Phản hồi bài viết "Dối cha dối mẹ theo người đã có vợ":

Đừng nhắm mắt mà yêu

(Dân trí) - Là một người đi trước, và là mẹ của một đứa con gái rơi vào hoàn cảnh giống như con, cô chỉ muốn khuyên con hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Tình yêu đẹp thật đấy, nhưng chua chát thay, nó không phải thứ có thể tạo ra hôn nhân vững bền.

Chào con, mạn phép được gọi con như vậy, vì theo như con mô tả,có lẽ con cũng tầm tuổi con gái của cô.

Là một người đi trước, và là mẹ của một đứa con gái rơi vào hoàn cảnh giống như con, cô chỉ muốn khuyên con hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Tình yêu đẹp thật đấy, nhưng chua chát thay, nó không phải thứ có thể tạo ra hôn nhân vững bền.

Nếu con nhắm mắt lấy người đàn ông này, sẽ có rất nhiều khó khăn con phải vượt qua. Một thiên kim tiểu thư như con, sợ rằng không thể qua được đâu, con ạ.

Như con gái của cô chú, từ nhỏ đến lớn nó luôn là đứa khôn ngoan. Cô chú không tiếc nó cái gì, thậm chí rất nỗ lực chắp cánh cho nó đi du học. Những ước mơ dang dở, cô chú dồn cả vào con bé, mong nó có thể thực hiện được. Cô đã rất mong khi thụ hưởng một nền giáo dục văn minh từ một đất nước văn minh, nó sẽ sống hạnh phúc, làm chủ cuộc sống, làm chủ cả tương lai rộng mở. Thế mà...

Nó xen vào hạnh phúc gia đình người ta, yêu ngay người đàn ông đã có vợ ở bên ấy. Cho dù con bé nói cuộc hôn nhân của hai người họ chỉ là hôn nhân giả để lấy quốc tịch, giữa cuộc tình tay ba này vẫn xảy ra ghen tuông. Và con hiểu, với những người làm cha mẹ ở xa con, không thể ở bên bảo vệ con những lúc thế này, trong lòng xót xa đến thế nào hay không?

Cô chú gọi con về, nhưng nó không về. Nó ở lại và kết hôn với người đàn ông ấy. Hôn nhân hợp pháp con ạ vì anh ta cũng bỏ vợ. Song cuộc sống của con gái cô chú chưa một ngày sung sướng. Mẹ chồng dằn hắt nó vì bà ấy bênh dâu cũ. Chồng nó không bảo vệ vợ, vẫn là loại đàn ông vô trách nhiệm thôi con. Đàn ông bỏ được vợ để theo người đàn bà khác, vốn dĩ thật khó nói anh ta sẽ tôn trọng đàn bà.

Bao nhiêu công ăn học nhưng giờ con gái cô chú không có việc làm, nó chỉ ở nhà chăm con, ước mơ ngày xưa cô chú dồn vào nó chắc mãi không bao giờ thực hiện nổi. Thôi thì cũng đành, nhưng nhìn con sống héo hon, hai thân già buồn lắm. Cô chú vẫn muốn gọi cả con và cháu ngoại về, nhưng nó không về, cứ nhất định rằng sướng khổ nó đã lựa chọn rồi, nó chịu...

Phản hồi của độc giả M.T

 

Đừng nhắm mắt mà yêu - 1

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng

 

Clip vui: Nỗi kinh hoàng mang tên "mắc kẹt" của bé