Kết hôn rồi vẫn không nguôi nhớ người cũ: Con cá mất là con cá to

(Dân trí) - "Nếu trước khi ngày cưới diễn ra cô gái ấy không gọi điện cho bạn chắc bạn đã rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Cái suy nghĩ thực ra mình có cơ hội để lấy người mình từng yêu trước đó đang làm khổ bạn chỉ phản ánh sự thiếu vững vàng của bạn mà thôi..."

Kết hôn rồi vẫn không nguôi nhớ người cũ: Con cá mất là con cá to - 1

Bạn yêu vợ, cưới vợ rồi, tự nhận mình rất yêu vợ vì vợ bạn cũng rất yêu bạn, biết cách chăm lo gia đình. Nhưng bên cạnh tình yêu với vợ, lòng bạn lại vấn vương tình cũ. Bạn luôn quay cuồng trong suy nghĩ day dứt có lỗi với vợ hiện tại và nuối tiếc người bạn gái cũ. Ở đây tôi có thể nói rõ ràng với bạn rằng bạn đang sống trong tâm lý “con cá mất là con cá to”, kể cả cô bạn gái kia cũng đang mang tâm lý như vậy.

Nếu trước khi ngày cưới diễn ra cô gái ấy không gọi điện cho bạn chắc bạn đã rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Cái suy nghĩ thực ra mình có cơ hội để lấy người mình từng yêu trước đó đang làm khổ bạn chỉ phản ánh sự thiếu vững vàng của bạn mà thôi.

Khi chưa cưới, bạn không dám hủy đám cưới vì sợ làm lỡ dở đời con gái của người sắp là vợ bạn. Cưới xong rồi bạn không dám bỏ vợ vì thấy như vậy là quá độc ác vì vợ bạn không có lỗi lầm gì. Nói đi nói lại là dù trước hay sau bạn cũng không muốn bỏ vợ. Vậy thì chỉ còn một cách, bạn nên xem xét kỹ lại cái thứ tình cảm bạn đang dành cho cô gái kia thực chất được bao nhiêu.

Cú điện thoại ấy tôi cho là cô ta chỉ gọi trong lúc nhất thời xúc động, khi thấy người yêu mình lấy người khác, lại là tâm lý “con cá mất là con cá to” nên thế thôi. Thâm tâm cô ấy chắc cũng tin là bạn sẽ không hủy đám cưới nên mới mạnh mồm tuyên bố như vậy. Trước đây khi bạn yêu cô ấy, cô ấy đã không dám vượt qua rào cản gia đình để đến với bạn, chứng tỏ tình yêu của cô ấy chưa đủ lớn. Bây giờ cậu là đàn ông đã có vợ, chẳng phải có thêm một rào cản nữa hay sao?

Nếu cần, hãy chủ động gặp cô gái kia một lần nói cho rõ ràng. Hãy thử nghiêm túc hỏi cô ấy xem nếu bạn bỏ vợ cô ấy có lấy bạn không. Tôi là phụ nữ và bạn nên tin tôi, cô ấy sẽ chẳng cần đợi đến hai giây để tìm lý do từ chối. Cô ấy đã không có dũng khí để tiến tới thì hãy cứ để cho cô ấy nuối tiếc một chút đi.

Bạn là đàn ông trưởng thành rồi đừng có lơ mơ và ảo tưởng như vậy nữa. Bạn đã lấy người mình yêu, lại là người con gái tốt. Hãy có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hãy dẹp bỏ thứ tình cảm sai trái kia vào sọt rác đi. Nếu bạn cứ loay hoay trong mớ bòng bong ấy thì tôi dám chắc người nói lời từ giã cuộc hôn nhân này không phải là bạn mà chính là vợ bạn đấy.

Phản hồi của độc giả Hoài Lê

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!