Ghen kiểu "đại gia"

Đánh ghen ầm ĩ, theo dõi rình rập chồng, trả thù tình địch, đòi ly dị hay ra điều kiện một là tôi, hai là nó... không phải là kiểu đánh ghen của các vợ "đại gia".

Họ biết rằng có làm vậy cũng không "lấy lại" được chồng, ngược lại, còn mất đi một kho báu có thể khai thác lâu dài. Họ đã chuyển sang ghen tuông kiểu khôn ngoan hơn. Sau đây là một số "vở" mới của họ...

 

Thua tình thì kéo lại... tiền

 

Không giữ được người thì cũng phải kéo lại ít của, đó là cách ghen mới của một số bà vợ "đại gia". Một bà vợ của một ông giám đốc nọ biết chồng của mình có vài ba "cơ sở" nữa, ngoài bà là vợ chính thức, đã ngậm bồ hòn làm ngọt, một lòng chung thủy với chồng. Nhưng bà là chuyên gia rút lõi, mang tiền đi tậu đất, mua nhà mà chồng đâu có biết. Có bà còn lo tới cả chuyện hậu sự - mua hẳn một khoảng đất rộng, thuê người xây tường bao để làm “công viên vĩnh hằng” cho mình và gia đình mai sau.

 

Làm như vậy các bà đã hả giận, lại được bạn bè, người quen nhìn nhận như một phụ nữ tột cùng sung sướng. Hơn nữa, phòng khi sự cố xảy ra, bà cũng không phải là người tay trắng. Thứ bảy, chủ nhật, chồng đi công tác, mà thực chất là đi nghỉ mát với bồ nhí, bà vợ cũng vẫy tắc xi về quê, hay lên trang trại riêng của mình, vừa nghỉ ngơi, thăm họ hàng, tiện thể ngắm nghía thành quả của mình cho nguôi cơn ghen. Xin đừng ai nghĩ họ không biết ghen, chẳng qua họ chuyển hướng ghen mà thôi.

 

Bù đắp cho con cái - một kiểu ghen khôn ngoan

 

Không mua đất, mua nhà cho riêng mình, bà Hiển ở Ba Đình có hai cậu con trai. Từ lâu bà biết chồng bà không còn là của riêng bà nữa, nhưng bà phải nghiến răng chịu khổ để giữ bố cho các con. Nhưng thực chất, bà biết với cương vị hiện nay của ông, ông là cái mỏ vàng để bà có thể khai thác.

 

Tuy hai con bà học hành không giỏi giang gì, nhưng bà cho cả hai đứa đi du học tự túc. Hàng tháng bà gom tiền gửi cho các con ăn học thoải mái. Không những vậy, bà mở cho chúng tài khoản cá nhân, khi kiếm được tiền từ chồng hay từ các nguồn lợi khác do địa vị của chồng mang lại, bà lại bỏ vào tài khoản.

 

Bà nghĩ rằng dù sau này bố chúng nó có làm sao thì các con bà cũng đã có thể tự lập từ tấm bằng học ở nước ngoài cộng với vốn liếng bà âm thầm tạo dựng cho các con. Mà con thành đạt là bà... được nhờ, còn ông ấy muốn đi với ai thì đi. Kiểu ghen này khiến bà tạm thời yên lòng, vì nghĩ mình đang ở thế thắng.

 

"Ăn nem" cho đỡ thiệt

 

Thỉnh thoảng báo chí có nói đến hiện tượng các chị "xồn xồn" đi xe xịn, lượn quanh các phố, tìm mấy "em trai" lao động ngoại tỉnh khỏe mạnh, đưa về nhà nhờ "tẩm quất". Nhưng đó chỉ là những chị "hạng thường", tranh thủ chồng đi vắng, "cải thiện" chút ít. Còn các bà vợ "đại gia" không thèm "ăn tạp" như vậy. Đối tượng các bà chọn phải phong độ, sạch sẽ, có học thức và trẻ trung.

 

Những "em trai" ấy không chỉ giúp các bà chị nhu cầu do chồng "bỏ đói", mà còn giúp các bà ấy "xả giận". Khi "cặp" được với các em trẻ trung, phong độ, đẹp trai, các bà thầm tự hào: "Đừng tưởng ông bỏ tôi đi với con trẻ là đã hơn tôi à? Có tiền, tôi cũng có khối em trai trẻ "yêu".

 

Xu hướng các bà vợ "ăn nem" không giống các anh đàn ông. Họ không muốn thay đổi người tình thường xuyên, mà có hướng muốn "trói chặt" một em trai nào đó lâu dài. Đã có một vài "em trai" đổi đời nhờ lọt vào "mắt xanh" của các bà chị "hận chồng" rồi đấy!

 

"Đánh thuế" quá mức - một kiểu ghen độc

 

Đây là kiểu ghen của các vợ đại gia còn trẻ. Họ biết chồng họ có thể cặp bồ cũng chỉ vì ham của lạ, vì "vấn đề ấy", chứ chẳng phải yêu thương gì. Thế là một chiến dịch được đặt ra. Một mặt ra sức làm đẹp, tân trang quần áo, ăn uống tẩm bổ. Mặt khác, tạo cho mình phong cách bốc lửa. Họ thường xuyên nũng nịu, đòi chồng yêu bất cứ khi nào ở gần nhau.

 

Chị Lan đã rất vui với kiểu ghen này của mình và tâm sự rằng: "Có hôm tao biết lão ấy tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tươm tất, định xách túi ra đi. Tao biết chắc là đi gặp con ấy. Tao vờ nũng nịu, ôm vai bá cổ lão, đòi lão nộp thuế trước khi đi. Thế là sau đó tao thấy lão ở nhà. Tao cười khẩy bảo sao không đi họp đi, chưa muộn đâu. Lão bảo "muộn rồi, không đi nữa". Tao thừa biết, lão ấy có ra đi, cũng chẳng làm ăn được gì nữa, có khi chỉ lôi nhau đi ăn uống nhà hàng, tốn tiền". Chỉ một vài lần như vậy, tao đã khiến con kia hờn dỗi, nghĩ rằng chồng tao đang có ý xa lánh, ruồng bỏ nó, thế là nó chạy đi tìm đối tác khác để đeo bám".

 

Nói chung đã phải ghen tuông thì không sung sướng gì, dù có tưởng là "chiến thắng", cũng chỉ là "sự tự an ủi" bản thân mà thôi. Nhưng dù sao những câu chuyện kể trên cũng là lời "cảnh tỉnh" cho những người chồng "đại gia" say sưa với "kiếm chác" bên ngoài, đã vô tình để cho "địch trong nhà" phản công!

 

Theo Gia đình & Xã hội