Lấy phải ông chồng vụng

Đàn ông khổ khi có vợ hay ghen. Phụ nữ cũng tủi thân không kém khi vớ được ông chồng vụng: Từ lóng ngóng việc tay chân đến loay hoay về giao tiếp, và tệ nhất là vụng cả chuyện "yêu" vợ.

Lóng ngóng việc chân tay…

“Phựt”! Một tiếng ngắt khô khốc vang lên từ phía cầu dao điện cuối nhà. Căn nhà trùm trong bóng tối mênh mông. Minh Hoàng, nhân viên kinh doanh địa ốc vẫn loay hoay chưa biết nên làm gì trong khi vợ anh đã nhanh chóng tìm nến “cứu rỗi” tình thế.

 

Nhìn sang nhà bên cạnh, đèn vẫn sáng trưng, TV vẫn nhấp nháy ồn ào. Chỉ tại cái cầu dao chập điện. Hoàng gãi đầu, nửa muốn dấn bước về phía cái cầu dao đầy hiểm nguy ở cuối nhà, nửa muốn chạy sang nhờ ông hàng xóm. Thôi thì đành muối mặt chọn phương án hai, chứ nói dại miệng, người chẳng biết đâu là pha nóng, pha lạnh như anh mà đụng vào điện, nhỡ ngã ra đấy ai nuôi vợ con?

 

Trong một ngôi nhà khác, chị Hạnh Duyên, nhân viên bán hàng công ty Fiditourist, quận 1, TPHCM lắc đầu nhìn “thành quả” của chồng dựng chết gí ở góc nhà. Một ngày chủ nhật đẹp trời, anh xung phong “bảo dưỡng” chiếc xe đạp cho cậu con trai học lớp 7. Thế là bulông, ốc vít cứ thừa thãi văng khắp nhà, dầu nhớt phết nham nhở trên sàn. Khi VTV3 hết chương trình Văn nghệ chủ nhật thì cũng là lúc chiếc xe biến thành một đống sắt vụn.

 

Đàn ông có “thiên tài kỹ thuật” hình như cứ ngày một hiếm dần trong cái thời đại Internet sôi động, nhà đất tan băng và chứng khoán lên cơn sốt. Tắc ống dẫn nước: gọi thợ nước. Máy giặt đóng cặn: gọi thợ điện. Máy tính bị virus: lại gọi tiếp.

 

Nếu bảo chồng vụng thì các anh chống chế: thời nay phân công lao động xã hội rồi, ai làm việc nấy. Ừ thì đúng, tâm lý hai có: có tiền và có dịch vụ đã khiến cánh đàn ông tăng thói ỷ lại. Vòi sen hỏng thì cả nhà tắm bằng gáo, bồn cầu hư thì chịu khó nhịn, lên cơ quan. Suy cho cùng, có chết ai đâu. Mai gọi ông bố vợ, hay nhờ anh bạn cùng phòng đến sửa, hoặc có tiền thì gọi thợ là xong ngay.

 

Thôi thì chồng vụng, vợ phải đảm, cái lẽ đời vẫn thế. Chị Hoàng Anh, nhân viên PR, công ty MediaCom, Hà Nội, thường xuyên thay chồng sửa điện. Chẳng lẽ cứ để nhà tối om vì cái bóng điện hỏng mà chồng không biết lắp bóng mới ra sao?

 

Nhưng mà nói mãi vẫn chưa hết bực mình. Có bữa chị về muộn, gọi điện bảo chồng cắt giò thủ trong tủ lạnh để hai bố con ăn cơm. Về nhà, chị mở mâm cơm thấy một bát thịt tai lẫn mộc nhĩ lật lù trên mâm, đĩa rau luộc nát như tương bần. Chồng chị “khéo” quá, cho cả nửa khúc giò vào lò vi sóng “hâm” cho nóng.

 

Vụng về đường giao tiếp

 

Với nhiều bà vợ, chuyện chồng rửa rau, lau chén, giặt đồ, kiểu “hôm nay mồng 8-3, tôi giặt hộ bà chiếc áo của tôi” là điều xa xỉ. Thôi thì đấy là chuyện của phụ nữ, cũng chả trách làm gì. Chứ cái khoản lấy phải ông chồng vụng về giao tiếp, đối nội đối ngoại thì muối mặt với bạn bè, họ hàng là chuyện thường.

 

Nhiều lần, chị Mai Thanh, chủ một spa ở quận 1, TPHCM phải mất một đống tiền cước phí và thời gian gọi từ Sài Gòn ra Hà Nội để giải thích nỉ non với mẹ ruột của mình rằng ông xã chị rất bận nên mỗi lần bà gọi điện thoại vào gặp anh, thay vì mở lời hỏi thăm mẹ vợ anh lại chuyển máy sang chị nghe.

 

Đã thế, gặp cô nhân viên nào không được xinh cho lắm, anh phê bình thẳng. Có hôm, tóc chị chưa kịp chải chuốt, anh bĩu môi chê luộm thuộm. Mặc dù biết bụng anh là ý tốt, nhưng những phát ngôn vụng về của anh cũng khiến chị não lòng.

 

Nhiều đức ông chồng nói chuyện với bố vợ cứ như đang ba hoa với cả đám bạn nhậu. Ông em họ ở quê mấy năm mới ra chơi, anh bảo đã có vợ tiếp, rồi chẳng nói câu nào lên giường đi ngủ. Cái kiểu cư xử ấy, khách nào dám ở lại. Đành lấy lý đàn ông vốn bộc tuệch, chuyện khéo ăn khéo nói để dành cho các bà các chị.

 

"Vụng" cả trên giường

 

Chuyện này thì ít thấy các chị em chia sẻ với nhau. Họ nhẫn nhịn chịu đựng một ông chồng chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của người bạn đời, ít tham khảo những nghệ thuật tình ái trên sách báo và đặc biệt thích thì làm, mà càng làm càng khiến vợ… chán. Nhiều khi họ cũng chẳng biết mình đang giết chết cuộc hôn nhân chỉ vì những cử chỉ vụng về trong chuyện gối chăn.

 

Phụ nữ có chồng vụng “chuyện ấy" thường rất dễ chán nản, rồi sa ngã lúc nào không hay. Đàn ông thì coi trọng sự nghiệp nên chuyện kiếm ít tiền hơn vợ, sự nghiệp bấp bênh cũng có thể khiến họ mặc cảm, thành ra không hoàn thành cả việc "yêu" vợ. Và đó cũng là một lý lẽ để họ biện minh cho mọi sự vụng của mình và phê phán chị em thời nay dễ bề thay đổi.

 

Theo Sành Điệu