Mẹ chồng lười biếng, đẩy việc nhà cho con dâu

Tôi năm nay 21 tuổi. Tôi cưới sớm và có con sớm. Đến giờ khi chúng bạn nhiều đứa còn đang bay nhẩy tự do thì tôi đã một nách 2 con.

Vì điều kiện kinh tế không có nên chúng tôi buộc phải sống cùng với mẹ chồng. Chưa có nhà riêng nên nhiều cái rất bức bách mà tôi phải chịu đựng khi sống chung. Như người ta được cậy nhờ bố mẹ chồng, còn tôi chỉ được nhờ ông bà ngôi nhà, tức là không phải đi thuê còn lại mọi việc trong nhà tôi phải lo gánh vác hết. Mẹ chồng tôi vẫn còn trẻ, bà về hưu sớm, trước đây lại từng buôn bán nên có chút của ăn của để. Ấy thế mà bà không đỡ đần gì con cái. Ngay kể cả việc nhà, bà cũng phó mặc hết cho tôi. Thế là tôi một nách hai con lại còn lăn xả vào việc nhà. Đôi lúc cuộc sống khiến tôi ngạt thở.

Thử hình dung mà xem, một ngày của tôi bắt đầu từ 5 giờ sáng. Tôi tất bật trở dậy nấu ăn sáng cho cả nhà. Một tiếng sau mẹ chồng tôi dậy cũng là lúc cả hai bé thức giấc. Tôi cho cháu bé ăn, cháu lớn thì ăn sáng với bà. Đến lúc xong việc thì là lúc tôi phải đi làm. Tôi chở bé lớn đi học, bé nhỏ thì để ở nhà lát bà đưa đi học sau. Thế là không sáng nào tôi được ăn sáng ở nhà trọn vẹn. Có hôm phải nhịn đói đến cơ quan. Xong việc cơ quan, buổi chiều, tôi lại vội vàng về đón bé lớn. Về nhà bà cứ ngồi chơi không, hoặc có lúc thì bà đi chơi hàng xóm, có hôm bà còn đi nhẩy nữa cơ, chướng lắm. Khi đón bé lớn về nhà, bà chơi với bé lớn, rồi lại bế cả cháu đi đón em nó. Thế là tôi lại lao vào cơm nước. Xong việc, các cháu về thì tôi đi tắm cho cháu bé, bà ngồi ăn tối với cháu lớn. Cháu bé tắm xong thì bà trông cho, tôi lại đi tắm cho cháu lớn. Cứ thế hôm nào tôi cũng 9h tối mới tạm ăn cơm xong. Cuộc sống thực sự mệt mỏi. Tôi đã từng bí bách mà bảo bà giúp mình thêm chút việc nhà thì bà nói "ngày xưa bà một nách hai con chẳng sao cả. Bây giờ sao phải phức tạp thế. Vấn đề là do con chưa biết cách sắp xếp công việc của mình thôi". Bà nói thế tôi càng bực mình hơn. Tôi thu xếp công việc đến kín cả lịch, không còn chỗ mà thở mà mẹ chồng thì lười biếng.

Nhiều lúc nhìn mẹ chồng người ta trông cháu, giữ cháu, yêu cháu mà tôi thèm. Đằng này...! Xin cho tôi lời khuyên chứ mỗi ngày về nhà nhìn thấy mẹ chồng là tôi lại căng thẳng! Xin cảm ơn!

thuyph....@gmail.com


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chuyên gia tư vấn Hạnh Phúc tư vấn:

Mẹ chồng - nàng dâu xưa nay vốn là một mối quan hệ bị gắn cho nhiều định kiến nên chỉ cần xảy ra một số chuyện không đáng có là người ta có thể tặc lưỡi cho rằng mẹ chồng - nàng dâu bao giờ chẳng thế… Chính những suy nghĩ như vậy nên có nhiều gia đình mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm, không chỉ với mẹ chồng, còn ảnh hưởng tới chồng và những người xung quanh. Nhiều người đã dẫn tới chuyện ly hôn bởi vì mâu thuẫn không được giải quyết.

Trong trường hợp của bạn, rõ ràng bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bởi xét về lý, ông bà đang có sự giúp đỡ dành cho gia đình bạn: Đó là việc ở chung. Hãy thử đặt trường hợp gia đình bạn tách riêng? khó khăn chắc chắn sẽ nhiều lên gấp bội lần. Không chỉ vấn đề kinh tế mà cả sự neo người khi bạn cần sự giúp đỡ. Trong câu chuyện bạn kể, mẹ chồng tuy không giúp nhiều như bạn mong muốn nhưng rõ ràng không thể phủ nhận sự tham gia của bà vào phần việc của bạn. Lẽ dĩ nhiên, nhìn ra ngoài cuộc sống mẹ chồng bạn chưa chia sẻ việc nhà với bạn nhiều như một số gia đình khác. Nhưng đó là sự lựa chọn của bà với những lý do riêng. Và không ai có thể toàn vẹn được.

Bạn cần phải hiểu rằng mẹ chồng không phải kẻ thù, cũng không phải người hầu. Có không ít nàng dâu nếu không xem mẹ chồng như kẻ thù thì cũng xem họ như người hầu. Bạn cho rằng đằng nào thì mẹ chồng cũng đã nghỉ hưu ở nhà, chăm sóc cuộc sống cho con cái là điều nên làm mà thôi. Vâng! Mẹ chồng chăm sóc cho con trai bà ấy thì là bổn phận đương nhiên rồi, nhưng điều này không có nghĩa là bao gồm cả chăm sóc cho con dâu, cho cháu. Bạn nên tư duy như vậy để thấy sự việc trở nên nhẹ nhàng hơn.

Rồi giai đoạn nuôi con nhỏ vất vả sẽ qua đi khi các cháu lớn. Đến lúc đó bạn sẽ "tự do" hơn, và chúng bạn của bạn sẽ bắt đầu với những thứ bạn đã đi qua. Ngừng so sánh cũng là một cách để bản thân được bình yên và sự việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúc gia đình bạn hạnh phúc!

Theo Chuyên gia Hạnh Phúc
Gia đình và Xã hội