Tại sao phụ nữ sợ chuột?

Có một bức tranh biếm họa vẽ cô gái biểu diễn xiếc thú ôm lấy con sư tử hét toáng lên vì cô vừa thấy một con chuột.

Sợ chuột từ thuở còn thơ

 

Dù đã là một cô gái trưởng thành nhưng Lan vẫn nhớ ngày bé mẹ vẫn thường đem chuột ra dọa cô mỗi khi cô lười ăn, bài học này được cô áp dụng cho con gái mình vì nó rất hiệu nghiệm. Chỉ cần bảo “Mẹ cho chuột ăn hết cơm bây giờ” hay “Mẹ bỏ con cho chuột cắn đấy” là cô bé há miệng ra ngay.

 

Sương vẫn còn nhớ cảm giác mềm mềm ngọ ngoạy khi chạm vào mấy con chuột mới đẻ mà bọn con trai hồi học cấp một lén bỏ vào túi cô, mỗi lần nghĩ đến là cô lại toát mồ hôi.

 

Thư, một tín đồ của phim ảnh và là con mọt sách của các thư viện thì ghê tởm lũ chuột vì chúng gây ra bệnh dịch hạch, theo cô mô tả thì bọ chét của chúng sẽ gây nên những cơn sốt cao cho con người, sau đó bệnh nhân bị nổi hạch khắp thân rồi hôn mê và chết trong đau đớn. Cô kết luận “Y như phim kinh dị vậy!”.

 

Còn Oanh thì từ nỗi sợ hãi đến ghét cay ghét đắng lũ hôi hám đó, chúng biến cái áo đầm dạ hội của cô thành thứ giẻ rách khi cắn nát nó để làm vật lót ổ.

 

Kim căm thù bọn răng nhọn vì chúng ngang nhiên làm ổ ở mặt sau chiếc tủ lạnh mới cáu của cô sau khi cắn đứt hệ thống dây điện của ngăn làm nước đá.

 

Nói tóm lại, bằng nỗi ám ảnh từ thuở còn thơ, bằng trực quan sinh động khi chứng kiến tập tính sinh sống của loài chuột và bằng cả kiến thức khoa học, cộng với bản năng ưa sạch sẽ của phái nữ cùng định kiến về “khả năng” lây bệnh của loài chuột, con gái quyết định bảo lưu tâm lý sợ chuột từ bé để tự xây dựng cho mình một lập trường rằng: Sợ chuột không xấu mặt nào!

 

Dù sao thì...

 

Dù sao thì chuột vẫn tồn tại, tạo hóa đã sinh ra chúng hẳn phải có lý do, lý do đầu tiên là để các cô gái phải chăm làm việc hơn, chịu khó ngăn nắp hơn, vì sợ bọn chuột phá phách nên các cô phải siêng năng dọn dẹp. Nếu nhà cửa sạch bóng, bọn chuột rất ngại ở, nếu quần áo để gọn gàng trong tủ thì bọn chúng chẳng có cơ hội để rình mò, tha kéo làm tổ nếu thức ăn được bảo quản cẩn thận, chúng chỉ có nước thèm rỏ dãi và bỏ đi xứ khác "làm ăn".

 

Và dù sao thì vẫn có phụ nữ không sợ chuột, Loan là một trường hợp điển hình, cô làm thủ kho một công ty chế biến thực phẩm nên chuột không xa lạ gì với cô. “Kho bãi là chỗ ở lý tưởng của chuột nhưng nếu mình nắm bắt được quy luật hoạt động của nó thì có thể hạn chế được thiệt hại, nguyên tắc vàng là tránh làm rơi vãi hàng hóa, phân biệt rõ hạn dùng thực phẩm tươi và khô để có thời gian xuất kho hợp lý, tránh để hàng quá lâu một chỗ vì bọn chuột cũng biết đi “tiềm trạm” để chọn một nơi ở ổn định.

 

Ánh là một bà nội trợ, cô chưa bao giờ run tay khi... đập chết một con chuột. Ánh xem diệt chuột là một “chương trình”, một “kế hoạch”. “Lâu lâu bạn phải đặt bẫy chúng vì nếu đặt thường xuyên chúng sẽ tinh ranh nhận ra ngay, cũng phải thay đổi chỗ đặt bẫy, phương pháp đặt bẫy và cả mồi nhử nữa, chúng có trí nhớ tốt và học rất nhanh cách tránh xa những nguy hiểm”.

 

Có đáng sợ không

 

Thủy là chuyên viên hóa dược, cô không sợ, không ghét mà còn có cảm tình với loài chuột “thỉnh thoảng phòng tôi vẫn thử nghiệm thuốc trên chuột đấy thôi, dù chuột ở đây phải đảm bảo một số điều kiện để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu - như sạch sẽ chẳng hạn - nhưng chúng tôi vẫn chỉ nhìn chúng như một đối tượng khoa học mà thôi. Thật ra cần phải xem chúng là “đối tác” vì chúng giúp chúng ta có những kết quả cần thiết mà không phải thực hịên trên người, nói cách khác, chúng đã “hy sinh” thân mình cho mục đích khoa học. Dù được ăn uống săn sóc chu đáo nhưng chúng “bất hạnh” hơn những con chuột bình thường khác. Y khoa nói riêng và con người nói chung cần cám ơn loài chuột”.

 

Nói tóm lại, chuột có đáng sợ hay không tùy thuộc vào cách phụ nữ nhìn vào chúng, có một sự thật là chúng vẫn sống khỏe bất chấp cảm giác của chúng ta. Các nhà khoa học đã lên một kịch bản rằng sau 200 triệu năm, các loài sinh vật hữu nhũ sẽ bị tuyệt chủng (trong đó có con người) chỉ còn duy nhất loại chuột sống sâu trong lòng đất là tồn tại. Thông tin này không biết lúc này chúng ta đang phải sống chung với chuột dù muốn hay không muốn và thời gian sống chung này xem ra hãy còn lâu dài lắm lắm.

 

Theo  Phụ nữ & Thể thao