ cho mình đấy anh. 

Đến ngày em sinh con gái, cũng là cha mẹ bàn nhau sắp xếp một người ra chăm cháu đêm ngày. Mẹ không quản đường xá xa xôi, tất tả bắt chuyến xe lúc 10 giờ đêm, một mình thân cò vượt hơn 300 cây số ra thành phố ngay khi em vừa gọi điện thông báo chuyển dạ. Và mãi đến sinh nhật con mình tròn hai tuổi, bà mới yên tâm nhường lại quyền chăm cháu cho bà giúp việc để về.

Còn thật nhiều điều cha mẹ đã làm cho chúng mình, nhưng dường như anh lại chẳng nhớ nổi điều gì, nên anh vẫn chỉ biết tính toán thiệt hơn mỗi khi em nhắc chuyện mình nên quan tâm đến ông bà ngoại một chút. 

Anh cũng thấy đấy, em chưa khi nào ngồi kể công hay trách móc sự dửng dưng của anh. Nhưng những khi thấy anh nhắc đến chuyện nên mua sắm gì biếu ông bà nội, đặt tour cho ông bà nội đi nghỉ mát, em đã rất chạnh lòng. Ruột gan em có chút tị nạnh khi vừa hôm nay, anh bảo mời ông bà nội ra đây khám tổng quát xem có bệnh gì hay không. Trong khi đó, bà ngoại đau răng triền miên đợt này qua đợt khác, anh chẳng bao giờ nhắc đến đưa bà đi sửa răng.

Cha mẹ chỉ có mình em là con gái, đã gả cho người ta, thì niềm an ủi duy nhất là thấy con mình lấy được một người chồng tốt. 

Liệu anh có thể giúp em một việc, là làm một người con rể tốt, thương cha mẹ vợ thật lòng để hai người vui, an tâm được không anh?

Hạ Vy

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục tình yêu – giới tính, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa – Du lịch báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email tygt@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!