Dâu hiện đại, thêm “hại điện”

Trước Hằng, Cương đã hai lần dẫn bạn gái về nhà nhưng bà Trung chưa ưng ý một ai. Hai cô gái đó đều là giáo viên, rất hiền lành, dịu dàng, nhưng là con gái tỉnh lẻ, trong mắt bà Trung là có phần... quê mùa, không “xứng tầm” với con trai bà.

“Tối nay bố mẹ không phải chờ cơm con đâu, con đi sinh nhật bạn”. Trong bộ váy trẻ trung, sang trọng, Hằng thản nhiên báo cáo với mẹ chồng rồi phóng xe đi thẳng. Bà Trung lắc đầu ngán ngẩm, nhưng không nói một lời gì, vì bà đã quá quen với điều đó.

 

Càng ngày cô con dâu của bà Trung càng chẳng chú ý gì đến mọi người trong gia đình, cũng không góp tay vào làm bất cứ công việc gì. Là người từng có nhiều năm sống ở nước ngoài, bà Trung có quan niệm khá thoáng về người phụ nữ hiện đại, nhưng đến mức như Hằng thì bà không thể chấp nhận được. Song bà không biết trách ai, vì Hằng là người con dâu mà bà đã chọn.

 

Hai vợ chồng bà Trung đều rất thành công trong sự nghiệp. Ông bà có một gia sản mà nhiều người mong muốn, nhưng lại hiếm muộn về đường con cái. Vậy nên, khi sinh được cậu quý tử, ông bà quý hơn vàng, đặt luôn tên con là Kim Cương.

 

Cương thông minh, gia đình lại có điều kiện nên học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học trong nước, anh tiếp tục nhận được học bổng du học ở Pháp. Hơn ba mươi tuổi, về nước với bằng tiến sĩ trong tay, Cương nhanh chóng có một vị trí lý tưởng trong công việc, là giám đốc điều hành của một tập đoàn có tiếng. Bà Trung tự hào về cậu con trai của mình lắm nên bà rất kỹ lưỡng trong việc chọn con dâu.

 

Trước Hằng, Cương đã hai lần dẫn bạn gái về nhà nhưng bà Trung chưa ưng ý một ai. Hai cô gái đó đều là giáo viên, rất hiền lành, dịu dàng, nhưng là con gái tỉnh lẻ, trong mắt bà Trung là có phần... quê mùa, không “xứng tầm” với con trai bà. Theo bà Trung, trong xã hội ngày nay, một người đàn ông thành đạt phải có một người vợ thông minh, hiện đại bên cạnh. Là con trai một, lại được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên Cương không muốn làm mẹ phiền lòng, đành lần lượt chấm dứt quan hệ với hai cô gái đó.

 

Khi Cương dẫn Hằng ra mắt gia đình thì bà Trung chấm ngay. Hằng đáp ứng được các tiêu chuẩn để làm một người vợ theo quan niệm của bà. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn thành công khá sớm trong sự nghiệp. Mới 26 tuổi, Hằng đã là trưởng phòng kinh doanh cho chi nhánh của một tập đoàn viễn thông lớn. Bà Trung càng cộng điểm cho Hằng khi cô tự tay nấu một bữa cơm thịnh soạn, ngon lành trong buổi gặp mặt đầu tiên.

 

Trong mắt bà Trung, Hằng đúng là người phụ nữ “công dung ngôn hạnh” thời hiện đại. Thế là một đám cưới nổi đình nổi đám của đôi trai gái tài sắc diễn ra trong niềm vui vô bờ của hai họ.

 

Trở về sau tuần trăng mật, vợ chồng Hằng dắt theo một người phụ nữ trạc tuổi 40, trông khắc khổ quê mùa. Hai ông bà ngỡ ngàng khi biết đó là người giúp việc mà Hằng đã nhờ một trung tâm giới thiệu việc làm tìm cho khi vợ chồng cô đi nghỉ tuần trăng mật.

 

Bà Trung ức lắm. Cô con dâu dẫn về nhà một người lạ hoắc mà không thèm bàn với bà một câu. Bà định nói nhưng thấy đôi vợ chồng trẻ đang lâng lâng với hạnh phúc nên lại thôi. "Hơn nữa, hai đứa suốt ngày tối mặt tối mày với việc ở cơ quan, sợ bố mẹ vất vả nên chúng mới lo như thế cũng là phải", bà tự an ủi vậy.

 

Có oshin, Hằng không đụng tay vào bất cứ việc vặt nào trong gia đình. Sáng sớm, khi cả nhà đã đợi sẵn ở bàn ăn, gọi cô xuống ăn sáng, cô mới ra khỏi phòng. Sau vài lần như vậy, Hằng báo luôn với bố mẹ chồng là cắt suất ăn sáng của vợ chồng cô để hai người đi ăn ngoài.

 

Buổi tối là bữa cơm duy nhất cả nhà sum họp, nhưng Hằng đi về thất thường, để cả nhà phải chờ cơm cô luôn. Về nhà thấy mọi người chờ, cô lại rối rít: “Bố mẹ chờ cơm con làm gì, con ăn sau cũng được...”. Nhưng khi về muộn quá, thấy mọi người đã ăn trước thì cô giận dỗi chẳng nói chẳng rằng, đến khuya lại bắt chồng chở đi ăn phở tận trên phố.

 

Về nhà chồng gần hai năm nhưng Hằng chưa một ngày làm con dâu đúng nghĩa. Nhiều lần bà Trung muốn trao đổi với vợ chồng Hằng, nhưng chưa bao giờ Hằng ngồi với vợ chồng bà quá mười phút, bà muốn nói cũng chẳng có dịp để nói. Ban ngày đi làm, tối về ăn xong cô lên phòng ngủ ngay, không khi nào cô cùng ngồi xem ti vi, nói chuyện với bố mẹ chồng. Ngày nghỉ, nếu Hằng không kéo chồng đi chơi đây đó thì cũng đi mua sắm, hoặc đến spa làm đẹp.

 

Ngày trước, bà Trung cũng làm dâu, bố mẹ ông Trung không khắt khe nhưng bà vẫn phải làm tròn bổn phận. Là một doanh nhân, nhưng hằng ngày dù có bận đến mấy, bà vẫn tranh thủ sửa soạn cơm nước cho gia đình và cùng mẹ chồng quán xuyến việc nhà cửa.

 

Con trai bà vốn rất chiều vợ, lại sống ở Tây nhiều nên cũng không phản đối gì cách sống của vợ. Vậy nên bà Trung cứ cố nhịn, vì bà hiểu, nếu giữa mẹ chồng nàng dâu có bất đồng thì người khó xử nhất chính là con trai mình.

 

Nhưng hình như bà càng nhịn, Hằng lại càng quá. Giỗ bố ông Trung đúng vào ngày chủ nhật. Được nghỉ làm, Hằng xung phong sửa soạn mâm cỗ. Bà Trung vui lắm. Bà biết Hằng nấu ăn rất ngon, dù hằng ngày cô không động tay vào việc bếp núc.

 

Hôm ấy, Hằng ra khỏi nhà từ sáng. Bà Trung cứ đinh ninh là cô đi chợ. Hai tiếng sau vẫn chưa thấy Hằng về, bà Trung ruột gan như lửa đốt. Bà giục con trai gọi điện cho Hằng thì cô nhắn lại bà: "Bố mẹ yên tâm, việc con đã lo là đến nơi đến chốn".

 

Gần trưa Hằng về, đi theo cô là một đoàn người của nhà hàng bê cỗ đến. Trước sự ngỡ ngàng của họ hàng, ông bà Trung sững sờ, nghẹn ngào không nói thành lời. Ngày giỗ, cái người ta cần nhất là không khí sum vầy trong gia đình, là sự thành tâm tưởng nhớ người đã khuất, trong khi Hằng...

 

Ngay sau đám giỗ một hôm, bà Trung bị xe máy quệt, phải vào nằm viện cả tuần. Vết thương không nặng, nhưng phải giam mình trong bốn bức tường của bệnh viện, bà Trung rất buồn, chỉ muốn có người chuyện trò cho khuây khỏa. Vậy mà cô con dâu độc nhất của bà chỉ ghé vào viện thăm bà một lúc như người dưng, mọi việc chăm nom, săn sóc bà Trung, cô giao tất cả cho người giúp việc.

 

Đến nước này thì bà Trung không thể im lặng nữa. Bà nghĩ, lúc ra viện sẽ họp gia đình để trao đổi thẳng thắn với Hằng. Bà biết chắc chắn Hằng sẽ biện hộ này nọ, nhưng lần này Hằng không thay đổi, vợ chồng bà nhất quyết sẽ ra sống riêng...

 

Theo Hạnh Phúc Gia Đình