Giới trẻ và những điều ước trước thềm năm mới

Ngọc Linh

(Dân trí) - Một công việc ổn định, một sức khỏe thật tốt, một mái ấm để trở về... là mong ước của đa phần người trẻ trước thềm năm mới 2022 sau một năm covid nhiều biến động và khó khăn.

Lê Phương Thảo (Bác sĩ)

"Một năm 2021 quá đặc biệt với những người khoác áo blouse trắng. Năm 2022 đang dần đến với tất cả mọi người, nhưng cũng có không ít những bác sĩ, điều dưỡng, những cán bộ, chiến sĩ và hàng ngàn người mãi mãi nằm lại ở 2021.

Dù không trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch nhưng nhìn chung năm qua với mình cũng là một năm khó khăn.

Giới trẻ và những điều ước trước thềm năm mới - 1

Bác sĩ Thảo luôn cố gắng dành thời gian bên con gái nhỏ sau ngày dài làm việc tại bệnh viện (Ảnh: NVCC).

Con gái quá nhỏ lại hay đau ốm nhiều, không thể tới lớp để đi học. Chồng mình chuyển công tác đi làm xa, mình lại quyết định đi học nâng cao chuyên môn. Dịch bệnh khiến công việc của hai vợ chồng thêm phần vất vả, nhọc nhằn, thu nhập lại thấp hơn do khó khăn chung. 

Nhưng dù sao mình cũng thầm cảm ơn bản thân đã có một năm không ngừng cống hiến và phấn đấu. Thành công năm vừa rồi với mình chỉ có một điều duy nhất là nhà mình không ai bị nhiễm Covid, chỉ nhiêu đó thôi đã là thành công lắm rồi. 

Năm Nhâm Dần 2022, mình chỉ có một mong ước duy nhất là dịch bệnh kiểm soát ổn định, mọi người đi lại bình thường, giao lưu thoải mái, các cháu được đến trường không phải ở nhà nghỉ.

Mong sao cho các y bác sĩ tuyến đầu không còn phải áp lực, nhọc nhằn và được an toàn trở về nhà bên gia đình". 

Vũ Ngọc Thiện (Nhiếp ảnh gia)

"Năm qua đối với tôi và gia đình là một năm khá đặc biệt. Cùng với tình hình khó khăn chung do dịch Covid-19 thì tôi cũng bị ảnh hưởng tương đối nhiều trong cuộc sống thường nhật, cũng như là hoạt động kinh doanh trong ngành nghề nhiếp ảnh của mình.

Giới trẻ và những điều ước trước thềm năm mới - 2

Nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Thiện và gia đình (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, gia đình sống ở tỉnh Thái Bình nên không bị ảnh hưởng quá nhiều và nghiêm trọng như tại các tỉnh thành bị dịch Covid-19 hoành hành như TPHCM, Hà Nội trong giai đoạn cam go nhất…

Chính vì thế nên cá nhân tôi cũng vẫn có những kết quả nhất định trong công việc, cuộc sống cũng như đam mê tôi đang theo đuổi. Đó là những bộ ảnh nổi tiếng được xã hội chú ý và đón nhận.

Tôi hạnh phúc bởi mình góp phần đem đến cho cộng đồng những nguồn năng lượng tích cực. Đó là những thành tích đạt được trong chuyên môn và sự phát triển đi lên trong công việc riêng.

Hiện nay, diễn biến dịch Covid-19 vẫn đang còn phức tạp với hàng chục nghìn ca mỗi ngày và các biến chủng mới đang có dấu hiệu lây lan nhanh. Nhưng tôi tin, với những chính sách phòng chống dịch phù hợp của Chính phủ thì Việt Nam sẽ dần dần đẩy lùi được đại dịch này trong năm 2022 để từ đó đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Tôi hy vọng gia đình mình năm tới sẽ có những bước phát triển mới, những bộ ảnh nổi tiếng hơn, được công chúng đón nhận hơn, studio nhỏ của gia đình cũng có thể hoạt động thật tốt, đem tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng". 

Đào Trường Giang (Lập trình viên)

"Một năm qua đi mà điều tiếc nuối nhiều hơn mãn nguyện. Với tôi, điều đáng buồn nhất là vẫn chưa thể tổ chức một đám cưới trong mơ với mối tình 3 năm. Tháng 3 năm 2021, tôi ngỏ lời cầu hôn bạn gái và nhận được lời đồng ý.

Chúng tôi đã lên rất nhiều kế hoạch về một đám cưới thật đẹp, có đầy đủ sự góp mặt của bạn bè, anh em, gia đình hai bên. 

Nhưng Covid-19 khiến mọi thứ đều phải hoãn lại. Cả hai chỉ mới làm thủ tục pháp lý, đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi gói gọn với 5 mâm cơm thân mật của gia đình. 

Giới trẻ và những điều ước trước thềm năm mới - 3

Dịch bệnh khiến nhiều cặp đôi không thể tổ chức đám cưới (Ảnh: NVCC).

Câu chuyện này không chỉ của riêng vợ chồng tôi mà cũng là hoàn cảnh chung của nhiều cặp đôi trong 2 năm trở lại đây do đại dịch Covid-19. Nhưng tôi hiểu rằng trong thời điểm hiện tại chỉ có sức khỏe của mọi người mới là quan trọng nhất. 

Một đám cưới đẹp nhất phải được diễn ra trong an toàn. Hy vọng năm 2022 tới đây dịch bệnh sớm được kiểm soát để những cặp đôi đang chờ đợi như chúng tôi sớm được tổ chức đám cưới hạnh phúc, trọn vẹn".

Quang Kiên (Blogger)

"Trong năm vừa qua, đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mọi người nói chung, và với những bạn trẻ nói riêng như tôi. Tôi vẫn thường nói vui với bạn bè là: "Anh em mình vừa mới khởi nghiệp mà đã bị "dịch quật" rồi". 

Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì những gì diễn ra trong 2021 vừa là thách thức, cũng vừa là cơ hội. Có những người bạn của tôi khởi nghiệp trong ngành thương mại điện tử, thiết bị y tế, giảng dạy trực tuyến... cũng đã rất thành công trong năm vừa rồi.

Giới trẻ và những điều ước trước thềm năm mới - 4

Đối với bản thân tôi thì Covid-19 đã làm công việc kinh doanh bị trì trệ, chưa đạt được mục tiêu như tôi mong đợi. Nhưng cũng nhờ Covid-19 mà tôi cũng có cơ hội để khám phá quê hương Mộc Châu của mình và biết thêm rất nhiều cảnh đẹp.

Tôi đã đi rất nhiều và chia sẻ những hình ảnh về Mộc Châu đến với mọi người, được hưởng ứng, ủng hộ một cách tích cực. Đó cũng là cái duyên để tôi bắt đầu trở thành một Blogger "mới nhú". Nhìn chung thì "trong cái rủi, vẫn có cái may". 

Điều mà tôi nuối tiếc nhất trong năm qua là chưa tận dụng được tối đa thời gian "rảnh rỗi" mà Covid-19 đem lại. Tôi sẽ dùng thời gian đó để học tập, nâng cao kỹ năng và kiến thức, nhưng tôi đã để thời gian đó trôi qua khá nhiều.

Trong năm 2022 tới đây, tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển công việc kinh doanh hiện tại. Để bản thân có nguồn thu nhập ổn định, giúp tôi có điều kiện khám phá và trải nghiệm hết phong cảnh, đời sống, văn hóa đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Mộc Châu.

Tôi sẽ cố gắng làm sao trong năm tới có thể truyền tải những hình ảnh gần gũi, giản dị nhất đến với mọi người. Vừa là để thỏa mãn đam mê chụp ảnh và tôi nghĩ một phần nào đó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tiêu thụ nông sản tại quê hương của mình". 

Phan Giang Hoàng Ngân (Tiktoker: Sữa đây nè!)

"Một năm qua là một năm rất khó khăn với tôi, Covid-19 bùng phát mạnh đúng thời điểm tôi ra trường. Năm đầu tiên cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học, tôi không biết mình đi đâu về đâu và làm gì trong khi các bạn đồng trang lứa đã có định hướng riêng. 

Dịch bệnh khó khăn ở đâu cũng cắt giảm nhân sự lại càng khó khăn cho những sinh viên vừa chân ướt chân ráo ra đời như tôi.

Tôi đã dành ra hơn 4 tháng để suy nghĩ và vạch ra kế hoạch, để một lần nữa xem lại bản thân có những điểm mạnh điểm yếu gì.

Giới trẻ và những điều ước trước thềm năm mới - 5

"Sữa đây nè!" là kênh Tiktok về thời trang mới trong năm 2021 được nhiều bạn trẻ yêu thích (Ảnh: NVCC).

Rất may mắn, cuối năm 2021 tôi tìm được công việc mà mình yêu thích, phù hợp với cá tính bản thân. Kênh Tiktok "Sữa đây nè!" của tôi đã đạt được chút thành công nho nhỏ, mặc dù nhỏ thôi những tôi cũng rất vui và thầm cảm ơn bản thân vì đã không ngừng cố gắng. Cảm ơn những người anh chị đã không ngại cho tôi cơ hội để theo đuổi công việc này.

Năm qua tôi đã có được rất nhiều bài học về công việc, về giá trị bản thân. Đến giờ nhìn lại một năm vừa trải qua điều tôi tiếc nuối nhất là thời gian vì bản thân đã để nó trôi đi quá lãng phí. Tôi mong muốn sẽ đạt được kết quả cao trong công việc hiện tại và đặc biệt sẽ không đánh mất cá tính riêng của mình vì bất cứ ai". 

Kim Thảo (MC)

"Trải qua một năm dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi thấy biết trân trọng sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Công việc dẫn chương trình của tôi cũng gặp phải khá nhiều trở ngại và bị ảnh hưởng phần nào. Nhưng thay vào đó cũng có một niềm vui là mình có thêm thời gian để rèn luyện và hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Trong những hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh, điều may mắn nhất là tôi nhận được là sự quan tâm, giúp đỡ từ tất cả mọi người.

Giới trẻ và những điều ước trước thềm năm mới - 6

MC Kim Thảo trải lòng về một năm đã qua (Ảnh: NVCC).

Dịch bệnh kéo dài, nhiều đợt phong tỏa, có những ngày "chợ búa" cũng rất khó khăn. Nhưng mình được bạn bè mang đồ ăn qua cho, rồi hàng xóm cho đồ ăn, rau củ quả. Thực sự cảm thấy rất ấm lòng.

Một năm cũ qua đi và thời khắc chuyển giao năm mới cũng sắp đến, Kim Thảo mong là dịch bệnh sẽ được đẩy lùi, và gia đình được mạnh khỏe. Năm sau cố gắng phấn đấu hơn năm nay. Kính chúc mọi người năm mới bình an".

Lâm Trường (Biên tập viên)

"Năm 2021 là năm mà nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid - 19 kể từ những ngày đầu dịch bùng phát. Chính Covid-19 đã làm chậm mọi dự định cũng như những mục tiêu mình đã đặt ra từ trước. Mình đã để lỡ khá nhiều cơ hội làm việc cũng như một vài người bạn mà đối với mình, thật khó để có thể gặp lại.

Giới trẻ và những điều ước trước thềm năm mới - 7

Một năm 2021 với những cơ hội mới cho các bạn trẻ như BTV Lâm Trường (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, với bản tính là một người luôn tính xa mọi chuyện, mình không coi đây là điều gì đó quá thiếu may mắn. Mình đã tận dụng thời gian này để luyện thêm những kỹ năng mềm, luyện tập thể dục thể thao cũng như dành thời gian bên gia đình nhiều hơn. 

Trước khi bước sang năm mới 2022, mình được nhận vào làm việc tại một Đài truyền hình và quan trọng nhất đây chính là mục tiêu mình đã đặt ra trong quãng thời gian dài nghỉ vì dịch.

Có lẽ ở thời điểm này, điều ước không chỉ mình mà tất cả chúng ta cũng đều mong rằng dịch bệnh sẽ qua đi. Sẽ không còn những giọt nước mắt, nỗi buồn, đau thương, thay vào đó sẽ là niềm vui lớn, tiếng cười lớn và một sức mạnh lớn. Chúc tất cả chúng ta sẽ có một năm mới thật thành công!".

Trần Lê Phương Anh (Nhân viên ngân hàng)

"Năm 2021 là một năm đầy khó khăn rồi, vì dịch bệnh mà mọi thứ chậm lại, cuộc sống không còn như trước. Dịch bệnh khiến cơ hội tìm kiếm việc làm của tất cả mọi người khó khăn, áp lực công việc của tôi cũng tăng lên nhiều. Nhưng bản thân cảm thấy vẫn may mắn vì vẫn giữ được công việc trong thời gian dịch bệnh. Với tôi đó chính là thành công rồi.

Giới trẻ và những điều ước trước thềm năm mới - 8

Phương Anh hiện đang là nhân viên ngân hàng tại Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Qua một năm vừa rồi tôi hiểu ra rằng, hạnh phúc là mỗi ngày tôi vẫn có một công việc để làm, có bạn bè để chia sẻ, có nhà để về, có một giấc ngủ ngon, có những ngày cuối tuần đi cà phê và mua sắm.

Tôi vẫn còn tiếc nuối đôi chút vì bản thân vẫn chưa thực sự cố gắng với mục tiêu của bản thân, còn sợ mà chưa dám làm. Mong là 2022 tôi sẽ dám đi, dám làm những điều mà 2021 chưa làm được. Mong rằng 2022 sẽ là một bước ngoặt mới hứa hẹn thật nhiều sự bùng nổ cho tương lai".