Những anh chàng “dại gái”

(Dân trí) - Dù biết Hằng có rất nhiều người săn đón, quan tâm và chiều chuộng nhưng Nam vẫn nhảy vào cuộc và chấp nhận làm người tình “không biên giới”, người yêu thứ “en nờ” của cô.

Hằng biết cách làm cho không chỉ riêng Nam mà còn rất nhiều chàng trai khác tự nghĩ rằng “mình là người quan trọng nhất trong cuộc sống của cô ấy, một người không thể thiếu trong trái tim người đẹp!”.

 

Với khuôn mặt dễ thương, nụ cười như tỏa nắng, Hằng đã làm cho bao chàng trai sẵn sàng nhảy vào lửa để có được tình yêu của mình.

 

Trong ứng xử, Hằng luôn lấy được lòng người khác và không để cho họ đọc được suy nghĩ của mình. Đơn giản chỉ vì Hằng muốn là… người đi săn. Lợi dụng tâm lý những chàng trai lắm tiền nhiều của, sống xa hoa lãng phí chỉ mang mỗi ước muốn có mỹ nhân bên cạnh, Hằng tha hồ đục khoét.

 

Hùng đến với Hằng đầu tiên. Chàng là con nhà giàu, không nghề ngỗng, chỉ biết ăn chơi phá tiền ba mẹ nhưng lại say Hằng như điếu đổ. Hằng nói sao Hùng làm vậy. Không biết từ lúc nào Hùng đã trở thành con mồi ngon để Hằng lợi dụng cho những cuộc vui tới bến cùng bạn bè.

 

Thời gian dành cho việc đi shopping, siêu thị của Hằng tăng đáng kể. Cứ một lần đi, Hằng mua về không biết bao nhiêu thứ, đủ mọi loại giày dép, áo quần, váy dài váy ngắn, mỹ phẩm… mà toàn hàng ngoại.

 

Hùng phải “oằn lưng, oằn cổ” về nhà xin tiền bố mẹ để chi trả nếu không sẽ mất người yêu. Nhiều hôm vì những cuộc “ăn chơi không sợ tốn kém” trong các nhà hàng mà Hùng phải cắm cả chiếc xe tay ga ba mẹ mới mua cho.

 

Tiền thì cứ mỗi ngày đội nón ra đi nhưng đổi lại, nhng gì Hùng nhận được chỉ là nụ cười duyên khó hiểu với lời hứa không đâu vào đâu của “người tình”: “Chúng mình còn trẻ, em vừa học vừa làm còn anh lại không nghề ngỗng, cưới nhau rồi lấy gì mà sống! Giờ anh chịu khó đi học nghề vài năm, học xong chúng mình tính tiếp”. Nghe lời Hằng, Hùng khăn gói đi học nghề tận Hàn Quốc, mong ngày trở về sẽ cưới được “mỹ nhân”.

 

Hùng đi học xa, ở nhà Hằng lại kiếm cho mình những chàng trai con nhà giàu chịu chi khác để thỏa mãn đam mê tiệc tùng.

 

Những lời nói ngọt ngào, cử chỉ thân mật, cái nhìn như muốn nuốt chửng người khác lại tiếp tục được tung ra để giăng bẫy. Lần này “con mồi” là Hoàng Nhân, một doanh nhân giàu có chưa vợ mãi tận Sài Thành. Nhân quen Hằng cũng từ một trong những cuộc vui chơi thâu đêm tốn kém do Hùng chịu chi trước đó. 

 

Quen rồi thành thân, nhờ khả năng “diễn xuất” tuyệt đỉnh và những hành động lôi kéo của Hằng mà chẳng bao lâu sau, Nhân cũng trở thành con mồi bị lợi dụng. Sẵn sàng đáp máy bay từ Sài Thành ra Hà Thành chỉ để được bên người trong mộng, để chi cả ngàn đô cho những buổi tiệc tùng ở bar, vũ trường, chưa kể chi phí ăn ở, ngủ nghỉ khách sạn…

 

Chưa dừng lại ở đó, Hùng ở mãi bên Hàn, Nhân thỉnh thoảng mới đáp máy bay ra được nên khoảng thời gian trống còn lại Hằng cũng nhanh chóng… tìm cho mình một chàng “dại gái” khác. Con mồi là Hải Nam.

 

Nam đến với Hằng bằng thứ tình yêu chân thật, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng Hằng chỉ xem Nam như một chàng ngố để lợi dụng, để lấp thời gian “ăn không ngồi rồi”.

 

Những cuộc vui của Hằng cùng bạn bè ở Sầm Sơn, SaPa hay Vũng Tàu đều do Nam chi hết. Chàng cứ ngỡ mình đã có được Hằng, thậm chí còn tưởng mình thật may mắn khi là người đến sau nhưng lại có được tình cảm ưu ái nhất. Nam cứ tưởng “chẳng bao lâu nữa trái tim Hằng cũng sẽ thuộc về mình” chứ đâu ngờ nàng chỉ coi anh như gã “dại gái”, chẳng hề “ban phát” cho chút rung động nào.

 

Thời gian trôi qua, liệu những chàng trai đến với Hằng có nhận ra mình chỉ là “kẻ thế thân”? Liệu họ có tự trách bản thân đã không đủ tỉnh táo để tránh cho tình cảm bị mang ra đùa giỡn? Còn Hằng, chẳng biết nữ quái sẽ xoay sở ra sao nếu một ngày nào đó, các chàng trai “dại gái” của cô đụng độ!

 

Bá Mạnh