Những cuộc hôn nhân ngắn ngủi chưa từng thấy

(Dân trí) - Bắt đầu mỗi cuộc hôn nhân, người trong cuộc nào cũng mong muốn một kết thúc có hậu, trọn đời bên nhau, đông con nhiều cháu. Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ...


1. Ly dị vợ ngay vài giây sau khi kết hôn



1. Ly dị vợ ngay vài giây sau khi kết hôn

Năm 2012, một người đàn ông Dubai (Ấn Độ) đã quyết định ly dị vợ chỉ vài giây sau khi hai người vừa làm đám cưới. Nguyên do xuất phát từ bố vợ khi ông này ra điều kiện với con rể: Sau khi kết hôn vẫn phải để cho con gái ông tiếp tục đi làm.

Chú rể ban đầu phải nhận lời bố vợ vì rất ngại nói không, nhưng sau đó vài giây đã quyết tâm bỏ vợ để khỏi phải ràng buộc với lời hứa.

2. Người dẫn chương trình truyền hình phản bội vợ ngay trong tiệc chia tay đời độc thân

Năm 2004, người dẫn chương trình truyền hình "Saved by the Bell", anh Mario Lopez kết hôn với người mẫu, diễn viên Ali Landry. Cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trong đúng 2 tuần, nguyên nhân vì Lopez đã lừa dối và Ali không thể tha thứ.

Năm 2011, Lopez thừa nhận mắc sai lầm trong bữa tiệc độc thân ở Mexico. "Lúc ấy là nghỉ Xuân, mọi người đều đi chơi, ngày ấy tôi chưa đủ chín chắn...".

Lopez ngày nay đã là người đàn ông chững chạc, có gia đình và 2 con trong khi Ali cũng vui với hạnh phúc riêng của mình và làm mẹ 3 đứa trẻ.

3. Cô dâu bị chính chú rể tấn công

Năm 2012, Tammy Driver 21 tuổi kết hôn cùng Nicky Pearce 29 tuổi. Cặp đôi nhanh chóng ly hôn sau 4 ngày khi tân lang buộc tội tân nương "đong đưa" với phù rể, cho tân nương "ăn đấm" và lao vào phá quà cưới của hai người.

Số là sau đám cưới, cặp đôi cùng tận hưởng 2 ngày trăng mật lãng mạn ở một khách sạn bên hồ West Wales. Mọi thứ trở nên cay đắng khi hai người quay về tiệc rượu có cả phù rể và bạn gái của anh chàng này tham dự trong một pub nhỏ ở thị trấn. Tối ấy Pearce say rồi nổi cơn ghen, siết cổ, cắn vợ, thậm chí đấm cô này vỡ mũi.

Cô vợ trẻ dù tan vỡ trái tim nhưng đã phải cám ơn số phận khi chuyện này bộc lộ sớm để cô có thể kịp thời bước ra khỏi cuộc hôn nhân.

4. Chú rể đột ngột qua đời sau khi nói "tôi đồng ý"

Cặp đôi không được biết đến nhiều ngoại trừ thông tin họ đã thành đôi vài giây ngắn ngủi trước khi chú rể đột ngột ra đi - báo The Day của Connecticut số tháng 4 năm 1967 đưa tin.

Chú rể Ramon Cusi 65 tuổi người Manila ngay sau khi nói "tôi đồng ý" bên cạnh cô dâu Esperanza Manapat - 45 tuổi, đã đột tử trước vẻ mặt sợ hãi đến không còn giọt máu của người vợ mới cưới.

Đây là đám cưới thứ hai của Ramon Cusi xấu số, và thật đáng tiếc, lại là đám cưới đầu tiên của người vợ chưa được tận hưởng 1 ngày hạnh phúc bên chồng.

Huyền Anh
Theo Oddee