Hạnh phúc trong tội lỗi

(Dân trí) - Nếu bỗng dưng anh rời xa thì không biết cuộc sống của mẹ con tôi sẽ ra sao. Dù cảm giác tội lỗi luôn bám riết, nhưng tôi hạnh phúc. Tôi chỉ mong nếu một ngày chị biết được chuyện này, hãy mở rộng tấm lòng cho tôi và con…

Tôi đã ly dị 4 năm nay. Tôi kết hôn năm 22 tuổi. Vợ chồng tôi đã chạy chữa suốt 5 năm nhưng không có tác dụng gì nên tôi đã đồng ý ly hôn để chồng đi tìm hạnh phúc mới.

Ngần ấy năm tôi sống trong cô đơn và đau khổ với suy nghĩ rằng mình bị vô sinh. Tôi tìm niềm vui bằng cách tham gia các câu lạc bộ, tập yoga cũng vì thế mà vẫn giữ được thân hình thon thả, khỏe mạnh. Không chỉ có đồng nghiệp mà một số đối tác đã ngỏ ý với tôi. Ám ảnh từ cuộc hôn nhân đã tan vỡ không cho phép tôi mở cửa trái tim thêm lần nữa. Tôi sợ, rất sợ sự ra đi của ai đó, sợ bị bỏ lại một mình.

Hạnh phúc trong tội lỗi




Hai năm trở lại đây, tôi mới tuyển thêm trợ lý. Anh là người có tài năng, chăm chỉ, phong độ và nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên tôi rất quý và tin tưởng anh. Chúng tôi thường xuyên đi công tác với nhau, sự ăn ý trong giao tiếp, chuyên môn giúp công việc thuận lợi nhiều, công ty ngày càng phát triển.

Cách đây gần một năm, trong một đợt công tác nước ngoài, tôi bị sốt cao. Lúc ấy, bên cạnh tôi chỉ có anh, anh luôn túc trực chăm sóc tôi như chồng chăm vợ. Tôi như cây héo gặp được nước mưa, bừng sáng, tươi trẻ và chuyện đó đã xảy ra. Tôi không suy nghĩ quá nhiều vì nghĩ rằng mình bị vô sinh sẽ không sao.

Cuộc sống là một điều kỳ diệu mà con người không thể biết được. Tôi có thai. Niềm hạnh phúc trong tôi vỡ òa sung sướng. Tôi báo tin cho anh. Anh lo lắng ra mặt nhưng vì thỉnh cầu của tôi nên anh đồng ý cho tôi giữ con.

Tôi đang mang thai tháng thứ 7. Còn anh vẫn là cấp dưới, là người tình, người cha của con tôi. Theo kết quả siêu âm, tôi mang thai đôi một trai một gái. Niềm hạnh phúc lại càng lớn.

Về phía anh, anh đang có hai bé gái xinh xắn. Anh sắp xếp thời gian để quán xuyến công việc và đến chăm sóc tôi rất ân cần, chu đáo. Bên cạnh đó, tôi cũng hỗ trợ anh nhiều về kinh tế.

Từ lúc nào không biết, tôi đã yêu anh mất rồi. Anh cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Tôi biết chen chân vào hạnh phúc của người khác là sai nhưng làm sao bước ra khỏi hạnh phúc tội lỗi này?

Nguyễn Thanh