Kiến thức giới tính

Gối chăn cũng “chảnh”

Biểu lộ ham muốn tình dục với vợ/chồng mình được xem như một nghệ thuật trong giữ lửa yêu thương, khuyến khích đối phương lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Tiếc rằng có những người không ý thức hết được sức mạnh của thứ vũ khí này, khiến đời sống thầm kín chưa bước vào “già” đã qua độ “héo”.

“Làm giá” với vợ

 

Thật ra hầu hết phái nam ít khi có tính xấu này. Bởi họ xem việc bày tỏ tình cảm ham muốn tình dục là một thứ quyền lực của phái mạnh, là biểu hiện của nam tính, nhất là tình yêu với người vợ của mình, dù nàng từ chối thì cũng chẳng có gì đáng hổ thẹn. Thua keo này ta bày keo khác.

 

Nhưng cũng có những ông ưa cao ngạo. Anh D. là một kỹ sư nhưng thu nhập chẳng bao nhiêu, cưới vợ rồi nhưng cũng không lo được gì cho vợ, họ thường xuyên cãi nhau.

 

Mỗi lần như thế, anh lại bỏ về bên mẹ ruột ở, hết giận lại về với vợ. Tối đến nằm với vợ anh ta im như thóc cho vợ biết tay. Cô vợ trẻ xa chồng cả tuần, trăn trở không ngủ được, D. có vẻ hả hê còn trêu vợ: “Có muốn chuyện đó thì nói cho rồi, còn làm bộ”. Câu nói không tôn được giá trị của anh lên mà chỉ làm cho người vợ trẻ thêm tắt lửa.

 

Nhiều người chồng xem chuyện ân ái với vợ như một sự ban ân, khi nào vợ ngoan ngoãn phục tùng mọi ý muốn của anh ta thì mới được hưởng, còn bướng bỉnh sẽ bị trừng phạt, bị “bỏ đói”.

 

Như trường hợp của chị Lan, 38 tuổi, kém chồng đến 8 tuổi nhưng chị đã dám kêu kiến trúc sư thiết kế căn nhà mới theo ý chị bỏ qua “ý tưởng” mang tính chất mê tín của chồng. Từ khi nhà đẹp xây xong đến nay đã gần một năm mà tổ ấm của anh chị chưa một lần được nhóm lên lửa tình.

 

Vợ còn kiêu hơn

 

Có những người vợ không bao giờ biểu lộ tình yêu hay chủ động biểu lộ những cử chỉ thân mật như ôm hôn, âu yếm và ham muốn tình dục với chồng. Không phải họ không yêu chồng, hay bị lãnh cảm mà chỉ vì có quan niệm sai lầm nếu chủ động như thế sẽ bị chồng coi thường, khiến vị trí của mình thấp kém đi.

 

Họ muốn mình bao giờ cũng ở thế thượng phong, tức là thế của kẻ trên và người chồng muốn sinh hoạt tình dục thì phải cầu cạnh hay xin xỏ thì mới được ban cho, “có cũng được” mà không thì đây cũng không cần.

 

Có người còn đem việc đó như cái “vòng kim cô” để xiết chặt hoặc cấm vận khi chồng có lỗi hoặc không làm theo ý mình.

 

Và cũng có những cô vợ dù ân ái với chồng cũng không chịu biểu lộ cảm xúc gì, dù anh ta có làm tốt bổn phận của một người chồng họ cũng không thèm khen lấy một lời. Cứ như là sợ khen thì anh ta sẽ mắc chứng tự cao, tự đại.

 

Cho nên có những người chồng ăn ở với vợ suốt đời cũng không biết “năng lực” của mình đến đâu, có khi nào làm vợ mình hài lòng hay không!

 

Có nên “kín kẽ”?

 

Nếu như trong tình yêu, một chút kiêu kỳ, kín đáo, lạnh lùng, cao ngạo cũng có thể khiến bạn hấp dẫn hơn. Khi là người vợ mới cưới, sự nhút nhát, e thẹn, che giấu cũng rất đáng yêu…

 

Nhưng khi sống với nhau dài lâu, đã có con cái, sinh hoạt tình dục cần có sự tương tác mật thiết, biểu lộ chân thành và nồng nhiệt, không nên giả bộ, tạo ra những cảm xúc mà mình không có nhưng cũng không nên kìm hãm, che giấu những cảm xúc tự nhiên, sự sung sướng hoan lạc hoặc lòng biết ơn với người chồng mang đến cho mình những giây phút kỳ diệu.

 

Khi cần người vợ có thể chủ động âu yếm và yêu chồng. Không được dùng chuyện sinh hoạt tình dục như một phần thưởng hay hình phạt khiến quan hệ vợ chồng xấu đi.

 

Theo Thế Giới Phụ Nữ