Sắm “phụ tùng” cho đức lang quân

Bạn thật khêu gợi trong trang phục lót bằng ren. Thế mà anh ấy lại “diện” một chiếc quần nhỏ đã ngả màu “cháo lòng”, lỏng dây thun hoặc tệ hơn: rách lỗ chỗ. Một trăm phần trăm là bạn sẽ cụt hứng.

Nhiều quý ông còn đến “chiến trường” trong một chiếc quần xà lỏn lùng thùng, chất liệu vải bèo nhèo, nhăn nhúm, trông hết sức mất thẩm mỹ. Nhìn bộ dạng ông xã trong y phục ấy, có cô vợ nào còn “nổi lửa lên em” được không?

 

Thật ra, chuyện anh ấy mặc đẹp, hấp dẫn hay không là chuyện của cánh phụ nữ chúng ta đấy. Nam giới vốn tính xuề xoà. Nếu tự ý đi mua, họ chỉ vớ lấy thứ gì mặc vào để “lót trong” là được, không quan tâm đến kiểu dáng đẹp hay xấu, chất liệu thô hay mềm.

 

Còn “cái vụ kia”, anh cho rằng lúc “hữu sự” đâu cần thứ đó! Vì thế, việc giúp chồng ăn mặc tươm tất hơn trong chốn the phòng là chuyện của chị em chúng mình.

 

Anh ấy mặc gì, bạn sẽ là người ngắm đầu tiên và duy nhất. Hơn thế nữa, trang phục lót là món cần được thay đổi liên tục, vì nó là đồ bảo hiểm để “vũ khí” của anh ấy luôn được an toàn, mạnh khoẻ.

 

Đi shopping nào

 

Hãy sắm cho ông xã của bạn những món trang phục lót đẹp, thoáng mát, càng nhiều kiểu dáng càng tốt. Thử kiểm tra anh ấy đã có những món dưới đây chưa:

 

- Quần nhỏ đi kèm với y phục đi làm: Thường là những chiếc quần màu trắng hoặc sậm màu để phù hợp với quần tây của chồng bạn

 

- Quần bơi: Để một nửa của bạn đẹp khi đi bơi hoặc tắm biển với gia đình.

 

- Quần short thể thao: Để anh ấy mặc trong nhà thay cho quần pijama.

 

- Những chiếc quần rất “sexy”: Bạn sẽ để sẵn trong phòng tắm cho anh ấy.

 

Với những “trang phục” hấp dẫn như thế, mặc vào, chính anh ấy cũng lăm le có ý đồ với bạn đấy.

 

Theo Tiếp Thị Gia Đình