Sao em chọn anh?

(Dân trí) - Có đôi khi bạn tự hỏi điều đó, vì sao cô ấy chọn bạn trong khi bạn có lần “dám” giận cô ấy, cho cô ấy leo cây, lại còn làm trái ý cô ấy nữa. Và đây là câu trả lời từ phía người đẹp.

Vì anh đã cho em biết thế nào là cảm giác chờ đợi

 

H.A, 24 tuổi, nhân viên văn phòng, tâm sự: “Con gái khi được tán tỉnh luôn tự cho mình cái quyền bắt đối phương phải chờ đợi, nhưng anh ấy đã  phủ nhận cái quyền đó. Một lần anh ấy trễ hẹn đến 2 tiếng, mặc dù đã được gọi điện xin lỗi trước nhưng mình vẫn đứng ngồi không yên.

 

Quả thật cảm giác chờ một ai đó không dễ chịu chút nào, mình bỗng thấy thông cảm cho những lần anh chờ mình hàng tiếng đồng hồ, tự nhiên thấy thương người ta và nhận ra anh ấy đã trở thành một phần của cuộc sống để mình biết quan tâm, lo lắng. Từ đó mình biết anh ấy quan trọng đối với mình đến chừng nào”.

 

Chuyện chàng chờ đợi nàng giờ đã xưa như trái đất, đôi khi thay vì chờ đợi, các chàng trai hãy để cô gái của mình biết được cảm giác ấy, để nàng biết người mình quan tâm nhất là ai trong số các chàng ngự lâm vây quanh. Một phép thử không tồi. Nhưng chỉ một, hai lần thôi vì nếu để nàng chờ đợi mãi thì bạn dễ “knock out” lắm đó!

 

Vì không phải lúc nào em cũng có thể bướng bỉnh trước anh

 

Thông thường, con gái vẫn luôn bướng bỉnh hoặc cố tỏ ra bướng bỉnh trước các chàng trai vì họ muốn được chiều chuộng và thể hiện “uy quyền”. Nhưng với mãi một điệp khúc “chỉ cần em muốn, anh sẽ làm”, bạn dễ khiến nàng nhàm tai và nhàm chính bạn. Sao không thử trái ý nàng vài bận xem sao?

 

“Mình thích xem phim Hàn Quốc, anh ấy mê phim hành động Mỹ. Một lần đi xem phim, biết rạp không có phim Hàn, mình nhất quyết đòi về, sau một lúc năn nỉ không được, anh ấy nói lạnh băng: “Anh bắt taxi cho em về nhé!”.

 

Mình tròn mắt và chưa đầy 10 giây sau, anh ấy nắm tay mình kéo vào rạp nói: “Chắc chắn em sẽ thích”. Mình tức lắm,còn anh ấy rất hào hứng, dần dần nghe những tiếng cười thú vị của anh,  mình tự nhiên chú ý đến bộ phim và công nhận là hấp dẫn thật. Cuối buổi mình quên mất là phải giận anh ấy, dù sao chia sẻ sở thích với một người cũng thấy mình có ý nghĩ hơn!” - (T. Đ, 20 tuổi, SV học viện Ngân Hàng).

 

Vì anh dám giận em

 

Có mấy ai đang đi tán con nhà người ta mà dám “giở trò” giận dỗi. Biết được điều đó, các nàng ra sức “hành” đối phương: “Em luôn đúng, nếu em không đúng thì tại anh nên em mới sai”.

 

Nhưng có một sự thật là, nhiều chàng trai đã nhận được lời xin lỗi từ chính các người đẹp sau khi tỏ thái độ im lặng giận dỗi. T.H (26 tuổi, kế toán) tâm sự: “Nghĩ lại thấy liều, ngày xưa khi tán bạn gái, mình đã nổi giận vì cô ấy có nhiều lời hơi quá, cho dù là đùa thì cũng không được. Tưởng sau khi mình bỏ về là “xong” nào ngờ 2 hôm sau, nàng nhắn tin xin lỗi!”.

 

Trước một chàng trai mà suốt ngày chịu đựng, ngoan ngoãn nghe lời để đổi lấy nụ cười của người đẹp, đến một lúc nào đó nàng sẽ thấy chàng giống như con cá gỗ, không có chính kiến. Và tất nhiên lựa chọn của nàng sẽ không phải là chàng trai đó.

 

Chàng dám giận tức là chàng dám bảo vệ chính kiến của mình, mong cô gái của mình biết sai để thay đổi chứ không phải chàng độc đoán hay gia trưởng.

 

Có rất nhiều lý do để em yêu anh, anh lịch sự, hiểu biết và luôn là chính mình. Các chàng trai hãy biết lựa chọn nên làm gì và không nên làm gì. Mọi thứ nếu được điều hoà và “nêm” vừa đủ, vị tình yêu sẽ trở nên như ý.

 

Diệp Anh