Giải mã các chàng… đẹp mã

(Dân trí) - Đẹp trai ngời ngời sướng nhiều mà khổ cũng lắm. Được các chị em chiều chuộng si mê đấy, nhưng một khi đã ở trong tầm săn đuổi của các nàng rồi thì bị “quấy rối” rất nhiều, vì “đàn bà muốn là trời muốn”!


Gái nào ham sắc hơn tài?

 

Số lượng các quý bà quý cô mê mẩn đảo điên vì sắc thật ra rất lớn. Các cô hay bĩu môi: “Thằng X. như con công, chỉ được cái mã!”, nhưng lời nói và suy nghĩ của phụ nữ ai cũng hiểu là nhiều khi không giống nhau.

 

Tỷ lệ “háo sắc” này lại càng cao ở các quý bà thành đạt, có quyền lực. Nhiều nhân viên ghen tị xì xào khi thấy sếp gái ưu ái đặc biệt cậu nhỏ trẻ trung mới về. Và thường thường trong trường hợp này, đối tác nữ thừa quyết đoán thông minh nhưng lại hơi khiêm tốn về mức độ ưa nhìn. Như một quy luật, họ đi tìm những cái họ thiếu.

 

P.N là một phóng viên tài năng, tương đối nổi trong giới với những bài viết sắc sảo. Cô cũng nổi tiếng với “bộ sưu tập” các chàng trai trẻ của mình, chàng nào cũng hot, cũng xì tin.

 

U40, đã li dị chồng và chưa có con, các siêu sao sắc đẹp nam giới phô cơ bắp trong những chiếc áo body luôn là “đối tượng săn tin” của N. Khi một người bạn tỏ vẻ chế giễu về IQ của “mỹ nam” mà N đang cặp, N thẳng thắn: “Ờ, IQ của tao là đủ cho cả hai rồi, tao cần cái khác!”.

 

Đó cũng có thể là một cô nàng kiêu sa, đòi hỏi một hình thức tương ứng để có thể tay trong tay làm thành một cặp đẹp đôi như phim Hàn Quốc sáng cả góc phố mà họ đi qua! Những chàng trai nhan sắc mà họ thửa được sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho việc sánh đôi trên thảm đỏ đi dự lễ trao giải Oscar, tất nhiên, nếu họ được mời!

 

Mổ xẻ các gã đẹp trai

 

Hà Minh, PR của Cty M. phát sốt phát rét vì ông chồng cao 1m85 mắt nâu vai rộng vủa mình. Cô than vãn: “Khổ lắm cơ, ông này vốn không có “máu 35” nhưng ai nhờ gì cũng giúp. Bà chị già cùng phòng nhức đầu choáng váng, chả biết vờ hay thật cũng xăng xái đưa về tận nhà! 11h đêm rồi còn có em sinh viên thực tập gọi điện hỏi loanh quanh chuyện công việc sang chuyện anh ăn cơm chưa, thế có chết không?”.

 

Rồi cô bực tức: “Em “ca nhạc” cho một bài thì bảo nó gọi điện đến nhờ anh một tí mình không trả lời sao được! Mà sao bọn con gái giờ nó táo tợn thế nhỉ, ai thích chồng đẹp trai chứ em xin kiếu, xấu tí cho nó lành!”.

 

Dạng đàn ông “đẹp trai mà lại hiền lành” như chồng Minh thường là “con mồi ngon” và niềm hy vọng cho các fan, là nỗi bực tức và ghen tuông của các bà vợ sở hữu vì nói như lời Minh: “Có muốn hiền cũng không được!”.

 

Kiểu đàn ông đào hoa, có nét đẹp nam tính quyến rũ, hài hước sành điệu thường được mọi type phụ nữ bao vây và cũng gây tổn thương trong trái tim của các bà các cô nhiều nhất. Thế nhưng phụ nữ vẫn lao vào với họ như thiêu thân.

 

Nhiều người bị chàng phụ bạc, đắng cay nhưng không hề hối hận vì chàng biết cách chiều lòng, vuốt ve, lại biết cách tàn nhẫn. Chàng thật là nguy hiểm, nhưng đàn bà cũng sẵn sàng “dâng hiến” để “nếm trải” sự nguy hiểm đấy. Tuy vậy, đôi khi chàng vẫn thấy cô đơn, chàng than thở rằng không biết đàn bà có cần chàng từ cổ trở lên không hay chỉ từ thắt lưng trở xuống!

 

Một dạng mà mọi người cũng rất thích buôn chuyện bàn tán là type “tốt mã rẻ cùi”, đẹp trai nhưng nhạt nhẽo vô duyên. Mắt sâu mày rậm nhưng nhìn ngó linh tinh chòng chọc vào những “điểm nhạy cảm” của người nữ đối thoại. Miệng nét, khoé môi gợi tình nhưng thốt ra lời nào vô duyên lời ấy.

 

Các anh chàng này như vật trang sức, nhưng để phát huy hết “tác dụng” thì nên khéo léo yêu cầu các chàng thường xuyên ngậm điếu thuốc trên môi, vừa tạo vẻ phong trần lãng tử James Bond, vừa để chàng im miệng lại.

 

Hãy tha thứ cho chàng, dù chàng đẹp!

 

Đẹp trai, cũng như xinh gái, đâu phải là cái tội. Đàn ông tuy mạnh mẽ nhưng thực chất là một sinh vật rất đỗi mong manh. Các chàng đẹp mã lại càng mong manh hơn, vì thường giấu trong lòng tâm lý hoang mang không hiểu đàn bà săn mình vì mình hay vì “bồ kết” cái cằm vuông chân râu xanh mờ quyến rũ!

 

Nương nhẹ và chiều chuộng chàng, ca tụng chàng thông minh siêu việt chứ đừng khen chàng xinh đẹp siêu sao (mặc dù chàng tốn gấp đôi thời gian so với nàng khi giải ô chữ trên tờ báo cuối tuần) - là “bí quyết” của những người đàn bà sở hữu trong bàn tay móng son một “mỹ nam”. Xét cho cùng cũng đáng, vì có những người đàn ông không thông minh xuất chúng mà cũng chẳng to cao đẹp đẽ gì.

 

Hạnh Chi