Mùa cưới

Thiệp cưới cho anh, cho em

(Dân trí) - Vừa nhận được thiệp cưới email của cô bạn ở xa, lòng Linh cảm thấy xốn xang, xúc động. Lâu lắm rồi Linh không gặp Hoa. Ngắm tấm thiệp qua email, cô thầm chúc cho hai người hạnh phúc.

Năm nay thiệp cưới có xu hướng nhẹ nhàng, tinh tế với họa tiết đơn giản, màu sắc tươi sáng, chất liệu giấy lụa, có gắn nơ.

 

Nhưng mỗi người một sở thích, điều kiện. Bạn sắp lên xe hoa và mong kiếm tìm một mẫu thiệp thật ưng ý? Hãy tham khảo “gu” của các cặp đôi mùa này.

 

“Thiệp cưới của riêng chúng mình”

 

Dạo quanh Hàng Gà tham khảo một vòng, Hoa và Hưng quyết định chọn thiệp cưới mang hơi hướng cổ điển, chủ đạo là màu đỏ, còn họa tiết, chữ bên trong màu vàng. Đôi bạn muốn cánh thiếp của mình thật trang trọng, lịch sự. “Chúng mình chọn thiệp cưới khá ăn ý và không quá cầu kỳ” - Hoa tâm sự.

 

Do tính chất nghề nghiệp, cả hai cùng làm việc ở môi trường quốc tế, đồng nghiệp và sếp, nhiều người không biết Tiếng Việt, lại thêm bạn bè, người thân ở xa không thể mời trực tiếp nên hai bạn quyết định tự thiết kế một thiệp cưới trực tuyến, gửi cho bạn bè qua hòm thư.

 

“Loay hoay cả buổi sáng mới lên khung xong, cứ send anh ấy lại kêu “em ơi chưa được”, send lại thì đến lượt mình “anh ơi chưa được”. Hai đứa làm việc ở hai nơi, mình phụ trách phần nội dung, “giao” cho anh phần bìa vì anh biết photoshop, còn mình chỉ dùng paint thôi” - Hoa cười, mắt lấp lánh hạnh phúc.

 

Gần cuối buổi, thiệp cưới email của riêng hai người mới hoàn thành thay cho lời mời trân trọng nhất gửi đến bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp.

 

Công việc của Lan đòi hỏi phải online suốt ngày, Lan hay lướt web tìm thông tin chuẩn bị cho đám cưới. Khá cầu kỳ, hơn nữa vị hôn phu là chàng rể nước ngoài nên Lan không ưng ý lắm với các mẫu thiếp “bày nhan nhản” ở các shop.

 

Cô chủ động tìm trên mạng, vô tình biết được một shop chuyên thiết kế mẫu thiếp theo yêu cầu. Sau 3, 4 tuần chỉnh sửa, thiết kế, đôi bạn đã tìm được kiểu thiếp ưng ý, rất trẻ trung hiện đại và “chỉ dành riêng cho chúng mình”.

 

“Giá có hơi mắc một chút nhưng đó là thành quả sáng tạo của cả mình và anh ấy, mình thấy tự hào lắm, thêm yêu quý anh ấy hơn” - Lan chia sẻ.

 

Thuận “chàng”, thuận “nàng”…

 

Là người tỉnh lẻ, Hương muốn kiểu thiếp lịch sự trang trọng một chút khi gửi cho các cụ, các bá nhưng chồng sắp cưới của cô lại không thích cầu kỳ.

 

Hương tham khảo bạn bè, người thân, mềm dẻo thuyết phục chàng. Cuối cùng đôi bạn tìm được kiểu “dung hòa”: thiếp rút đỏ có họa tiết ngoài đơn giản, bên trong dập chữ vàng không nổi.

 

“Mình rất quan tâm đến thiệp cưới. Mình ở xa quê, đó là cả tấm lòng của mình với họ hàng, người thân, nhưng cũng phải tinh tế, phù hợp với gia đình anh ấy” - Hương nói.

 

Trang loay hoay với hàng chồng mẫu thiếp ở trên bàn, chọn kiểu nào đẹp, giá lại hợp lý? Kiểu tim đôi Hồng Kông rất đẹp, trang nhã, nhưng khá mắc, 5.500 đồng/chiếc trong khi còn rất nhiều khoản phải chi.

 

Vị hôn phu khuyến khích: “Em thích kiểu nào cứ chọn đi”. Đã dạo qua đến 3, 4 hàng để tham khảo giá cả, mẫu mã, cuối cùng hai người cùng chọn kiểu thiếp gập màu be, nhẹ nhàng và giá lại phải chăng.

 

Còn bạn? Gu thiệp cưới của bạn là gì? Cổ điển truyền thống, hiện đại tinh tế, độc đáo phá cách hay chỉ đơn giản nhẹ nhàng? Hãy chia sẻ với những đôi uyên ương trong ngày hạnh phúc nhất này nhé!

 

Dương Nhung

Dòng sự kiện: Mùa cưới