Mẹ chồng nàng dâu, xung đột vì... kẻ thứ 3

Nhìn đứa cháu nội lon ton nhặt đồ chơi, bà Tâm buông lời bóng gió: “Nhà người ta, con cái bụ bẫm, thông minh, nhà này con như que củi mà mẹ thì cứ phây phây…”.

Bị ghét vì tội… không biết nuôi con

Câu nói của bà Tâm như càng sát thêm muối vào lòng chị Linh, khiến không khí gia đình thêm căng thẳng. Trước khi về làm dâu, chị Linh vốn rất được lòng cha mẹ chồng, nhất là sau khi sinh hạ cho ông bà đứa cháu đích tôn, chị càng được nhà chồng quý trọng. Sự việc chỉ xảy ra khi chị cai sữa cho cu Bin. Không hiểu sao, cu Bin rất lười ăn, ngày chỉ được vài thìa với bữa lưng, bữa vực. Do biếng ăn, không đủ chất nên cu Bin còi xương, thiếu cân và chậm lớn. So với bạn bè đồng lứa tại khu phố, cu Bin chỉ thuộc hàng “em út”.

Hậu cai sữa, nhiều cha mẹ chật vật mỗi lần cho con ăn
Hậu cai sữa, nhiều cha mẹ chật vật mỗi lần cho con ăn

Thể trạng không tốt khiến cu Bin hay ốm vặt và quấy khóc nhiều hơn. Được thể, bà Tâm càng đay nghiến: “Ngày xưa, tôi nuôi 6 đứa con, có cần gì phương pháp khoa học mà chúng vẫn lớn vèo vèo...” Mỗi lần nghe lời mỉa mai của mẹ chồng, chị Linh lại ngấn nước mắt: “Mẹ nào chả xót con, cu Bin biếng ăn, chị cũng đau lòng lắm!”.

Đánh vật mỗi lần cho con ăn

Thay đổi bữa liên tục, cất công làm những món lạ, cầu kỳ nhưng cứ thấy đồ ăn là cu Bin ngoảnh mặt “làm ngơ”. Mỗi buổi chiều, 2 vợ chồng chị Linh phải đẩy xe đi rong từ đầu phố đến cuối phố, hoặc dùng đủ mọi chiêu trò dụ dỗ mà nhiều nhất cu Bin cũng chỉ ăn hết lưng bát cơm, lại thêm cái tật ngậm mà không chịu nuốt.

Nịnh nọt mãi không hiệu quả, chị Linh quay sang dọa nạt lại càng làm cu Bin khóc thét, sợ sệt mỗi khi đến giờ ăn. Có bận, chị bỏ đói cu Bin nửa ngày mà lạ một nỗi, cu Bin cũng không đòi ăn hay có dấu hiệu của việc đói. Mỗi chuyện cho con ăn mà hai vợ chồng chị ngày nào cũng cãi nhau, lời qua tiếng lại.

Con càng biếng ăn, chị Linh càng hoang mang, lo lắng. Ai mách món gì ngon, món gì bổ là chị sẵn sàng mua, chẳng tiếc tiền. Ai có phương thuốc gì mới, mẹo gì hay là chị lùng sục bằng được. Tất cả chỉ mong cậu quý tử hay ăn, chóng lớn. Bởi chị biết hơn ai hết, việc biếng ăn cứ kéo dài sẽ khiến sức đề kháng và hệ miễn dịch của trẻ giảm, chậm phát triển chiều cao, trí não… mà hệ lụy của chúng thì… Chị Linh lắc đầu không dám nghĩ…

Không phải tham gia “cuộc chiến” bữa ăn là mong ước của mọi gia đình
Không phải tham gia “cuộc chiến” bữa ăn là mong ước của mọi gia đình

Mẹ có “công”… con không “phụ”

Cu Bin lười ăn ban ngày, quấy khóc vào ban đêm khiến chị Linh như kiệt sức. Mấy tháng nay, mắt chị cứ thâm quầng, đi làm mà ngổn ngang trăm mối. Được một chị cùng cơ quan mách nước sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng dành cho bé, chị Linh mua về dùng thử. Tâm trạng thấp thỏm lo âu, chị Linh đứng ngồi không yên quan sát sự phản ứng của con. Kiên trì khoảng một tháng, vị giác của cu Bin đã được cải thiện, cu Bin ham ăn, chịu chơi hơn và đã có dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Nhìn cu Bin mạnh khỏe, chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ nọ, cái miệng nhỏ xíu líu lo không ngừng, chị Linh nở nụ cười hạnh phúc, mọi muộn phiền như được bỏ lại sau lưng…

TPCN “Siro ăn ngon Hoa Thiên” với đầy đủ các thành phần L-lysin, DHA và Taurin, Canxi, Mật ong, Vitamin… giúp giải quyết tận gốc chứng biếng ăn của trẻ. Siro ăn ngon Hoa Thiên là sản phẩm hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ: Ăn ngon + Cao lớn + Thông minh + Miễn dịch khỏe + Tiêu hóa tốt. Sản phẩm Siro ăn ngon Hoa Thiên đạt top 20 sản phẩm, dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng được chứng nhận bởi Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

SIRO ĂN NGON HOA THIÊN - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO TRẺ BIẾNG ĂN

Số điện thoại tư vấn:

Số điện thoại tư vấn: 0984.167.815 (Liên hệ để có được sự tư vấn tốt nhất từ Dược sĩ).

Chi tiết về sản phẩm có thể tham khảo thêm tại website: www.hoathienphu.com.vn

Sản phẩm không phải là thuốc và không có chức năng thay thế thuốc chữa bệnh.