Không đủ tiền mua mới, cha tự tay đan cặp đi học cho con

(Dân trí) - Câu chuyện về người cha đến từ Campuchia đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, không chỉ vì chiếc cặp thể hiện sức sáng tạo tuyệt vời mà còn vì đó là minh chứng cho tấm lòng của một người cha.

Không đủ tiền mua mới, cha tự tay đan cặp đi học cho con - 1
Bé NY Keng đến trường với chiếc cặp sách cha làm

Đến trường là một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời một đứa trẻ. Thế nhưng nghèo đói có thể ngăn cản các em đến trường và những vật dụng hiển nhiên như ba lô, sách vở, không phải em học sinh nào cũng có đủ.

NY Keng là một cậu bé Campuchia sinh ra trong cảnh nghèo. Khi được 5 tuổi, cậu bé bắt đầu đi học ở trường mới. Giáo viên của bé là Sophous Suon chưa thể giúp đỡ được gì cho em nhưng lại chú ý đến chiếc cặp độc đáo mà Keng đeo ngay từ ngày đầu đến lớp.

Không đủ tiền mua mới, cha tự tay đan cặp đi học cho con - 2
Cô giáo Sophous Suon đã chú ý ngay từ đầu và chụp ảnh lại
Không đủ tiền mua mới, cha tự tay đan cặp đi học cho con - 3
Cô chia sẻ các bức ảnh về chiếc cặp đặc biệt trên trang Facebook cá nhân

Chia sẻ với Bored Panda, cô cho biết một chiếc cặp đi học đơn giản có giá khoảng 30000 riels (khoảng 162 nghìn đồng), thế nhưng tại khu vực cô sống, rất nhiều phụ huynh nghèo phải vật lộn để mua được cặp sách cho con.

Cha của NY Keng, một người nông dân đã quyết định tiết kiệm tiền mua cặp và sử dụng một lựa chọn sáng tạo hơn nhiều.

Không đủ tiền mua mới, cha tự tay đan cặp đi học cho con - 4
Chiếc cặp được đan theo cách hết sức khéo léo và tài tình

Sử dụng các mẩu dây dứa còn thừa, người cha đã móc ra một chiếc cặp màu xanh tuyệt đẹp. Khi cô giáo Suon đăng ảnh chụp chiếc cặp trên trang Facebook cá nhân của mình, nó đã nhanh chóng tạo ra cơn sốt. Mọi người bị ấn tượng bởi tâm huyết và sự sáng tạo của người cha.

Không đủ tiền mua mới, cha tự tay đan cặp đi học cho con - 5
Người cha tỉ mỉ gắn quai đeo điều chỉnh độ dài cho chiếc cặp

"Người ta nói rằng đó là chiếc cặp ấm áp, cảm động, tuyệt vời, sáng tạo và tràn đầy tình yêu thương của người cha", cô giáo Sophous nói.

Những người tốt bụng thậm chí còn coi đây là cơ hội để giúp đỡ gia đình nghèo.

"Một vài người nước ngoài đã yêu cầu có địa chỉ liên lạc để gửi cho cậu bé những chiếc cặp mới và lãnh đạo trường tôi đã gửi liên lạc cho họ", cô giáo nói thêm.

Không đủ tiền mua mới, cha tự tay đan cặp đi học cho con - 6
NY Keng đã dùng chiếc cặp cha làm để đựng sách vở

Trà Xanh

Theo BP