Lịch làm việc 1 ngày của bà nội trợ hạnh phúc

Một bà mẹ ở nhà chăm con thì sẽ thường làm gì? “Vâng, trước đây tôi cũng đã ra ngoài đi làm, nhưng giờ, khi đã có con, thì tôi đã trở thành một bà mẹ chỉ ở nhà chăm con. Đây là lịch trình hàng ngày mà tôi thường gọi là "kế hoạch hàng ngày của mẹ".

Đó là những chia sẻ của bà mẹ Becky Mansfield (North Carolina, Mỹ). Trước kia cô từng dạy học và là nhà trị liệu bằng âm nhạc. Sau khi sinh đứa con thứ 4, cô quyết định nghỉ việc để chỉ ở nhà làm người nội trợ, chăm con và viết lách…

Bà mẹ Becky Mansfield (North Carolina, Mỹ)
Bà mẹ Becky Mansfield (North Carolina, Mỹ)

Buổi sáng: 7:00 thức giấc

Tôi thức dậy trong ngày khoảng 6:45 hoặc 7:00 (là những ngày trong tuần, nhưng cuối tuần thì hơi muộn hơn). (Tôi thực sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi tôi thức trước bọn trẻ 30 phút, cho dù trong thời gian đó, tôi luôn phải cố gắng để không tạo ra những âm thanh ồn ào).

Trước khi ra khỏi phòng ngủ, tôi luôn phải thay 1 bộ quần áo ở nhà, mà mình sẽ mặc trong cả ngày. Đây là một thói quen của tôi và tôi hứa với bạn rằng nó chỉ giúp bạn cảm thấy tốt hơn nhiều vào thời điểm bạn vừa bạn thức dậy, rồi bước xuống cầu thang.

7:10: Cho đồ giặt vào máy giặt

Luôn là một bao tải lộn xộn cần phải giải quyết ngay trong buổi sáng.

7:15 Rửa chén bát

(Một ngày, chúng tôi thường phải làm việc này 2 lần, vì vậy tôi làm buổi sáng và những đứa trẻ làm buổi chiều).

Sau khi rửa chén bát xong, tôi làm bữa ăn sáng cho trẻ em (thường là món Pepperoni & trứng hoặc bột yến mạch - đó là những món được yêu thích trong nhà của chúng tôi). Nếu ai đó không đói, ít nhất chúng tôi sẽ uống cà phê trước khi đi, nhưng đó là hiếm. Thường thì mọi người ăn uống đều đặn và đủ chất.

Nếu những đứa trẻ không dậy trước 7:30, tôi phải vào thức chúng dậy. Sau đó là các công việc cần sự vội vã cho 1 ngày: ăn sáng, đánh răng, mặc quần áo, sửa tóc, ba lô đã sẵn sàng để đi… Nếu đứa trẻ nào hoàn thành mọi việc chuẩn bị sớm thì có được chút thời gian rảnh rỗi để xem TV cho đến khi phải rời khỏi nhà.

Becky Mansfield cùng chồng và các con
Becky Mansfield cùng chồng và các con
Lịch làm việc 1 ngày của bà nội trợ hạnh phúc - 3

8:15: Con lớn đến trường học

Trước, vợ chồng tôi thường cho các con đi xe buýt, nhưng bây giờ chúng tôi đã đưa các con đến trường luôn.

9:00 Đưa con nhỏ đến trường mẫu giáo. Sau đó chồng đi làm, tôi đi tập thể dục khoảng 45 phút và sau đó về nhà để làm một số công việc như lau dọn nhà cửa hoặc đi đến siêu thị mua đồ… Đôi khi tôi cũng tiết kiệm thời gian đi bằng cách lên mạng, đặt hàng trực tuyến qua hệ thống của Walmart hoặc Harris Teeter…

10:30: Điều này nghe có vẻ điên, nhưng đây chính là thời điểm để tôi nghĩ đến bữa tối. “Mình nên làm món gì tối nay?”. Sau đó, việc kiểm tra email, lên FB, viết blog v.v ... cũng trong thời gian này.

11:00: Một tuần 1 buổi, tôi sẽ tình nguyện quay trở lại trường, đến lớp học của con mình để hỗ trợ chúng và cô giáo trong bữa ăn. Trước đó tôi đã dạy học ở đây nên tôi luôn thật vui khi trở lại và gặp các đồng nghiệp cũ của tôi trong khi tôi gặp gỡ bạn bè của con tôi và xem những gì bọn trẻ của chúng tôi đang làm. Tôi có 4 đứa trẻ, nên tôi sẽ cố gắng xoay xở mỗi tuần sẽ đến 1 lớp. Tôi cũng cố gắng căn thời gian ở đó khoảng 1 giờ đồng hồ, sau đó là quay trở lại lớp mầm non để đón con.

12:00 Thời gian đón con ở mẫu giáo

Khi đưa con về nhà, tôi cho chúng ăn trưa và vui chơi với con. Tôi cũng thường cho phép trẻ xem một chương trình sau khi mầm non như Wild Kratts, Curious George và Peppa Pig mà chúng rất yêu thích. Sau đó tôi chỉ nói "không có điện tử" và rằng 'Allie, nhỏ nhất của chúng tôi, sẽ giúp mẹ 1 số việc như gấp tất, dọn dẹp nhà cửa… Chúng tôi cùng làm, cùng chơi với nhau. Tôi là một nhà trị liệu chơi nhạc và tôi đã là một giáo viên trước khi tôi có con, vì vậy tôi hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của việc chơi và làm việc với trẻ nhỏ của chúng tôi. Nó tạo ra cho trẻ những thế giới của sự khác biệt. Ngoài ra tôi cũng biết tầm quan trọng của việc trẻ được tự giải trí, vì vậy, tôi bảo con lấy đồ chơi của mình ra và chỉ con về phòng riêng để con được làm mọi thứ trong đó khoảng 1 giờ đồng hồ. Trong khi con chơi, tôi tiếp tục làm sạch mọi thứ trong nhà như giặt quần áo, rồi làm bữa tối...

3:30 Tất cả bọn trẻ đã từ trường trở về

Chúng tôi có một bữa ăn nhẹ (tất cả 4 đứa trẻ đều có một món). Mẹo vặt: Ăn trái cây và rau tươi cắt sẵn để trên bàn. Chúng sẽ ăn rất ngon miệng vì thường là rất đói sau 1 ngày dài ở trường.

Sau bữa ăn nhẹ, mẹ con trò chuyện một số câu hỏi về trường học và khoảng 30 phút nghỉ ngơi (TV, iPod, trèo lên trên hiên nhà sau), chúng tôi bắt đầu cùng làm bài tập về nhà: toán học, tập đọc và viết… Nếu các con không có bài tập về nhà, chúng sẽ đọc trong 20 phút. Tôi đã là một giáo viên và biết 20 phút cho 1 buổi học của con ở nhà đã là quá nhiều. Và, bọn trẻ sẽ luôn hoàn thành bài tập về nhà rồi có thể thừa thời gian để chơi trước bữa tối.

4:30 - 5:30 Bữa ăn chính thức của cả nhà

Tôi là một fan hâm mộ của chủ nghĩa “bữa tối đơn giản”. Tôi thường làm những thứ đơn giản như món hầm, bánh crock-pot, mì ống hoặc thịt gà nướng... Sau bữa tối, tất cả mỗi người một việc đều tham gia dọn dẹp nhà bếp: mang đĩa, chén của mình ra máy rửa chén, dọn bàn… Tôi cho chạy máy rửa và tụi trẻ tự làm sạch rồi úp lên kệ…

Becky Mansfield và cô con gái út
Becky Mansfield và cô con gái út

Tập thể thao là công việc tôi cùng làm với tụi trẻ sau bữa ăn. Con trai lớn Mickey thường là trợ lý huấn luyện cho 2 em lớn, trong khi tôi và em bé nhất đã sẵn sàng đi ngủ. Cũng có những ngày chưa ngủ sớm, cả nhà tôi cùng chơi bóng chày và bóng đá vào, thường phân chia thành 2 đội. Cũng có khi là chơi đấu vật hay chơi trò cá hồi…

7: 00-8: 00 là giờ tụi trẻ đi ngủ

Trước khi ngủ, chúng có thể có bữa ăn nhẹ, sau đó đi tắm. Tụi trẻ được tắm (gần như) mỗi tối - đó là một phần của thói quen hàng ngày. Tắm xong, từng đứa về phòng của mình. Tôi sẽ vào để chơi hay đọc 1 chút truyện gì đó cho chúng nghe, hoặc chúng đọc cho tôi nghe. Sau đó, đọc Kinh Thánh rồi làm phép và đi ngủ. Tôi ôm con, trò chuyện trong một phút và hôn các con và chúc ngủ ngon.

8:30 Tôi và chồng có thời gian để bên nhau, chúng tôi có thể ngồi máy làm việc viết blog hoặc thư giãn cùng nhau, xem tivi…

Sau đó, khi cơ thể cảm thấy sẵn sàng được nghỉ chúng tôi sẽ vào giường để biết ngày mai, mọi thứ sẽ lại bắt đầu trở lại…

Becky Mansfield tươi tắn, rạng rỡ cùng chồng.
Becky Mansfield tươi tắn, rạng rỡ cùng chồng.

Theo Thu Hiền
Phụ Nữ Việt Nam