Gọi 911 nhờ... giải toán

(Dân trí) - Đoạn ghi âm cậu bé dễ thương gọi điện cho cảnh sát 911 nhờ giải toán vì mẹ đã từng bảo có thể dùng điện thoại để gọi cho ai đó khi cậu cần giúp đỡ.



- 911 đây

- Vâng cháu cần giúp đỡ

- Có chuyện gì thế?

- Bài tập toán của cháu

- Miệng của cháu sao à?

- Không, bài tập toán. Cháu phải làm toán. Chú giúp cháu chứ?

- Chắc chắn rồi. Cháu sống ở đâu?

- Không, bài tập toán cơ.

- Chú biết rồi, nhưng cháu sống ở đâu?

- Không, cháu muốn chú nói với cháu qua điện thoại

- Chú không làm thế được. Chú có thể cử ai đó đến giúp cháu

- Ok

- Cháu cần giúp dạng toán nào?

- Toán trừ ạ

- Ồ cháu phải làm toán trừ

- Vâng

- Thế có vấn đề gì?

- 16 trừ 8 bằng mấy?

- Cháu nói chú nghe. Cháu nghĩ là bằng mấy?

- Cháu không biết. Bằng 1

- Không phải. Cháu mấy tuổi?

- Cháu mới 4 tuổi thôi

- 4 tuổi!

- Vâng

- Thế câu khác đi, câu này khó đấy.

- Đây có câu này. 5 trừ 5

- 5 trừ 5, theo cháu thì bằng mấy?

- 5

- Johnny con nghĩ mình đang làm gì vậy?

- Chú cảnh sát đang giúp con giải toán

- Mẹ đã nói với con thế nào về chuyện gọi điện thoại rồi?

- (Mẹ cậu bé đấy...)

- Mẹ nói dùng để gọi ai đó khi cần giúp đỡ

- Nhưng mẹ không có ý là gọi cảnh sát



Huyền Anh
Theo Youtube